1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ hẹn rồi hứa xong rồi xử sự như chưa từng hẹn, cho mình lời khuyên với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ho_olala, 21/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ho_olala

    ho_olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cứ hẹn rồi hứa xong rồi xử sự như chưa từng hẹn, cho mình lời khuyên với!

    Mình buồn quá!

    Mình không tin được lại có người cứ như bỡn cợt với tình cảm của mình. 5 lần 7 lượt rồi. Không hiểu cậu cố tình hay vô tình. Cậu ta toàn hẹn mình, để mình chuẩn bị, để mình chờ đợi, rồi cậu ta bảo bận việc này việc kia không đi được. Có thể cậu ta nhận ra tình cảm của mình, có thể không. Nhưng dẫu có hay không thì mình không chấp nhận được có người lại cư xử vô tình như thế.

    Mình chẳng thể làm gì được. Chẳng lẽ hung dữ như một bà chằn để mà cằn nhằn xỉ vả cậu ta. Cậu ta và mình đâu phải là gì của nhau. Cậu ta bận, thì thôi, mình chả có lý do gì để giận dỗi hay làm mặt mày nặng nề với cậu ta được. Mà có làm thế thì cũng chỉ mình chịu đựng, tự mình làm khổ mình, chứ cậu ta cũng chẳng để ý, chẳng suy xuyển tí nào. Tất cả là tại mình.

    - Cậu ta bảo có quà cho mình, đó là một cuốn sách, cậu ta bảo đã mua, đã viết lời đề tặng, nhưng chắc khoảng 1 tháng rồi, không thấy sách đâu cả (lý do là vì hẹn tặng quà vào một buổi tối đi chơi cùng nhau, nhưng từ đó đến nay chưa từng có buổi đó).
    - Cậu ta giới thiệu đĩa phim hay, và hẹn mang cho mình xem, cũng khoảng 1 tháng, chẳng thấy phim đâu.
    - Cậu ta hẹn mình đi chơi lần thứ nhất. Tối mịt đến nơi không thấy cậu ta gọi gì, mình nhắn tin hỏi thì cậu ta nhắn 1 cái nhẹ như bẫng "có người anh trong SG ra chơi, hôm nay không đi được rồi". Không 1 lời xin lỗi, không 1 lời thanh minh.
    - Tuần tiếp lại tiếp tục hẹn cuối tuần đi chơi. Cả tối mình chờ không thấy tín hiệu gì. 10h tối cậu ta gọi mình trên chat, để hỏi rằng mình có đi đâu không, để nói rằng cậu ta ngủ quên giờ mới dậy. Lại không một lời xin lỗi, không một lời thanh minh.
    - Tuần tiếp theo cậu ta và mình lại hẹn cuối tuần đi chơi, nhưng vì trời mưa, lý do ngoại cảnh cản trở nên mình cũng chẳng biết trời mà tạnh thì sự việc có xảy ra y như các tuần trước không.
    - Hôm nay lại là cuối tuần, mình và cậu ta đi chơi cùng một hội cả ngày, khá vui vẻ. Đến chiều tan hội cả 2 hẹn hò rằng tối đi chơi. Mình đã háo hức, khấp khởi từ chiều, tin rằng lần này sẽ không thể như những lần trước. Vì lời hẹn được phát đi vào lúc 4h chiều, không thể nào mà cách khoảng 3-4tiếng thôi người ta có thể quên hoặc nuốt chửng lời hẹn được. Tắm gội sạch sẽ, ăn uống cẩn thận, là lượt cái áo mà mình thích nhất treo sẵn ra đấy, kể cả trang điểm sẵn chỉ chờ đến giờ là đi. Thế mà lại chẳng thấy điện thoại kêu gì cả, mình lại phải gọi, lại hỏi. Và cậu ta bảo đang ngồi bia rượu với hội bạn, không biết lúc nào xong, khoảng 30 phút nữa sẽ gọi lại cho mình. Rồi 1 tiếng sau, cậu ta nhắn tin "say quá rồi, để hôm khác nhé". Thật bất ngờ! Cậu ta gửi thông tin đến mình cứ nhẹ như không. Lại không một lời xin lỗi, không một lời thanh minh, cứ như cậu ta chưa từng hẹn hò với mình hồi chiều, cứ như cậu ta chẳng liên quan gì đến việc mình đã ngồi nhà cả tối và chờ cậu ta.

    Các bạn cho mình lời khuyên với, mình ức chế quá! Tưởng tượng có thể nổ tung luôn được. Nếu ở VN mà có dịch vụ ném bát đĩa, đập phá đồ đạc để giải toả tâm trạng thì chắc mình dắt xe ra khỏi nhà và đến đó luôn. Nhưng rồi đang phải ngồi nhà và chịu ấm ức, ức chế một mình đây.

    Bực mình nhất là làm cùng cơ quan. Muốn né cũng không tránh được. Muốn quên nhưng cứ đập vào mắt lại phải nghĩ. Mà cậu ta càng thế thì càng làm mình sôi sục lên, nhưng thật sự không biết làm thế nào để mình yên ổn.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    jải tán
    em mà mất côg trag điểm mà lỗi hẹn với em thì jải tán
  3. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ng đó hoàn toàn ko tôn trọng bạn.....vì lí do gì bạn có thể chịu đựng vậy ? Cùng cơ quan nhưng nếu như những gì ng đó chứng tỏ chỉ xứng đáng là ng quen theo kiểu xã giao ....1 lần 2 lần còn có thể nhưng đã vượt qua giới hạn.Bạn chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp thôi..............
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    người ta không coi trọng cậu nên cậu không cần quan tâm đến chuyện đó đâu, kiểu này thì ko có chuyện tình yêu jì đâu
    Out đi, hạnh phúc đang chờ cậu
  5. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    Anh chàng đúng là vô tâm thật nhưg 2 bạn làm chung cơ quan mà lại ko thể có nổi 1 cuộc hẹn thành công thì cũng lạ thật . Ko cần tắm rửa chẳng cần chuẩn bị nữa hết giờ làm việc là tay trong tay đi luôn xem anh ta có chạy đi đâu được ko.
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang ở trong hoàn cảnh ngược lại với bạn. Có lý do khách quan do thời tiết, còn lý do chủ quan thì chịu thua.
    Khó hiểu hay phải ntn cho dễ hiểu ???
  7. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    giải tán quốc hội
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng dứt ý nghĩ ra khỏi anh chàng này vì anh ta ko có tc với bạn nên mới coi những lần sai hẹn nhẹ nhàng tới mức ko cần lời giải thik và xin lỗi!!!
    Còn nếu ko dứt ra đc thì đành chuyển cơ quan thôi!!! Hoặc là hẹn hò gặp gỡ những ng khác nữa bít đâu sẽ gặp ng hay ho khiến quên anh chàng kia đi!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gửi câu đầu tiên của bài này đến anh chàng, nhớ sửa lại cách xưng hô.
    Chờ người vô tâm thì tôi đã chờ rồi, bạn ạ, và tôi tính thời gian bằng tháng, bạn ạ. Nên thông cảm cho bạn lắm.
    Bạn nói chuyện rạch ròi đi, mọi chuyện sẽ khác sau khi nói chuyện, một là chấm dứt hẳn, hai là người kia sẽ biết quan tâm hơn. Nói thẳng đi bạn, đừng im lặng thế này. (Nhân tiện, tôi cũng đã từng nói, sau 2 năm im lặng, cho nên bạn nên nói càng sớm càng tốt.) Vậy nhé.
  10. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Có hạnh phúc mà ko bít nâng niu---> Giải tán đi em, iu ng nhw anh nè: Đầy trách nhiệm ko bao giờ lỗi hẹn với ai cho dù là ko thân thiết lém
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này