1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ hẹn rồi hứa xong rồi xử sự như chưa từng hẹn, cho mình lời khuyên với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ho_olala, 21/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ho_olala

    ho_olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã thông cảm và tiếp tục chia sẻ với mình, nhưng vẫn không đơn giản là nói ra mình sẽ nhẹ lòng và mọi chuyện sẽ khác.
    Quả thật thái độ cư xử của cậu ta khiến mình thấy mình không được tôn trọng, chẳng ai biết những điều này ngoài mình và cậu ta. Và cậu ta cứ tảng lờ đi như không vậy. Liệu một người như thế, mình có "may mắn" trở thành người yêu thì cái hành động thiếu tôn trọng người khác đó liệu có thay đổi được không. Rất nhiều bạn trong này đã nói, kể cả một người bạn xã giao, một đồng nghiệp thông thường, thì cũng không thể thất hứa, thất hẹn nhẹ nhàng đến vài lần như vậy. Huống hồ trong trường hợp này có thể cậu ta nhận ra mình thích cậu ta. Thế mà cậu ta còn làm vậy thì đúng là quá coi mình không ra gì.
    Sau khi nghe các bạn nói, mình nhận ra khả năng cậu ta không có tình cảm xảy ra nhiều hơn. Nếu có chắc không ai lại để người mình yêu thương ấm ức nhiều đến thế. Đâu có trở ngại gì đâu. Cả 2 đều chưa có ràng buộc gì, tự do mà đến với nhau, thậm chí cả cơ quan còn vun vào, vậy tại sao 5 lần 7 lượt hẹn rồi tránh né không lời trăng chối. Nói thật, trong đời mình chưa từng chịu đựng ai cư xử thiếu tôn trọng mình như thế. Nếu cậu ta không phải người mình thích, chắc mình đã thẳng thắn cho cậu ta biết phải cư xử như thế nào chứ không ấm ức đến độ phải lên đây chia sẻ với các bạn.
    Yêu thì yêu chứ, không có nghĩa là phải tự hạ thấp mình. Cậu ta làm vậy là đã không coi mình ra gì rồi. Vậy hà cớ gì mình phải đánh mất mình vì một người như thế.
    Anxiety ạ, mình không thể nói được vì mình đã tiên liệu được kết quả. Chẳng qua sự chịu đựng thời gian qua của mình là để...dành lấy tình yêu cho mình, để mình không ân hận vì bỏ qua tình cảm của mình. Mình đã rất cố gắng, và kết quả là như thế đấy! Trong 3 tháng, mình cảm giác như mình là con chuột đang bị mèo vờn vậy.
    Thà rằng có khoảng cách về không gian và thời gian thì còn dễ nói, cho dù nói ra chỉ để mình nhẹ lòng, để cậu ta tránh xa mình luôn, không còn "vờn" nữa. Nhưng bọn mình là đồng nghiệp, dù gì thì chuyện cũng chưa có gì, nếu mình biết điểm dừng sẽ tốt hơn, ngày mai ngày kia vẫn là đồng nghiệp bình thường, vẫn có thể nói chuyện bình thường trong công việc. Vẫn biết trong lòng sẽ nhói đau đấy, nhưng cuộc sống không phải cứ hành động theo tình cảm thì sẽ tốt.
    Mình nghĩ và sẽ làm như vậy đấy.
    Được ho_olala sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 22/06/2008
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    - Em, cho anh hỏi em nhé, vậy chứ có bao giờ em...chăng lưới với anh không?
    - Dạ, 10 ngày sau khi biết anh, nhìn thấy anh như vậy, thì từ đó về sau, không còn bất cứ cái bẫy nào nữa.
    - Em! Em nghĩ gì vậy? Anh có phải là thằng con trai thông minh đến vậy đâu!
    - Còn ngày xưa anh thấy em thế nào?
    - Hmm, anh cũng thích em, nhưng anh nghĩ mình chỉ là bạn nhau thôi. Nên anh cũng thôi.

    Có một giai đoạn sau đó chúng tôi gặp nhau 3-4 lần/tuần. Bù lại cho tất cả những năm trước đó.
    Bạn từ bỏ thì cứ từ bỏ nhé. Còn tôi đã từng nhiều lần, sau này ấy, phải nhịn anh chàng này khi anh chàng này bận đột xuất. (Anh chàng muốn chuồn như phải cố đến muộn, vì còn có gia đình tôi. Nhưng có lần cũng phải nói thẳng thừng là không đến được.) Những lần không có chuyện khác thì anh chàng vẫn đàng hoàng nghiêm chỉnh thôi.
    Từ bỏ thì đừng bao h vương vấn chữ Nếu trong lòng nữa nhé.
    Tôi đã nói, tôi đã gặp, tôi đã có nhiều tgian bên cạnh người ấy. Bây h có gì thì tôi cũng ít vương vấn hơn là chưa từng thử thổ lộ tình cảm bao giờ. 3 tháng của bạn cũng chỉ dài bằng những lần tôi đợi điện thoại mà thôi.
    Từ bỏ thì đừng bao h vương vấn chữ Nếu trong lòng nữa nhé bạn.
    Chúc bình an.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    to: ho_olala
    gặp phải thằng bỡn cợt rồi, dẹp nó đi em ạ, thiếu gì zai đâu
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều cáo cụ em rất tin là không bao h để rơi vào tình trạng của bác. Cái lý là: các bác í vào thời điểm chưa trung kết được ai thoả đáng, thì vào những giai đoạn đó: các bác í luôn tìm hiểu vài con gà (gà đi bộ và gà ngon í vài con một lúc (Để có phương án lựa chọn tối ưu thôi)
    Có những người cho là cáo như vậy là rất khôn và rất thực tế, nhưng em thì cho là họ không dại khờ thoai
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    em mắc bẫy thằng kia rồi, từ mai bơ nó đi cho anh là đc =)
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lẽ ta khác nhau.
    Tôi quý ai là vì tôi quý họ. Tôi nhường nhịn ai là vì tôi dành nhiều tình cảm cho họ. Và tôi chỉ cần họ biết tôi quý họ đến mức nào là đủ. Còn chuyện họ quý ngược tôi hay không là chuyện khác. Chính họ cũng không thể quyết định chuyện đó.
    Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian, khoảng cách của lòng người? Tôi đã nếm đủ, nhiều hơn người khác. Và trước đây, và bây giờ, tôi chỉ nghĩ thế này thôi: Có một người trên đời này, và tôi biết người đó có tồn tại. Tôi là bạn của người ấy. Tôi còn hơn là bạn của người ấy. Vậy là đủ. Mọi chuyện khác không quan trọng bằng.
    Nếu tôi chưa từng nói ra tình cảm của mình, thì tôi đã không bao giờ có thời gian bên cạnh người ấy nhiều đến vậy. Còn bây h thì tôi không bao giờ còn bận lòng vì một chữ Nếu nữa...
    Nếu bạn quên đi được, thì ổn rồi, còn nếu bạn không quên được, thì bạn nhớ lời tôi nhé, nói ra cũng chẳng mất gì đâu, bạn ạ. Không phải ngày nào trong đời bạn cũng gặp được một người làm bạn phải suy nghĩ đến vậy.
    À, nếu bạn có kinh nghiệm là khi anh chàng gọi điện thoại đến bạn hay anh chàng đi chơi cùng bạn mà các cô khác ào ào gọi đến cưa cẩm rồi anh chàng cố ý trả lời để câu kéo bên kia nhưng để người bên cạnh khỏi giận, thì bạn sẽ hiểu là sự chịu đựng của bạn cũng chỉ rất bình thường thôi, chẳng đáng ngại đâu nhé.
    Cũng nói thêm là anh chàng tôi quen thì chỉ vì lệch lạc giờ giấc nên hay bỏ hẹn và có nhiều cô cưa cẩm thôi, chứ còn vẫn là người biết tôn trọng phép tắc xã giao.
  7. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn chủ topic, mình đảnh phái ví cậu bạn của bạn là "*********"
    bạn quên khẩn nó đi, những loại người như thế có yêu cũng chỉ khổ bạn thôi
    Gạt nó ra khỏi đầu đi!!!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ bạn chủ topic:
    Mình nghĩ bạn dù không còn muốn mỏi mòn vì người kia, nhưng chắc cũng xót khi thấy cậu bạn kia bị mạ lỵ thế này. Nghe giọng văn của bạn thì mình đủ hiểu là bạn ấm ức, nhưng bạn không hề có ý gì nặng nề quá đáng với người kia. Còn người ngoài thì nhìn sự việc vậy thì không khỏi nặng lời.
    Bạn yêu cầu mod đóng topic đi cho nhẹ lòng, dù gì bạn cũng đã quyết định từ bỏ hy vọng rồi. Nhắn PM cho mod hoặc lên topic dính mà yêu cầu.
    Vậy nhé.
    Chúc bạn gặp thêm nhiều người sẽ làm bạn háo hức khi nhận lời đi chơi với họ. Áo đẹp hôm ấy thì để dành cho người khác, người nào quý mình hơn.
  9. ho_olala

    ho_olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi nhẹ nhàng và cũng mong mọi người nói nhẹ nhàng, mình không tưởng tượng có thể dùng từ nặng nề với người mình có thiện cảm, và không muốn nghe bất kỳ ai dùng từ nhục mạ người đó. Với người mình yêu, dù xấu dù tốt mình vẫn luôn muốn dành cho những điều tốt đẹp, chứ không phải những lời nói nặng nề, hành động xấu xa.
    Có mod nào qua đây thì mong khoá topic hộ mình, xin cảm ơn mod và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm chia sẻ.
    À, nhờ mod e*** luôn bài của Findme bên trên, xoá cái từ nhục mạ cậu bạn của mình đi với ạ.
    Được ho_olala sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 22/06/2008
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm mờ lý trí của con nguời, khổ hay kô cũng là do mình, mình chọn lựa cái khổ thì cứ chịu thế đi
    Chả còn jì để nói thêm, may mắn và vui vẻ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này