1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cự kì căng thẳng, mong các bác giúp em gái!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi emgaibuon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penguin83

    penguin83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah,sau khi đọc những gì bạn viết thì mình nghĩ là bạn đã có những triệu chứng của căn bệnh trầm cảm rồi.nháy mắt,có tiếng nói trong đầu,bực tức,dễ cáu giận...tất cả những gì bạn nói đều là triệu chứng của căn bệnh này.Mọi người khuyên bạn đến khám ở khoa Tâm thần của viện Bạch Mai là cũng đúng thôi.Nếu được khám bác sỹ Tuấn và bác sỹ Bình thì đều rất tốt,anh trai mình hiện đang được bác sỹ Tuấn điều trị bệnh trầm cảm.Bạn đừng nghĩ là đến khám ở khoa Tâm thần nghĩa là bị tâm thần,khoa này điều trị rất nhiều bệnh liên quan đến đầu óc,thần kinh mà trong đó bệnh trầm cảm là một bệnh khá phổ biến hiện nay...Ngay từ khi mới phát hiện ra bệnh thế này,bạn hãy đến khám luôn đi,càng sớm thì càng dễ có phương án điều trị.Bạn có thể vào topic :"Trầm cảm và những vấn đề liên quan" để tìm hiểu thêm.
    Chúc bạn mạnh khoẻ! Sức khoẻ là điều rất quý giá,hãy giữ gìn.
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong này đều có lời khuyên hữu ích đấy, em gái chớm có triệu chứng căn bệnh trầm cảm rồi, lời khuyên của anh là một em đi bác sĩ như mọi người nói, hai là phải thay đổi cách sinh hoạt sống của mình. Đi bác sĩ ntn mọi người đã nói rồi, còn về công việc, học tập và làm thêm em cần thiết phải bỏ bớt nếu không muốn càng ngày càng nặng. Theo thiển ý của anh, em có thể bỏ học thêm ngoại ngữ, thay vào đó thỉnh thoảng đi ra ngoài với bạn bè, chơi thể thao,..việc học thêm ngoại ngữ hoàn toàn có thể học bất cứ lúc nào. Một cơ thể yếu đuối thì sẽ không làm được việc gì đâu, nếu em cứ tiếp tục tình trạng ntn sẽ rất nguy hiểm.
  3. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tất cả những gì cần khuyên thì mọi người đã khuyên bạn rồi đó. Có sức khoẻ thì bạn mới có thể đi làm hay đi học được. Đừng tham công tiếc việc quá thế mà ảnh hưởng tới sức khoẻ thì không đáng đâu
    CHÚC BẠN SỚM KHOẺ LẠI !
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    giờ em gái còn đang căng thẳng thêm vì thời gian càng bó hẹp thêm, sáng đi làm, chiều đi học tiếng + học chính (gần thi), tối học thêm tiếng. híc híc, có lẽ em gái chẳng thể bỏ được cái gì cả, đành ăn uống thêm và về nhà dành thời gian ngủ, còn bỏ 1 cái nào đó em o đành lòng. chắc em tạm thời bị chứng tự kỉ ám thị mà thôi, o có gì nghiêm trọng cả. em gái xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm!
    sẽ sớm vượt qua thôi! em gái là 1 người mạnh mẽ
  5. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái
    Em nên đi đến gặp chuyên gia tâm lý .Em đừng nghĩ nó là vấn đề gì đó mắc cỡ ,bệnh hoạn ,xấu hổ .Khi căng thẳng quá chúng ta có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi như vậy . xxxxxxxxxxxx
    Xoá bởi Gerbich vì nội dung không thích hợp
    16/05/2006
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 21/05/2006
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Em gái ơi cẩn thận nhé không em sắp bị lao đấy!
    Virus lao trong người ai cũng có nhưng khi mình mệt mỏi kéo dài thì sẽ bị quật ngã đó!
    Theo kinh nghiệm của anh thì em cũng ko bị thần kinh gì đâu mà chỉ bị lao lực và Stress thoai
    Cách chữa thế này này. Có 2 cách em phải làm cùng 1 lúc, thiếu 1 trong 2 là ko được hờ hờ.
    1. Tập thể thao hàng ngày. Duy trì phong độ ổn định. Mùa này thì bơi hoặc chạy là ok! Nên nhớ duy trì phong độ thật ổn định!
    2. Yêu ai đó đi! Nếu em có người yêu rồi thì bảo người đó quan tâm, care em vào ! Nâng em như nâng trứng đi, hứng em như hứng hoa đi, !@
    Chắc chắn khỏi!
    Nên nhớ
    "Tinh thần bệnh hoạn trong thể xác bệ rạc"
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái nghỉ làm việc rồi, giờ thời gian buổi sáng em gái được ngủ đến mấy giờ tuỳ thích, chiều và tối vẫn học bình thường. mong rằng có nhiều thời gian nghỉ ngơi thì mấy chuyện này cũng qua đi. hiện tại sau từ chiều qua lúc 3h em ngủ đến 9h tối, rồi từ 12h đêm đến 8h sáng hôm nay, mắt phải em hiện giờ đã hết triệu chứng nháy mắt. tự nhiên thấy vui vui. em gái sẽ cố ghắng ăn nghỉ tốt.
    sắp thi rùi, nên sự tập chung cũng cần rất nhiều và sáng sớm em gái sẽ đi bơi thường xuyên.
    còn em gái chưa có người yêu, nên o có ai để chia xẻ cả, bác nào ủng hộ em gái giới thiệu cho em gái anh chàng nào còn độc thân, yêu rồi cưới ngay nhỉ?
  8. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    như vậy mọi vấn đề gần như đã được giải quyết. chúc mừng nhé.

Chia sẻ trang này