1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cự kì căng thẳng, mong các bác giúp em gái!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi emgaibuon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cự kì căng thẳng, mong các bác giúp em gái!

    thời gian gần đây, khoảng từ sau tết đến giờ, em gái gặp rất nhiều sự căng thẳng. em gái hầu như sống tự lập so với gia đình, o nói chuyện thực sự với bất kỳ người thân nào. bạn bè của em gái o nhiều và hầu như em gái o thể chia xẻ được những gì mình đang nghĩ. công việc mới thì có nhiều áp lực, căng thẳng, làm thêm giờ liên miên. những bữa ăn đưọc cho qua hoặc rất sơ xài, o đủ chất. những giấc ngủ thì bị đánh cắp thời gian và thường xuyên em gái bị nằm mơ.
    gần đây nhất (cách đây hơn 1 tuần) em agí bị nháy mắt liên tục. dưới bụng mắt phải có 1 mạch máu liên tục nháy/ giật, nếu bình thường sẽ nghĩ như là có ai nhắc nhưng em gái bị liên tục o phải thỉnh thoảng mới bị. gây sự khó chịu nhưng o hề đau, mắt o hề kém đi. có người nói là do bị căngt hẳng quá nên em bị như vậy. có khi ở 1 mình em gái như bị chìm vào 1 không gian riêng, có những âm thanh rất lạ, rợn ngợp, em gái rất sợ hãi. có khi chỉ nghe 1 bài hát nào đó em gái cũng như bị lôi vào trong không gian ấy. em rất hay bị xúc động và hầu như trở nên khó gần, thích cô độc và im lặng. căng thẳng, ức chế xảy ra từng ngày.
    cho em gái hỏi, liệu em gái có cần đi khám bênh hay trị liệu về tâm lý o?
    thứ 2: việc mắt em bị nháy có hực sự biểu hiện cho sự căng thẳng hay o?
    em nên làm gì?
    rất mong chờ những câu trả lời của những nhà chuyên môn giúp đỡ em gái sớm thoát khỏi tình trạng này
  2. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Ban dang lam viec qua suc do. Khong the nhu vay keo dai duoc hon nua dau. Ban se sup mat.
    Ban nen sap xep lai cong viec, de ra thoi gian bieu hop ly hon. Co gang gianh cho minh chut thoi gian de thu gian. Hay coi mo hon, trao doi nhung dieu con ban khoan voi nguoi than, ban be. tu tim cho minh 1 thu vui nao do nhu doc sach, nghe nhac, tham gia cac 4rum.
    Neu van chua thay on ban hay toi 1 bs tam ly.
    Toi hy vong ban som giai quyet duoc van de cua minh.
    Than.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cám ơn lời khuyên của anh/ chị, nhưng thực sự em gái o biết nên làm thế nào?
    em gái mới đang là 1 sinh viên năm thứ 3, việc học ất bận rộn, nửa buổi em gái đi làm thêm để lấy tiền chi phí cho cuộc sống cũng như tăng thêm kiến thức, buổi tối em đang tham dự lớp học thêm ngoại ngữ. thực sự o biết nên bỏ cái gì. việc làm thêm thì em gái đang làm cho 1 công ty rất tốt, lương khá, nếu nghỉ làm thứ nhất chi tiêu cho bản thân o có, công việc cũng rất hấp dẫn. việc học chính quy bỏ là o thể, còn học thêm thì em thực sự muốn theo đuổi vì nó là cần thiết.
    những ngày nghỉ em gái chỉ vùi đầu vào ngủ bù đắp cho cả tuần thiếu ngủ, hầu như o nói chuyện nhiều với bạn bè. Nói chuyện, tâm sực với mọi người hầu hết qua điện thoại nên em gái dần o thích và trở nên im lặng.
    đâu đầu quá!
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn!
    Đừng lo lắng một mình thêm nữa. hãy đi đến gặp những người có thể giúp ích cho bạn một cách thiết thực nhất trước khi những biểu hiện rối loạn nhất thời bị trầm trọng thành nặng bệnh.
    Xin mời bạn đến kiểm tra sức khoẻ và nhận tư vấn tại:
    Viện Bảo vệ Sức khoẻ Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai ( đi lối vào cổng sau: Phố Phương Mai thì gần hơn). Bạn nên gặp BS Tuấn (viện phó) hoặc BS Bình (tiến sĩ) để giải quyết trạng thái căng thẳng này.
    Chúc bạn chóng bình ổn trở lại!
  5. muabanthuoctay

    muabanthuoctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn bạn nên đến viện SKTT để khám rồi, có khả năng bạn mắc bệnh tự kỷ. BS Tuấn và Bình làm việc trong khoa phòng, nếu Ko có quan hệ thì Ko nhờ khám được đâu. Bạn đến PK BV BM đăng ký khám tâm thần, y tá sẽ chuyển bạn lên phòng BS Loan, khám tâm thần thường ít BN nên chắc bạn sẽ được khám nhanh thôi. Tuy nhiên nếu có điều kiện bạn có thể đi tắt vào phòng khám ngoại trú của Viện SKTT, BS Phương hoặc Tâm sẽ khám cho bạn.
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh em gái giống mình quá, mình còn khổ hơn em gái nhiều nhưng cũng chẳng buồn mà nghĩ tới,thân 1 mình ở xứ lạ,không giấy tờ không được huởng quyền như 1 công dân,muốn làm cái gì cũng không được,1 mặc phải đi học toàn thời gian do bị bắt buộc, 1 mặt phải đi làm thêm để kiếm tiền chi trả cho số tiền học không lồ,tiền ăn tiền uống tiền bảo hiểm tiền xăng tiền điện thoại, tiền nhà, 1 mặt phải lo gởi tiền về VN tiếp cha mẹ đang khó khăn,do ngôn ngữ bất đồng 1 bài người ta đọc 1 tiếng mình đọc 6 tiếng mới hiểu,vô lớp giáo viên ghét vì nó nói chuyện mà mình cứ biểu nó lập lại hay hỏi nó hoài, bất cứ giờ nào rãnh là chạy đi làm, tối thức khuya học bài, sáng thức sớm học bài,thân thì không bảo hiểm sức khoẻ, bệnh viện thì nằm 1 ngày 1 ngàn.Chủ nhật cũng đi làm để kiếm thêm tiền, sáng sớm 9 giờ đã chạy đi làm tối 11 giờ mới về tới nhà.Lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ và nhiều khi ngủ gục trong phòng lab lúc nào không hay.Không dám bỏ thời gian ra ngủ vì phải đi làm và rất cần tiền.Nhiều lúc cảm thấy như mình bị tress nặng,nhưng thôi ,cuộc sống là thế, nói ra cũng chẳng ai giúp được gì.
  7. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng trên là của bệnh tâm thần rồi! em gái phải đi bác sĩ khám ngay, đừng chần chừ gì nữa nếu không là tàn một đời đấy em à!
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Thực ra liệu có đến mức nghiêm trọng vậy o ạ? em gái viết bài này đưa lên thực sự chỉ mong những lời khuyên đúng đắn để có hướng đi tốt cho mình nhưng mọi người thì toàn khuyên em đi khám ở khoa tâm thần. híc, nghĩ mình mà bị tâm thần chắc
    em gái như đang càng hoang mang hơn, càng o biết nên làm thế nào. thực ra em gái vẫn đang sống những ngày rất bình thường, có những lúc rất căng thẳng, nhưng chưa hẳn là mình o thể tự kiềm chế bản thân để o kiểm soát nổi những hành vi của mình. em gái chỉ lo lắng cho sức khoẻ nếu cứ kéo dài như thế này thì sợ mới có hậu quả nhưng thực là chưa đến mức nghiêm trọng như các bác khuyên.
    mắt phải của em gái cho đến lúc này vẫn chưa hết nháy, còn mắt trái bắt đầu có những triệu chứng như "bắt đầu" nháy giống với mắt phải. o ai có thể giải thích cho em gái triệu chứng đó là vì điều gì sao? mấy ngày hôm nay em gái đã cố ghắng ngủ sớm, ăn uống nhiều thêm 1 chút nhưng tâm trạng o hề thấy thoải mái hơn thậm chí trí nhớ kém đi rõ rệt, bực tức và có nhiều tiếng động ở trong đầu hơn. đôi khi đang đi trên đường có người tạt qua làm cho em gái bất ngờ như muốn chửi họ là đi đứng thế à nhưng o nói được mà lại có tiếng mình nói trong đầu mình đúng như mình đang nghĩ. có 1 điều rất lạ, sự liên tưởng hay dự cảm về 1 hành động của em gái nhạy bén lên nhiều. chỉ trước đó 1,2 tiếng em gái nghĩ rằng mình sẽ loay hoay vì phải tìm cái điện thoại thì y như vậy gần 2 tiếng sau em gái đã bỏ quên chiếc điện thoại ấy và đã phải tìm rất khổ sở đúng như mình đã nghĩ. em gái còn bị hoa mắt, chóng mặt, đôi khi cảm thấy mình đang chênh vênh trong 1 không gian mơ hồ nên mấy ngày nắng em gái đi xe bus đi làm đi học. những lúc đứng vì mệt quá nên nghĩ rằng thể nào mình cũng khuỵ xuống, ngã vì o giữ được thăng bằng, thấy mình nằm sóng soài, nhưng đến khi gần như lả đi ấy lại giật mình tỉnh lại.
    những cảm giác, những việc rất lạ đúng o ạ, nhưng liệu có cần đi khám thần kinh o ạ?
    và cho em gái xin được hỏi bác muabanthuoctay rằng: bệnh tự kỷ. là bệnh gì ạ? lần đầu tiên em mới nghe qua.
    mong mọi người giúp đỡ em và thực sự có những lời khuyên có ích cho em gái lúc này.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái rất cảm ơn những lời khuyên chân thành và đã thực sự là 1 giải pháp đúng đắn cho em gái trong thời gian này!
    em gái sẽ cố ghắng điều chỉnh cuộc sống của mình và sẽ đi khám bệnh vào cuối tuần này. mong rằng mọi chuyện sẽ là o có gì!
    cảm ơn mọi người!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trưa nay em ******* đến số điện 1088, bấm phím 2 để tư vấn vấn đề sức khoẻ, đầu tiên em gái trình bày về mắt của mình bị nháy, bà bác sỹ có cái giọng như mấy người đóng kịch vai dì ghẻ nói"úi gời lo gì, bình thường, về nhà mát xa là hết ngay"
    em gái mát xa quanh mắt hàng đêm..........vẫn chẳng thấy hết. cụt hứng chẳng thèm hỏi nữa, có lẽ o lo về cái mắt nữa.

Chia sẻ trang này