1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ khi đông đến là thèm có người để ôm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 22/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia Jube bay. 2 tháng về nghỉ hè, 2 đứa gặp nhau được 3 lần...
    Ngày xưa Jube với em nhận nhau là thông gia. Con gái em sẽ lấy con trai Jube. Dù rằng em thích có con trai cơ, nhưng mà Jube kiên quyết đòi con em phải là con gái, để Jube còn bắt nạt nó để trả thù em (trong khi toàn em bị Jube bắt nạt)
    Năm ngoái Jube về, bảo em sẽ không làm thông gia với em nữa. Lí do là vì Jube sẽ không lấy chồng... Jube ở bên đấy bản lĩnh thật đấy. Jube vẫn thế, mạnh mẽ và bản lĩnh ở bên trong, chứ không như em...
    Hôm nọ em qua nhà Jube chơi, 2 đứa ngồi nhìn nhau chả biết nói gì. Nếu không có Vân đến, bọn em sẽ cứ ngồi im lặng thế mãi mất. Vân đến, kể chuyện hộ phần bọn em. Em ngồi nghe hưởng ứng nhiệt tình. Còn Jube ngồi ôm lap chơi... 2 năm không ở nhà, có quá nhiều chuyện Jube trở thành người ngoài cuộc... Từ nhà Jube về, em thấy buồn buồn. Về nhà chat với chị FM, chị bảo "Vật đổi sao dời". Ôi cái sự đổi thay! Năm sau Jube không về, 2 năm nữa gặp lại, liệu bọn em còn có chuyện để nói với nhau?
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, vì không có anh zai nào chịu làm một cái đơn post trong topic của em, nên em post cái đơn ngày xưa bạn em post trong Y360 của em. Sau khi nộp đơn, bạn em trở thành anh iu của em và không bao lâu sau thì bỏ rơi em, đi theo tiếng gọi của tình yêu . Hôm nay em ngồi lục lại, đọc lại vẫn thấy buồn cười. Đơn được gửi vào hồi 11:08am ngày 14 tháng 10 năm 2007.
    Cọng hành_xả nghệ_củ tỏi_hành tây
    Đột ngột.tự nhiên.giảm giá
    Đơn xin làm NY
    (chắc chắn là đạt rùi nhưng làm cho gọi là có thủ tục hành chính ý mà b-) )
    Trời Hà Nội hôm nay .. chả bít ( chắc lại sớm nắng chìu mưa trưa ẩm ướt như tâm trạng của em thui nhỉ :D ) Chỉ biết rằng jó thu từng cơn nhè nhẹ thổi làm cho tấm thân gầy như que củi của em ? thấy lành lạnh muốn có 1 người yêu để ôm. Vì vậy ko chút đắn đo chờ em gật đầu anh đắng cay đau xót quyết định làm đơn để đc ôm que củi í lộn ôm em :D
    Anh thấy mình rất đủ tiêu chuẩn với các điều kiện em đặt ra
    T Name : là j nhỉ khổ cho nhìu em wa mỗi em 1 tên bi h chả nhớ cho nhầm thì chit Em A gọi lại chạy đến em B thì hỏng hết cả lịch Cứ gọi anh iu cũng đc
    Tdĩ nhin là b-boy rùi (đủ dũng cảm để ôm 1 que củi -chết lại nhầm ôm em chứ nhỉ ?" trong trời thu đẹp đẽ này cũng đủ cho thấy anh là b-boy
    Ttuổi ư lí lịch giờ khai thía nào chả đc em đừng lo để vụ này anh chạy cho Ok
    TChiều cao 1m72 xời em 1m60 wa đẹp đôi ( hay em cố thêm 5, 6 phân đi như thía đẹp hơn)
    TCân nặng hả ? Ấn tượng đầu tiên của anh về em đóa 1 nàng lá liễu như em lại dám chê anh gầy anh tự nhận thấy dáng mình cũng tàm tạm xài rùi nhưng vì em anh sẽ tăng cân nhanh chóng ( khi cần có thể dung thuốc tăng trọng dĩ nhiên cho người chứ ko phải..nhợn :D )
    TSố đo 3 vòng ơ mà hình như ko iu cầu cho wa
    TCon trai năm người yêu bảy bạn gái bi h là thường mà em Em cứ in tâm anh sẽ bảo họ ưu ái cho em vì emlà ng` đên sau Nhớn phải nhường nhỏ đúng ko em ?
    TMay wa anh chỉ tòan có cháu thì vẫn đạt điều kiện wa vòng gửi xe
    TChỗ ở ah Ok mai anh mang theo manh chiếu khi nào em muốn jải ra là ổn mà Màn trời chiếu đất cho lãng mạn em nhé ( Nhưng dĩ nhiên là em phải cầm chiếu ruì anh ai lại cầm ngại chết =))
    TAnh chỉ có xe căng hải thui em đi đâu anh ?cõng Ui sời còn hơn phim Hàn Xẻng ấy chứ lại ( nhưng chỉ gần thui xa thì gọi taxi đi em nhá dĩ nhiên là em trả xiền xe rùi rất đơn jảnphải ko em )
    TAnh chả biết cờ bạc là j đâu em ah Thỉnh thỏang anh chỉ thả vài con lô bắt vài trận bóng lấy mấy đồng lẻ mua hoa tặng em thôi
    TAnh xin hứa chỉ rượu bia khi vui hoặc buồn thui Mà anh vui khi em ở bên anh còn buồn khi phải xa em Vì vậy nói chung là anh đc uống vô tư em nhỉ
    TNhư đã nói ở trên anh kogái mú lung tung beng đâu Anh đặt tên và thứ tự lên lịch đi với ai đàng hòang mà sao mà lung tung đc hả em Em cứ in tâm em ko phải là đầu tiên và dĩ nhiên ko phải là sau cùng em iu ah
    T Nghiện thuốc khổ lém anh cũng ko thik Thi thỏang làm vài điếu hay vài viện j đấy cho bít miễn là ko nghiện là đc em nhỉ
    TSức khỏe anh tốt mới chạy sô đc chứ em
    T nộp đơn đăng kí cho em đã cho thấy anh rất rất bản lĩnh ( chẹp người ngoài nhìn vô cứ lắc đầu quầy quậy : khổ chưa trông mặt mũi sáng sủa thía mà ?dại tất cả cũng vì miếng cơm manh áo đấy mà )
    T Nấu ăn á đương nhin rùi anh nấu thì ít chê nhưng chỉ nấu cho mình em ăn thui còn anh ra res-to-rần
    T Lau nhà jặt jũ linh tinh pheng sẽ có o-sin lo j hả em
    Công việc cụ thể nào
    TChịu để em ôm mọi lúc mọi nơi Ok thui nhưng nói trc là em đừng có lazy tém nhé. Mấy tuần mới tắm 1 lần là anh ko đỡ đc đâu
    T Ở bên khi em cần. Xong ngay ( may mà có lúc em cũng ko cần anh tạ ơn trời )
    T biết iu thương quan tâm chăm sóc. Quá dễ dàng iu cho voi cho vọt mà lị còn khỏan quan tâm chăm sóc em khỏi lo anh kinh nghiệm nuôi thú cảnh đã mấy năm rùi cứ gọi là mát tay lém
    T biết lắng nghe khi em tâm sự ( xời khỏan này anh vô đối trên jảng đường anh tòan tay chống cằm vừa nghe jảng vừa ngủ mà đầu lại còn gật gật ra vẻ cảm thong nữa chứ đảm bảo em cảm động rớt nc mắt)
    T ko tranh cãi với em ( thanh niên trưởng thành rùi phải ra jáng ra jàng tí chứ ai lại chành chọe với mấy nhóc lên 3 người ta nói chết )
    T Ko mắng mỏ chửi bới đánh đập ( xời in tâm anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cho coi nhưng nâng chẳng may rơi hứng chẳng may hụt thì ko chịu trách nhiệm )
    Tem tức thì tất nhiên phải nhịn rùi ( lúc này đứa trẻ nít nhìn thấy em nó cũng bít phải nhịn huồng hồ anh )
    Tem vui thì dĩ nhin phải vui theo rùi ( cái j chứ đóng kịch là nghề kiếm cơm của anh đóa)
    Tem khóc phải bít an ủi (ờ anh sẽ chuẩn bị mùi xoa + jấy ăn ,chep chẹp tốn kém lém đây)
    T em buồn thì phải thông cảm sẻ chia (ờ lúc ý anh sẽ cho mượn vai anh mà dựa nhưng nói trc là đừng có sụt sà sụt sùi rùi nc mắt nc mũi tùm lum là ko đc đâu dơ lém bẩn hết áo anh )
    T anh đc cái lại ko thik điện tử thời jan ngồi điện tử ấy đi léng phéng hay hơn em ah
    T đi chơi dĩ nhiên phải có em đi cùng rùi có j em còn trông xe nè vác đồ nè jả xiền ăn uống chơi bời nữa. Sao mà thiếu em đc em cứ lo xa
    Vậy là the end Mai anh sẽ đến nhận công tác Ok nha em
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    40'' lượn lờ lòng vòng... Tự dưng thấy như em sắp già đến nơi rồi
    Đáng ra tối mát mẻ thế này phải đi ra ngoài lượn lờ ngoài đường... mà chẳng biết phải gọi ai đi cùng... Mai Jube bay rồi, tối nay cũng không đến. Sợ cái im lặng hôm nọ...
    Chán...
  4. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    đọc cái vàng vàng mà thấy buồn cười, khổ thân thằng bé, chưa nhìn thấy mặt thì háo hức, nhưng nhìn thấy mặt rồi thì...chứng tỏ e Momto này nhan sắc cũng tầm thường ...đây là nhận xét về mặt hình thức nhé
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    lol kưng ơi, chẳng nhẽ bạn em lại không biết mặt mũi em ngang dọc ra sao :))
  6. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em lại nhớ đến Wall-E. Em đã từng xem và bị cho xem đi xem lại nhiều lần (bởi em trai em) phim này. Ai sẽ chân thành như Wall E để nắm tay em nhỉ?
  7. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    lol kưng ơi, thế pm cho a cái lý do bạn e bỏ e đi
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    À bổ sung thêm, ở trên em đã nói rồi, em xinh đủ dùng thôi. Nhan sắc bình thường thôi, đừng ai expect là em xinh nhé
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, anh iu em giờ vẫn là anh iu em
    Còn bé người yêu của anh iu em thì bạn em tăm tia từ trước, đâu có phụ thuộc vào cái thông báo của em chứ
  10. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    nick của em có gõ nhầm ko?
    anh muốn apply.

Chia sẻ trang này