1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ làm lái xe là lăng nhăng đúng ko ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi motlanvamaimai, 16/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm lái xe là lăng nhăng đúng ko ạ?

    tình hình là
    em ngứa tai gai mắt lắm rồi
    em mún hỏi!
    có phải ai làm nghề ấy hầu hết đều có tính trăng hoa
    đi đến đâu là lung tung bung bét đến đấy
    bít ko phải là bản chất nhưng hình như đi đi lại lại khiến ng` ta cô đơn thì phải
    nhưng thíu gì cách!
    thế nì chả khác mấy bác đi công trình có cái danh đi đến đâu con cái nối cầu đường đến đấy
    đi
  2. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lái xe hầu hết là lăng nhăng => đúng
    Lăng nhăng hầu hết là lái xe => sai
    Mô phật !
  3. tommoc

    tommoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đặc chưng nghề lái: thường đỗ nhiều bến, gặp khách là tóm ngay, quay nhiều vòng, chạy lấn tuyến (chạy một tuyến nó nhàm) v.v....
    Được tommoc sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 16/04/2007
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay nghe nhiều người nói như vậy.
    Nhưng mà những người lái xe em quen đều là những người nghiêm túc (cái này thì khẳng định 100% được).
  5. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, đầy ng hơi bị chung thuỷ, sống chết vì vợ con. Mấy bác lái xe em biết đều chăm com, chăm vợ cả, có bác vợ chết gà trống nuôi con cả đời luôn
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ người thui mà.
    Nhưng lái xe thì có tiếng lăng nhăng,chẵc đa phần như thế
  7. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    "Máy" để lâu ngày không sử dụng thì sẽ bị hao mòn vô hình. Lái xe tối ngày đi trên đường trường, tuần gặp vợ gặp con được vài lần, nên sử dụng sẽ ít hơn. Để "máy" không bị hỏng, thì phải sử dụng, vậy thôi, chuyện thường í mà
    Định nghĩa thế nào là lăng nhăng ???
  8. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đứng bên đươ?ng vâfy xe đê? đi nhơ? ra Ha? Nội. Bác Ta?i xế đôf lại va? nói, đây la? lâ?n thứ 3 tôi cho một phụ nưf có thai đi nhơ?. Cô gái to? ve? tức giận: tôi có thai đâu ma? có thai. Bác ta?i xế: Thi? đaf tới Ha? Nội đâu
  9. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Lái xe thì có nhiều loại, không hiểu bác đang nói đến loại nào nhỉ?
    Theo tôi thì những người lái xe trong nội thành (làm việc gần với gia đình) thì tỷ lệ ngoại tình không thể nào cao hơn người làm công việc khác được. Còn lái xe ngoại thành thì vì nhu cầu sinh lý nên họ ngoại tình, điều đấy chắc cũng dễ hiểu (tất nhiên "dễ hiểu" chưa chắc đã là "đúng").
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    vì lăng nhăng nên hầu hết có "bệnh"....hix
    nghe về cái này nhiều rồi....chịp

Chia sẻ trang này