1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đọc thử coi........Biết liền mà.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi loveyousomuch08a, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveyousomuch08a

    loveyousomuch08a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cứ đọc thử coi........Biết liền mà.....

    _Này,đã bao giờ các bạn cảm thấy thật khó khi phải tìm cách phải làm sao để lời tỏ tình của mình có thể gây được nhiều cảm tình nhất với người đó hay chưa vậy?

    _Các bạn và tôi, tại sao chúng ta không thử cùng nhau bàn luận va tìm ra giải pháp cho vấn đề này nhỉ !
    Càng nhiều kinh nghiệm,càng nhiều giải pháp thì sẽ co càng nhiều sự thành công và có càng nhiều nối tình đẹp mà...
    Tụi mình cùng thử nhé..Mình sẽ bắt đầu bằng việc kể cho các bạn nghe về chuyện của mình nhé(thật 100% đấy)

    Đó là vào năm mình học lớp 9,lúc đó mình đã thấy rất quý một bạn trong lớp rồi,nhưng vấn đề ở đây là : mình là con gái thì làm sao mà dám ngỏ lời trước cơ chứ... . Nhưng rồi mãi thì cũng đến một ngày mình không thể cứ một mình giữ mãi điều đó được vì cũng sắp hết nam học.tất cả đều sắp phải xa nhau rồi..... Lúc đó,mình buồn nhiều lắm,suy nghĩ nhiều và rồi thi cái diều đó cũng xảy ra. mình quyết định nói cho hắn biết tình cảm của mình.... Mình đã suy nghĩ rất nhiều va đã viết cho hắn một lá thư... Lá thư đó lẽ ra thì cũng không có gì là đáng kể đâu,nhưng sẽ thạt la thiếu sót nếu như mình không nói cho các ban biết một điều ...Mình viết bằng tiếng Anh bạn ạ.....Thật to gan quá nhỉ trong khi trình độ tiếng Anh của mình so với hắn thì đúng la: lấy vải thưa ma che mắt thánh.... Hu hu that la buồn cười(bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười chứ còn hồi đó thì tui đã khóc sướt mướt) .... Bạn biết tui nhận được bức thư trả lời như thế náo từ hắn không,hắn tặng tui cả một đoạn trong bài hát The Hardest thing cua 98* cơ đấy...... Cái đoạn mà dịch ra là : ...điều khó nhất là nhìn thẳng vào mắt em và nói với em rằng tôi không yêu em... Va rồi dường như để tôi không khóc,hắn đã kể chuyện hài cho tui nghe,hắn kể về một bức thư tình viết bằng tiếng anh nhưng co những chỗ bị sai nhiều nên có thể hiểu những đoạn đó thành một nghĩa khác...............
    Hu hu hu hu hu tới đây thì các bạn đã biết điều tôi muốn kể là gì chưa,đừng bao giờ tỏ tình bằng tiếng anh bạn nhé......


    Thu anh
  2. Alpha2

    Alpha2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hơ tỏ tình mà gây nhiều tình cảm đến mấy thì cũng phải có cái câu "Anh yêu em" hay là "Em yêu anh" (sorry nha, viết không dấu thấy khoái hơn)
    The day, noi gi thi noi ma thieu di cai cau tren thi con gi nua la to tinh...
    Tai sao lai khong to tinh bang tieng Anh duoc, trinh do tieng Anh cua tui du suc de to tinh bang tieng Anh qua thu, don gian het suc, u co muon thi toi se dich mien phi cho, dam bao loi le lam ly bi dat du de danh guc anh chang nao nao kia kia, hoho...

Chia sẻ trang này