1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ hoài niệm thôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cứ hoài niệm thôi

    Đêm em nằm mơ, mơ ai chả mơ, em mơ ngay thấy bạn Thắng. Bạn Thắng là bạn học cùng cấp II với em, bạn ấy là thần tượng của bọn em một thời. Thời ấy cô giáo hay cho những bài toán mà cả lớp chả giải được, bạn ý xuất hiện như người hùng giải cứu đúng lúc kiểu Holywood, các bài toán được giải ngon lành, gương mặt cô giáo lại giãn ra, rất hài lòng. Năm 95-96 làm lễ tốt nghiệp cấp II ra trường, bọn em bá vai bá cổ chụp ảnh làm kỉ niệm, bạn Thắng đắt hàng vì bạn nào cũng muốn chụp cùng. Em cũng muốn chụp cùng bạn ấy một kiểu, nhưng xấu hổ không dám mở miệng, cứ loay hoay hết ra hết vào, có lúc lấy hết can đảm định mở mồm thì có đứa hớt tay trên. Em tính lại hay nản nên cũng thôi không dám có ý định chụp cùng thần tượng. Giữa sân trường có cây bằng lăng mùa hè nở hoa tím, em ngồi cạnh gốc cây tạo dáng chụp một kiểu đượm buồn, kiểu : chia tay mùa hạ. Chú chụp ảnh cứ ....Nghiêng tí nữa, rồi , rồi , tí nữa, nào , tạch, đẹp lắm. . Hôm đi lấy ảnh cứ chửi ông chụp ảnh điêu toa, trông em trong hình như con khỉ ngồi dưới gốc cây mà cứ mở mồm khen ....Ảnh đẹp lắm cháu ạ! Định vứt béng đi thì em chợt nhận ra cái lưng của bạn Thắng, trên nền ảnh phía xa góc phải là bạn Thắng đang đứng quay lưng. Niềm vui bất ngờ, cầu được ước thấy, dù chỉ là chụp cùng cái lưng xa xa của bạn ấy thôi nhưng cũng khiến em đủ hạnh phúc để mà giữ tấm ảnh đó suốt hơn 13 năm .
    Lớn lên, gặp đuợc bao nhiêu là những người đàn ông giỏi giang, bao nhiêu người thành đạt nhưng chẳng ai trong họ dễ dàng trở thành thần tượng trong em ngọt ngào như vậy. Cách đây 3 năm, em gặp lại Thắng. Bạn ấy lớn lên trưởng thành trở thành một người đàn ông thực thụ, sáng sủa và rất đứng đắn, đang làm tại Viettel. Em vui vì sau bao nhiêu lâu hình tượng đẹp của một con người không bị mất đi, trái lại còn đẹp và lung linh hơn. Khác hẳn những con người chỉ hôm trước thôi còn hào hoa , bóng nhoáng, hôm nay đã lộ bản chất bẩn thỉu, ti tiện.
  2. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên hồi đấy hay nhỉ! đọc vài dòng của bạn thấy rất đúng tâm tư, tình cảm và cả bối cảnh lịch sử của thanh niên thập niên 90 T__T. Yêu nhau bằng ánh mắt, chả dám nói...
  3. minhviet868

    minhviet868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh nhở, còn tớ hồi đi học ngày ngày lượn qua lượn lại >10lần trước cửa nhà 1 người, cho đến khi gặp đc mới thôi, gật đầu chào 1 fát thôi cũng đủ sướng tê tái
    ... còn nếu hnào bước chân trái, ra ngõ gặp mèo đen mà ko gặp đc thì ngơ ngác như bỏ wên cái j` ở đâu ý
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Đúng kiểu model ngày xưa của những năm 90. Từ ánh mắt đến nụ cười, thơ thẩn. Nghĩ lại vẫn thấy vui vui, ngộ ngộ và trong sáng
  5. minhviet868

    minhviet868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những giờ thể dục hạnh phúc vì hố cát nhảy cao, xa ngay trc cửa lớp người ý, ko có tiết thể dục cũng chạy ra đấy nhảy hùng hục, chỉ khổ ma măng ngày ngày phải giặt những bộ quần áo lấm lem, đc cái điểm thể dục cao lém, đấy, ai bảo iu sớm ảnh hưởng học tập?!?
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai sống mãi với những kỉ niệm nhưng người ta cứ hoài niệm, hoài niệm mãi. Chỉ là hoài niệm thôi và ai cũng có quyền đó mà
    Được cocovu sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 15/07/2008
    Được cocovu sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 15/07/2008
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Em MTV vẫn như ngày nào. Một chút điêu điêu, một chút điệu điệu kiểu con gái
    Lâu lâu rồi, không biết em đã tìm được lá diêu bông chưa?
    Anh vẫn nhớ cái ngày uống cafe ở quán trên Láng. Cái ngày đó như mới ngày nào nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá!
  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, vào 80F, " đội quân" hùng hậu, bài viết dí dỏm. Lần nào vào cũng thấy vui vẻ, buồn cười, sảng khoái và hấp dẫn. Đọc xong lại thấy yêu đời, cười nhiều nên trẻ ra đến vài tuổi. Đi off thì đông như quân Nguyên, đi xem đá bóng thì như vui như hội, thắng- thua là phụ, hò hét mấy câu cho khỏe người...là chính. Ngày đó thật vui!
    Giờ thì lâu lâu mới nhòm ngó một tí, người cũ chẳng gặp ai( có gặp chủ yếu qua YM), ngừời mới thì chẳng biết ai. Vào nhà mà cứ như làm khách. Bài viết thì ít bài mang tính hài hước, quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề gia đình, con cái. Chẳng thấy còn những câu trêu đùa hóm hỉnh hài hước, đơn thuần là chỉ để cho vui, tạo tiếng cười. Đôi khi muốn viết mà chẳng biết viết gì, nhiều lúc cũng ngại viết. Ảm đạm như đúng như tình cảnh:
    80 vẫn còn đấy
    Mọi người chẳng ai hay
    Bài viết thì tẻ nhạt
    Thế rồi thành lãng quên
    Than ôi, thời oanh liệt( của 80F) nay còn đâu!
  9. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không gặp ai, tớ đây. Người đẹp đạo này tình hình thế nào. Sắp lấy chồng chưa, liệu tớ còn cơ hội xách dép cho người đẹp nữa không?
  10. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ai bảo là không gặp ai, tớ đây. Người đẹp đạo này tình hình thế nào. Sắp lấy chồng chưa, liệu tớ còn cơ hội xách dép cho người đẹp nữa không?
    Dạo này, tớ đi giầy cơ. Giầy thì...nặng hơn dép đấy. Nếu ấy... ko ngại...xách thì liên hệ với tớ.
    Hôm nào rảnh, rủ mấy " người cũ" của mình đi cafe nhé. Thân!

Chia sẻ trang này