1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cú lừa tình ngoạn mục của 22 năm về trước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocbeo99, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocbeo99

    ngocbeo99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cú lừa tình ngoạn mục của 22 năm về trước

    T ôi v à Loan quen nhau trong m ột sự t ình c ờ ( Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng thực sự sau này tôi mới biết đó là sự tính toán, chủ động của Loan. Lúc đó Loan đang là sinh viên Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.
    Tôi đã yêu Loan bằng tất cả trái tim cuồng nhiệt và xác định khi Loan ra trường sẽ lấy Loan làm vợ, nhưng tôi rất đau đớn khi phát hiện ra, Loan đang yêu một người đàn ông khác, tôi phải chấp nhận một sư thật rất thảm hại, vì người đàn ông đó chính là bạn của tôi, tôi đã phải rất cố gắng để coi như không biết gì, điều mà tôi bất lực nhất với chính bản thân mình là tôi không thể dứt Loan ra được. Cứ mỗi lần định chủ động chia tay, thì Loan thanh minh và làm lành rất ngọt ngào, nên tôi vẫn phải chấp nhận sự thật là tôi và bạn tôi cùng yêu chung một người. Nhưng đến một ngày trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Trận cuồng phong bão tố này đã đi theo suốt cả cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ tôi không thể nào quên được cái ngày đáng sợ đó. Đó là tôi chứng kiến, nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông mặc trên người bộ đò cảnh sát, tôi đã hỏi người bạn của Loan đó là ai, tôi sững lại khi được biết người đàn ông đó chính là chồng của Loan, đặc biệt hơn nữa là Loan đã có thai, tôi thực sự lo lắng và sỡ hại đến tột độ, căng thăng hoang mang này cứ kéo dài mãi trong trái tim tôi cho đến tận bây giờ đã 22 năm tôi luôn tự ỏi????????????????????????????????????????
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thần tình ái luôn bịt mắt và giương cung bắn ...
    bắn trúng trái tim anh, anh đã ko đủ tỉnh táo và hình như thiếu dũng khí để ôm 1 câu hỏi mãi 22 năm nay em ko hiểu sao anh ko tìm được câu trả lời nếu 2 người đã từng yêu nhau ... còn ko thì anh lưu luyến chi hoài hình bóng ấy ...
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 16/07/2007

Chia sẻ trang này