1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ khi đông đến là thèm có người để ôm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaming431

    gaming431 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Biết đến nick em mồm to này cũng khá lâu rồi. Apply cái nhỉ
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chở mẹ đi có việc, vào đúng giờ nấu cơm và ăn cơm. Mẹ và em đều lười, đón Bill về 3 mẹ con ăn phở. Em quên dặn, và cũng ngại dặn nên chấp nhận ăn mỳ chính. Đến giờ vẫn chưa hết say mỳ chính
    Lúc tối trước khi đi lại hâm đơ không gọi điện trưóc, leo lên cái dốc vắt qua đường tàu rồi chui vào cái ngõ ngoắt nghéo mà chẳng được việc. Lúc đi ra lao từ trên xuống cái dốc đấy, bóp phanh hết cỡ, chân lết dưới đất rồi mà cảm giác xe vẫn lao đi không "kiềm chế", em sợ quá. Chưa bao giờ đi xe mà sợ thế, mồ hôi ra ướt lưng áo.
    Em vốn là đứa kém khả năng định hướng và giữ thăng bằng. Hồi bé em rất hay ngã, ngã không lí do. Đang đứng bình thường lăn ra ngã "mẹ ơi, con ngã rồi". Đi ngoài đường tránh cái gì chẳng hạn, đáng ra cái chỗ đấy là đủ để lách qua, nhưng kiểu gì em cũng định hướng lệch, nên va quệt vào tường hoặc người tránh mình. Hay như là bước tránh vật cản, em cũng bước lệch. Ngày còn bé, em nhớ lúc đấy học lớp 4 thì phải, có lần mẹ đi đón em, đi qua cái cống đang sửa, nắp cống tháo ra chưa lắp vào, mẹ hỏi em có bước qua được không. Em trả lời dõng dạc là có (vì nó bé thôi, chỉ bước chân là qua) thế mà không hiểu sao em lại tụt chân xuống đấy Cho đến giờ đấy vẫn là những "giai thoại" mẹ mang ra để trêu em, và để nhắc nhở em phải đi cẩn thận, không vội vàng. Em cũng rất chậm trong việc phân biệt bên phải bên trái. Thường em có thói quen nhìn tay người đối diện xem đã đeo nhẫn cưới chưa, nhưng để nhìn xem tay ngưòi ta, em phải tự giơ tay trái của em lên (rất giỏi nhé, biết tay nào đeo nhẫn ). Còn khi ai đó nói gì đến bên phải, ví dụ rẽ phải chẳng hạn, thì em sẽ tự động giơ tay phải của mình lên. Có lẽ vì thế mà mẹ hay lo lắng lúc em đi ngoài đường...
    Đến tối là trời lại lạnh lạnh, có ai để ôm mà ngủ thì thích nhỉ
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hờ, các anh zai kêu apply thì apply đi chứ. Sao lại cứ đem con bỏ chợ thế này
  4. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mình apply nhưng chưa biết nộp hồ sơ có cần chứng nhận trai còn zin ko để mình về xã xin xác nhận của địa phương?
    Cơ mà đăng kí xong rồi ngồi đợi phỏng vấn à?
  6. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em hông thích, và cũng hông cần zai còn zin đâu kưng ạ (nên cái này không có trong điều kiện tham gia dự tuyển )
    Còn quy trình sau khi apply là ngồi đợi người tuyển dụng xét duyệt hồ sơ , qua bài test logic reasoning, numerical reasoning, verbal reasoning, rồi mới được đến vòng phỏng vấn. Các anh có thể làm bài test mẫu ở đây http://www.psl.co.uk/practice/ ------- JUST KIDDING
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ôi e cùng tâm trạng với bác chủ top rồi.cứ đến mùa đông là lại thấy buồn buồn,thèm có 1 ng để ôm.bệnh này là bệnh buồn về mùa đông mất rồi.nhưng e k thông báo tuyển ng như bác đc vì k phải e k có ngy mà là vì phải tạm xa nhau nên mùa đông này k ôm ấp đc...
  8. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    thôi cho mình xin trượt !
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hiii,Cảm ơn bạn nhé,chúc chủ nhật vui vẻ..và tìm đc ứng cử viên toàn diện....đạt hết được các chứng chỉ bạn yêu cầu..
    P/S: nếu mà có dư ứng cử viên nào thì Pm tớ nhé.. hehê
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Bít sao hem kưng? chị đoán là do bởi người phương Đông mình có của ăn của để là nghĩ đến con cháu thôi, ít nghĩ cho riêng mình lắm.
    Chị thì chưa thấy cái đấy, mùa thu trước, ngày nào cũng lỉnh ra làm vài vòng hồ, hôm nào cũng gặp anh tây chị tây đi với một cháu tây. Nhưng hoặc là thấy cháu tây lẵng nhẵng chạy theo sau bố mẹ, hoặc là thấy cháu ngủ ngon lành trong xe đẩy. Mình đã kết luận một câu: bọn tây thật là lười, ko chịu bế con j cả, bắt nó đi bộ rạc cả chân. haha
    Tiếp chuyện nữa, chuyện ông anh bà chị nhà đứa bạn và một công dân tý hơn. Một ngày chủ nhật đẹp trời (tranh thủ bố cháu bé đi công tác lâu lâu mới về), cả nhà rủ nhau đi công viên (nghe tình cảm như phim HQ í). Khốn nỗi cháu bé có phần bụ bẫm, nhỡn những mười mấy kí lô nên sau đến gần trưa:
    - A nghỉ đi e bế đỡ cho, mồ hôi lã chã rồi
    ....
    - Anh ơi, anh bế con đi, em mỏi tay wá
    - thôi e bế đỡ anh đi, a bế suốt từ sáng đến h, e vừa bế có 5 phút
    - nhưng mà con nặng wá
    - uh, thế anh bế, nhưng lần sau đừng cho nó ăn nữa.
    Mai sau nó lớn, mình phải mách nó mới
    uh, tình yêu giản dị nhỉ. Thích thế chứ. Nghĩ mà tủi wá. hức
    @MT: nài MT,chị là ứng cử viên nặng ký nhá, eo thế này, ôm cứ gọi là....

Chia sẻ trang này