1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ làm lái xe là lăng nhăng đúng ko ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi motlanvamaimai, 16/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng đấy ạ
    đâu phải do lái xe thì mới lăng nhăng ạ. Nó là bản chất của mỗi con ng mà bác
    các ngành khác lăng nhăng thì ko thấy bác nào phê bình mà cứ lái xe mà lăng nhăng là cả làng biết ngay.Giống như máy bác sỹ ý ạ,cả đời ng ta cứu ng ko sao đến lúc làm chết một ng cho dù là bất cứ lỗi gì thì cũng bị ghép vào tội ko có lương tâm
  2. kien7749

    kien7749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ Việt Bắc hết tre
    Thì em mới lấy lái xe làm chồng
    Được kien7749 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 17/04/2007
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Có anh lái xe cũng tà lưa em, điện đến nhà là mẹ em ko cho gặp, hik hik, cơ mà anh ý cũng hâm hấp nên em ko thiết tha gì mấy, chắc phơi mặt ngoài đường nhiều nên nhìn ghét ghét kiểu gì ý .
    Các cụ zạy rồi, zai nghề lái, gái nghề y, đụng đâu là nhà, ngã đâu là giường, con cái giải khắp 2 miền Nam Bắc nên không bao h dám oánh trẻ con, đó chính là bản chất của các chú lái xe
  4. HectorViet_v3

    HectorViet_v3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nói được, vì phải giữ bí mật cho phái Nam
  5. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Bác thanh nói chuẩn đới
  6. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    chả biết
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    áp đặt , áp đặt . Lăng nhăng thì chẳng cớ cánh lái xe chúng tớ . Các ngành nghề khác cũng đầy đấy thôi . sao các bác không nói ngược lại là do cánh lái xe bọn tớ .... dễ thương hơn nên các cô hay "tà lưa" . Mà mấy cô gái chủ động đi tán có mấy ai thoát đâu . Các bác, các em đừng áp đặt cho bọn em thế chứ . Thảm nào em đi tán mấy chỗ toàn gặp bố mẹ khó tính ..... hình như họ cũng vì lý do đó mà đề phòng mình .
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    trước giờ nhìn mặt bác này trên avatar (ko biết có phải ảnh bác ko?) cứ tưởng hiền lành nai tơ ai dè từ hôm qua đến giờ đọc mấy truyện kể bằng tranh với lại bài post này thì mới biết bác này ...
  9. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ cái bác na?y, ava la? mẹt em đấy
  10. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    sao trông giống học sinh cấp 2
    Nhân tiện em bổ sung luôn,lái xe đường dài đa fần là nghiện nhé
    Vì em nghe mấy chú lái xe ở cơ quan bố nói,họ đi đường dài,lá thâu đêm nên cần fải tỉnh táo,chính vì thế mà dùng ma tuý để cho tỉnh táo

Chia sẻ trang này