1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cú lừa tình ngoạn mục của 22 năm về trước

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngocbeo99, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakanista

    kakanista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    22năm rùi vẫn chưa wên một mối tình... Đại ca là tay chung tình số một nhưng cũng là... con gà số một. Gà wá nên mới bị lừa đau. Tỉnh ngộ ra đi, đời thiếu j` gái mà phải mãi yêu một người chỉ mang đến cho mình khổ đau...
  2. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Khổ!!!
  3. vitheon

    vitheon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, hiện tượng con cá mất là con cá to đây mà, cá chắc là bác này mà lấy cô ấy về thì lại đi ngoại tình thôi, chứ yêu, chung thuỷ cái gì, thằng con trai nào mà chả thế, Bác cứ bình tĩnh xem lại mình đi nhé
    Kể ra 22 năm thì choáng thất, nếu thế bây h bác phải trên 40 tuổi, và tôi không tin nổi là có người U50 nào lại đi giãi bày tâm sự của mình trên diễn đàn như thế này với giọng văn non như thế
  4. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó hiểu , 22 năm mà hồn chưa lớn kịp với cuộc đời , tim không mang theo nhịp đập gấp gáp của thời gian , hơi thở vẫn còn nồng ấm không mang theo bụi bặm của cõi đời trần trụi , ánh mắt vẫn còn trong như thủa xa xưa , lòng vẫn nhói đau chỉ bởi tim vẫn còn thổn thức , nhịp đâp nhẹ nhàng nhưng ai có thể nói là đã lặng câm . Dám yêu thì không dám sống , dám sống thì lại chẳng dám yêu . Vài ba chục năm sống rồi nhìn lại , ai dám trải lòng mình với thời gian .....
    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 22/07/2007
  5. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nm có thể hiểu được nỗi lòng của bác chủ topic. Có những người dù đã gần 40 tuổi nhưng họ vẫn có cái nhìn về tình yêu trong sáng và vĩnh hằng lắm. Họ có thể giỏi về mọi mặt nhưng lại cực dốt về tình trường và hơi quá bi luỵ trong tình yêu. Em nào mà có được tấm chồng như bác này thì lý tưởng lắm đây, nhỉ !

Chia sẻ trang này