1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ ĐẾN rồi ĐI, CHÌM HẲN - Vì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hasentrang, 16/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Con gái dạy học khó ăn mặc mát mẻ lắm ông ơi. Nếu bạn chủ topic cho thêm cái ảnh ( không có mẹt cũng được) thì khả dĩ hơn đấy
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Từ tất cả các lý do trên và những góp ý của anh em thì có thể đi đến kết luận
    1. Ngoại hình quá xấu
    2. Kết cấu lung lay
    3. Phần "chất" quá tẻ
    Hoặc cả 3 lý do trên. Chứ giáo viên cấp 2, ngoại hình chỉ cần bình thường thôi cũng có cả tá thằng đến xin chết rồi ý chứ!
  3. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tìm hiểu mới được mấy tháng mà, bạm mình đã có tình cảm gì đặc biệt đâu mà chuyện xx được.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    coi bộ là cô nàng đó vô duyên, hoặc quá cứng nhắc, không để ý hoặc không biết cách hành xử trong các tình huống cụ thể nào đó.. nói chung là tính nhạt
  5. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rằng ngoại hình bình thường mà lỵ.
    Thế hình như đồng chí ko biết câu:
    "Cái đẹp ko phải ở má hồng người thiếu nữ
    Mà là ở nơi đôi mắt của kẻ si tình"
    Đàn ông mà cứ chọn lựa kiểu ấy thì dại quá!
  6. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói như đồng chí này thì cũng còn thấy ngẫm ra được điều gì đó chứ!
  7. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí nghĩ có cách nào cải thiện được tình trạng này ko?
    Mong các đồng chí khác cùng cho ý kiến với.
    Được rồi, cứ tạm kết luận là cách giao tiếp với đàn ông hơi nhạt. Thế thì giải pháp ở đây là như thế nào?????
    Các đồng chí cứ tung hoả mù thế này, chịu ko biết đường nào lần
  8. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    cho thêm tấn muối!! muối dạo nài rẻ lém bé à
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    giải pháp à, đưa ra thì ngon lành thôi, nhưng thực hiện được thì rất khó, bởi chắc chắn cô bé đó sẽ khó mà thay đổi một vài tiêu chí mà theo cô bé đó đó là chuẩn, ai có kiểu khác ngoài những đám tiêu chí đó, cô bé đó sẽ đều khắt khe với ánh mắt và tâm hồn đóng kín, như kiểu người không biết đùa vậy, đó là một tình huống, mình đùa, nhưng cô bé đó lại coi là thế nào khác, còn chẳng buồn nhếch mép, hoặc cười nhạt, hoặc hỏi lại một cách ngô nghê, thật đúng là chán chả buồn nói..
    Giải pháp à, thử thế này đi, bảo hắn nghĩ thoáng ra, đúng cứng nhắc với một vài tiêu chí cố thủ như vậy, tiêu chí đó không sai, nhưng mà nó không làm người đối diện thấy được thảo mãn về mặt giao tiếp, dẫn dến khá ức chế.. giải pháp về giao tiếp: dẫn hắn đi tụ tập với nhiều đám bạn bè vô tư lự khác nhau, ăn nói bỗ bã để cho cô bé lọt tai nhiều tình huống vào, mong là dần cũng khá hơn..
    về cư xử: dặn cô bé trong bất kỳ tình huống nào đừng làm khó người đối diện, đẩy họ vào thế lúng túng ngay sau những câu cười đùa là rất dại dột, bảo cô bé chịu khó update thêm, tránh những câu hỏi ngây ngô không cần thiết và không đúng lúc..
    túm lại: thoáng hơn trong cách nghĩ, đừng áp đặt mọi thứ qua lăng kính một cô giáo cấp 2
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ôi đọc cái vàng vàng chết cười
    bạn xem lại xem, nếu tìm hiểu mấy tháng rồi mà người ta chạy mất thì vấn đề to rồi đấy, vì con trai nhạy cảm, yêu vớ vẩn thì chắc không chạy đâu, phải bỏ của chạy lấy người thì rõ ràng là họ có ý định nghiêm túc nhưng nuốt không trôi rồi, bạn của bạn phải tự xem lại mình. Vấn đề của cô ấy chứ chả phải vấn đề của các anh chàng kia đâu.
    Mà bạn là bạn thân của cô ấy còn không hiểu vấn đề của cô ấy, thì mọi người làm sao biết được, bó tay rồi.

Chia sẻ trang này