1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ hẹn rồi hứa xong rồi xử sự như chưa từng hẹn, cho mình lời khuyên với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ho_olala, 21/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đối với cậu ta, bạn chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường thôi!Hoặc cậu ta biết rõ rằng bạn kết cậu ta, Nhưng bạn chỉ là phương án dự phòng của cậu ta thôi! Thế nên ko hẹn hò gì nữa bạn à! Dừng thôi! Chúc mau tìm được người , ít nhất là đúng hẹn!
  2. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn giỏi chịu đựng nhỉ
  3. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái title tưởng chú lào đang bực em nó, hoá ra là có em nào đang giận giai. Thế chú kia chắc cũng phải ngon lành cành đào lắm nên em nó mới thích nhỉ?
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên gọi điện (nếu ko gặp được) để nói thẳng thắn suy nghĩ và cảm nhận của bạn. Theo tớ nghĩ anh này biết bạn có tình cảm với anh ta nên kiểu như đùa vui và ko quan tâm đến cảm nhận của bạn. Dù anh ta có là ai, có như thế nào hay tình cảm bạn dành cho anh ta nhiều thế nào thì đây cũng là một người ko đáng nhận được sự thông cảm của bạn. Dù hẹn với 1 người bạn bình thường hay bất cứ ai thì khi lỗi hẹn fải có lời xin lỗi và gọi điện báo, đằng này anh ta để mặc bạn chờ đợi nhiều lần. Bạn đừng trông đợi gì vào lời hứa của anh ta nữa, vì anh ta là người ko có trách nhiệm với lời hứa của bản thân, một người như vậy ko đang để bạn bận tâm.
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thằng này coi như bỏ .Đã là lời hứa thì có giá trị như nhau
  6. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự nể phục về sự chịu đựng của bạn đấy
    Một người đàn ông không có trách nhiệm với lời nói của chính bản thân mình là người không đáng tin cậy. Người như vậy có gì đáng để bạn phải ức chế làm tổn hại tới sắc đẹp nhỉ. Nếu hắn thích dzỡn chơi với tình cảm của bạn như vậy thì cho hắn dzỡn một mình đi ... còn nhiều người đàn ông tốt để cho bạn chọn lựa lắm.
  7. ho_olala

    ho_olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, đọc những gì các bạn viết, mình như sáng mắt ra vậy, và cũng giật mình ngạc nhiên về sức chịu đựng của chính mình thật.
    Vậy kể từ giờ phút này, mình sẽ coi cậu ta như một ngườI xã giao bình thường, thậm chí là dưới mức bt đi cho đỡ mệt đầu, ko có hẹn hò chi nữa, ko nghĩ ngợi, bơ đi cho đỡ mệt.
    Kể cả là một đồng nghiệp thì chắc cũng ko là một đồng nghiệp tốt được, các bạn nhỉ, thế nên ko gần gũi thân cận với con ngườI này nữa, và tránh luôn những cơ hội phải đi cùng nhau, có như vậy mình vượt qua tình cảm này nhanh hơn.
    Trong tất cả các ý kiến thì có duy nhất bạn Ãniety có ý kiến khác. Cảm ơn bạn nhưng rất tiếc mình ko làm như bạn khuyên được. Người yêu thì ko phải, thân thiết cũng ko đến độ, cũng chẳng biết cậu ta ghét hay quý mình, nên chẳng thể nói thẳng những gì bạn tư vấn (Mà mình thấy nói vậy nó thẳng quá! Cứ như ba mặt một lời nói với người yêu vậy). Nếu mối quan hệ mà thân mật và có thời gian đến cả 2 năm như bạn, chắc mình đã nói thẳng lâu rồi.
    Hôm nay thấy thoải mái, thảnh thơi hẳn, như trút được một gánh nặng vậy. Và rồi ngày mai em lại là em của ngày nào.
  8. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có thật là tình cảm chỉ vậy, sẽ dễ quên ko...
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Rất may là tình cảm hầu như chỉ đưa ra từ phía chị chủ topic
    Rất may là cái anh chàng kia, chi vô tình mắc bệnh vô trách nhiệm, chứ ko cộp cái dấu "sở khanh" trên trán.
    Em nghĩ chị chủ topic quyết định thế là đúng, cơ hội chỉ đến một lần, huống chi chị đã cho cái anh kia hàng chục cơ hội như thế mà vẫn ko biết nắm lấy.
    Giả sử sau này có yêu được nhau thật thì liệu chị chủ topic có đắt đc hết niềm tin vào anh kia ko, và anh kia liệu có tôn trọng được người mình yêu thương ko.
    Công nhận là chị chủ topic chịu đựng quá siêu luôn ý,vẫn giữ đc thái độ bình tĩnh hơn ai hết. Em nghĩ là còn đầy con trai xứng đáng hơn với chị nhiều.
    Niềm tin đã mất thì khó lấy lại lắm.

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không nói vì ngại, vì ngượng, vì sợ nhìn thấy người kia không quan tâm đến bạn, chứ không phải vì bạn không có tình cảm với người kia. Đều là con người cả, không dễ gì bạn nhịn anh chàng kia đến vậy đâu, phải không bạn? Nhưng bạn đã nhịn, nhiều lần, vậy đủ hiểu sự ưu ái bạn dành cho anh ta tới đâu.
    Mối quan hệ của mình có tgian đến 2 năm cho đến ngày mình nói, nhưng không thân mật như bạn nghĩ. Mình chẳng đã nói là bạn chờ đợi và tính bằng ngày còn mình tính bằng tháng đó sao? Trong khoảng 2 năm, mình đã gặp anh chàng chừng 7 lần - nghĩa là trung bình 3 tháng/lần - cộng với chừng 2 lần gọi điện thoại chat chit, tầm 3-5 tin nhắn.
    Vậy là mối quan hệ của mình không thân mật gì nhé, còn kém hơn cả bạn bè nữa. Nhưng mình nói thì mình vẫn nói, không dễ gì mà bf đầy đủ cả mà mấy năm trời mình chờ một người mỗi 3 tháng mới muốn gặp mình một lần.
    Vậy thì bạn cũng nên nói. Nói ra là cho bạn, chứ không phải cho người kia, bạn ạ. Chừng nào trong lòng bạn còn vương vấn một chữ nếu thì bạn sẽ không bao giờ quên được anh chàng đâu - và rồi bạn sẽ lại nhìn thấy bạn chờ đợi người kia thôi...
    Mỗi 6 tháng khi mình gọi điện thoại, mình phải đắn đo suốt cả tuần, khi bấm đến số cuối thì ngừng, chẳng dễ gì để mình nói đâu, bạn ạ. Nhưng mình đã nói. Và mọi việc đã khác.
    Bạn nên nói, vì bạn đã nhường nhịn một người đến thế, nghĩa là sự ưu ái dành cho người đó rất rất lớn. Bạn không quên được đâu. Bạn háo hức đến thế cơ mà, bạn sẵn sàng bỏ qua lỗi đến thế cơ mà.
    Nói ra là hơn, bạn ạ. Nói để cho bạn an lòng vì người kia biết tình cảm của bạn, chứ không phải nói như một sự chắc chắn là người kia sẽ có tình cảm với bạn ngược lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này