1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ ĐẾN rồi ĐI, CHÌM HẲN - Vì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hasentrang, 16/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ được bữa đầu tiên, đã chẳng còn bữa sau nữa. He he! Cũng chẳng mất thời gian ngồi nghĩ xem vì sao người ta dông.
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    hô hô, có 2 cách để chúng nó lại đến:
    cách 1: kéo cái cổ áo xuống.....
    cách 2: kéo cái ống quần lên.....
    hế hế........
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ông toàn thế à ???
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    kô thích nữa thì biến mất chứ sao , thế mà cũng phải hỏi
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế này thì buồn nhỉ
    bác thử miêu tả (bạn) bác xem nào
  6. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của bạn!
    Nhưng xin lỗi, tôi đã có người yêu từ 3 năm nay, còn cô bạn thân của tôi thi...đang gặp vấn đề như đã trình bày!
    Tính tôi ấy à, ko sợ trình bày thẳng đâu. Lại là lên mạng thế này, việc gì phải lăn tăn!
    Vì lẽ tôi thấy lo lắng cho bạn mình trong khi cô ấy thì chẳng nghĩ ngợi gì thế nên rôi mới phải "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng " thế này chứ!
  7. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình ấy à?
    Sinh năm 1984, giáo viên cấp 2, nhà ở Hoàng Mai - HÀ Nội
    Ngoại hình: ko xinh ko xấu - nói chung bình thường, tuỳ ngmắt nhìn mỗi người đàn ông thôi (hầu như thế giới phụ nữ đều như thế cả mà!)
    Tính cách: nhân hậu, tâm lý, rất tốt tính!
    Còn về phong cách giao tiếp với các anh chàng đến cưa cẩm thì mình ko ở bên cạnh nên cũng chẳng rõ lắm. Nhưng chắc chắn đó ko phải là thái độ thiếu văn hoá rồi . Cô ấy còn làm Bí thư chi đoàn rất được tin tưởng, quí mến nhưng tính cách thì ko hề kiêu căng chút nào cả.
    Các anh chàng cứ đến tán tỉnh được vài tháng, mình tin là chưa kịp hiểu tính cách cô ấy - thế àm đã ra đi.
    Mình thực sự ko hiểu, tại sao họ lại CHÁN?
    Có những nguyên tắc hay yêu cầu căn ban rtừ phía đàn ông mà bạn mình thiếu ư?
    Đấy mới là cái mình quan tâm, chứ đâu phải ko biết rằng do KHÔNG THÍCH HAY CHÁN
  8. loveactually2005

    loveactually2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy nhỉ, yêu với lại không yêu....lằng nhằng quá!
    Cái câu đánh dấu, nói thêm một câu trước đó là: ""Trong con mắt của "đàn bà"""", nữa nhé
    Còn việc đi cưa cẩm, tán gái. Nói một câu cho ngắn gọn: Thấy thích thì tiếp tục, không thích thì deck thèm nữa!
    Đơn giản thế thôi mà phải hỏi!
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Sao em không nói là chính em đi nhể.. Anh thật , chắc bạn em có vấn đề, nếu em gái kia không có vấn đề thì hay là em gái kén quá..Chắc là thấy em gái kiêu quá, rắn quá, mấy anh ..sợ cho chìm xuồng luôn.
    Có bài thuốc cho bạn em: mặc mát mẻ vào em ạ, con trai nông cạn lắm.
  10. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    tình yêu và ******** phải đi chung với nhau. Nếu người con gái đến ôm hôn còn không cho thì chẳng có người con trai nào muốn tiếp tục. <== đây cũng là 1 lý do

Chia sẻ trang này