1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ hẹn rồi hứa xong rồi xử sự như chưa từng hẹn, cho mình lời khuyên với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ho_olala, 21/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tớ cũng biết ng gần gần giống như này ...
    Đột nhiên thấy mất niềm tin kinh khủng, nói mồm ai chẳng nói được, vấn đề là hành động kìa ...
    Dù cho nói văn hoa bóng bẩy đến đâu chăng nữa mà ko dám gặp, lỡ hẹn đi chơi hay hứa tặng quà j j đấy cũng chẳng là j ...
    Nghe nhiều nhàm tai, thành ra mỗi lần nghe cứ như thấy gió thoảng ... ko còn nghiêm chỉnh, ko còn chú tâm, ko còn chờ đợi ...
    Out đi thôi
  2. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    À quên chưa nói thêm: Mấy tên khoái nhậu vô trách nhiệm lắm
    Chim khôn chọn cành mà đậu
    Gái ko khôn chọn mấy thằng nhậu mà nhờ...
    Sau này chết bụi chết bờ
    Hòm rương khỏi tốn, bàn thờ khỏi phải thắp nhang
    Được romano2008 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 21/06/2008
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    đúng
    thế kòn fải hỏi ji nữa e_giải tán đi_ kg mình khổ thân!
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Trong này tòan các em gái tư vấn, cho nên nói sai hết cả rồi
    Thế này nhá, ku này kô có 1 khái niệm yêu đương hay thích jì với em cả, ku này chỉ làm những trò đó như kiểu muốn tự sứong = 1 tư tửong là vẫn còn có gái fải quan tâm và bận tâm đến mình
    Chỉ thế mà thôi, nói thế em có hiểu kô, em gái ?
    Giải fáp - bao giờ cái thèng ku này nhắn cho em bảo đi đâu thì em bảo em có hẹn đi ăn cùng bạn rồi, hỏi bạn jì thì bảo con trai mời .
    Nó mà ý kiến ý kò thì cũng chỉ là những lời dối trá thôi và mặc nó, 1 là nó tự dẫn xác đến rủ bạn đi, 2 là nó té
  5. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng gặp 1 người giống y như ấy kể, hẹn mình rồi thất hứa, bận nhậu, bận công việc, bận ...đủ thứ...làm mình đến phát chán.Nhưng khá hơn là dù sao cũng đi chơi được đôi ba lần. Mình gọi hắn ta là họ HỨA. Con trai mà thất hứa là ko được, ko có trách nhiệm với những lời nói + hành động của mình, cho dù có làm cùng cơ quan bạn đi chăng nữa thì cũng cho out bạn ạ, vì những người như thế chỉ yêu bản thân anh ta thôi, ko có yêu bạn đâu. Lần sau nếu anh ta có hẹn bạn đi chăng nữa thì xem như ko có lời hẹn đó hoặc từ chối đi bạn ạ.Tốt nhất chỉ xem anh ta như ( hoặc thấp hơn) những bạn bè bt khác.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà chỉ có cái mồm,nói hứa hươu hứa vượn rồi chả làm,nói rồi để đấy thì jải tán luôn cho nhanh.KO có thix thủng j càng ko nói đến chuyện yêu ở đây.KO phải lăn tăn j ấy ah,căn bản bạn tự ái đó thôi.KO có j đâu,coi như gặp 1 thể loại vớ vẩn,loại ra khỏi đầu,khinh!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 21/06/2008
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cho dù em chủ topic không là gì của thằng ku đó thì ít nhất cũng là bạn, là đồng nghiệp. Nó phải có trách nhiệm với lời nói, nó phải có sự tôn trọng người khác. Hẹn rồi lại không làm, không đến để người khác phải chờ đợi chứng tỏ nó không coi bạn nó ra gì, nghĩa là nó coi em chủ topic chẳng là gì, như là một món đồ chơi đơn thuần, thích thì chơi không thích thì bỏ. Em đừng có suy nghĩ đến người này nữa. Không xứng với em đâu ! Anh thật !
  8. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ặ!bỏĂn chỏằĐ topic có thăng bỏĂn vỏằ> vỏân thỏ nhỏằY!!!
  9. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lơf hẹn la? pha?i mắng cho một trận, không pha?i ngươ?i yêu, chi? la? ngươ?i quen cufng pha?i mắng. La?m zai ma? hứa rô?i đê? đấy la? tệ nhất, nếu không la?m được thi? đư?ng có hứa
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    - Nếu mình chờ thư một người bạn thân thật thân mà họ không trả lời thì sao hả cô?
    - Thì mình chờ tiếp.
    - Chờ đến khi nào hả cô?
    - Cho đến khi nào mình không còn có thể chờ nữa.

    Bạn chủ topic tự hiểu là bạn ấm ức vì anh chàng, nhưng bạn lại sẽ chờ. Sẽ chờ. Sẽ chờ. Sẽ chờ. Chờ đến khi nào không còn chờ được nữa. (Tức nổ cổ rồi, còn chờ gì nữa.)
    Vậy, ngay bây giờ,thì hãy nói thẳng với anh chàng là:
    - bạn cảm thấy thế nào,
    - bạn muốn gì,
    - và anh ta quan trọng thế nào với bạn.
    Bạn nói, còn chuyện gì xảy ra sau đó là chuyện khác. Ít nhất, bạn sẽ không phải chờ thế này nữa. Bạn nghe tôi mà đi nói chuyện thẳng thắn với anh chàng đi, phone cũng được. Vì bạn không làm được những điều mà những người kia nói đâu: bạn không thể bỏ đơn giản thế được. Đọc bài của bạn là đủ hiểu. Nói ra đi nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này