1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ lúng túng khi đứng trước mặt 1 anh chàng thì phải làm sao để hết lúng túng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bibiboon, 09/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cứ lúng túng khi đứng trước mặt 1 anh chàng thì phải làm sao để hết lúng túng?

    Chào các bác, các anh, các chị, các em. Vấn đề của tớ rất nguy (đấy là nguy với tớ thôi, ko ảnh hưởng j đến hoà bình TG cả), mong nhận được lời khuyên của các bồ lắm. Giúp mình thoát ra khỏi tình trạng này!

    Chuyện là thế này: Mình đã có anh iu, và tất nhiên vẫn rất iu anh iu nhà mình. Nhưng cách đây khoảng 2 tháng nay, mình bị say nắng 1 anh khác. Anh này kém anh iu của mình rất nhiều, nói chung là đến bây giờ, thì mình hết say nắng rồi. Tuy nhiên chẳng hỉu sao, khi đứng trước mặt hay nói chuyện với cái anh chàng kia, mình trở nên lúng ta lúng túng, đỏ bừng mặt lên, nói chung là chẳng làm ăn được j cả. Mình đã tự so sánh hẳn 2 người, thấy anh chàng kia là người rất "linh tinh", hay tán tỉnh em này em kia, nói chung ko phải mẫu mực như anh iu của mình. Thế nhưng chẳng hỉu sao khi đứng trước mặt hay khi nói chuyện, mình cứ đỏ bừng mặt như dzậy. Phải làm sao đây, các bồ ơi! Mà công việc của mình thì ngày nào cũng phải tiếp xúc với anh chàng kia, hic, mong các bồ cho lời khuyên quá! Chắc chắn là mình ko iu anh chàng đó rồi, nhưng sao lại như thế nhỉ?
  2. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn
    Nhũng người như bạn nói là linh tinh, hay tán tỉnh em này em kia, mà bạn thuộc tip người hay thẹn, không dấu đcj cảm xúc thì mắc phải lúng túng là đúng thôi
    Tốt nhất là khi gặp những người nhw vậy nên đeo kính đen với khẩu trang vào => hết lúng túng ngay
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    mỗi lần gặp nó chị làm mình cáu gắt lên....sẽ kiềm chế dc cảm xúc
    hoặc nhủ thầm: mày định chơi tao, tán đểu tao à?
    chắc sẽ hết lúng túng
    cơ mà...nghi lắm
  4. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sẽ áp dụng cách của em PDP, còn ai có cao kiến gì ko, giúp tớ với! Nhưng mà huhu, nhìn vào ánh mắt của tên kia là tớ thấy ngại lắm, huhu, chả bít sao nữa! Tuy nhiên cam đoan với cả nhà là anh chàng kia là người linh tinh, kinh nghiệm tình trường, tớ ko iu hắn đâu, anh iu nhà tớ hơn gấp trăm ngàn lần. Ngày nào mình cũng tiếp xúc với tên kia ở office suốt nên vẫn cần lắm lời khuyên của các bạn.
  5. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Potay
  6. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    bibi ơi, thế nào cũng sa ngã thôi. Hắn ta kinh nghiệm thì đã nhận thấy điều đó ở bạn. Thoát không nổi rồi, trừ khi hắn ko để ý đến bạn thôi.
    Chia buồn với anh yêu của bạn
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Mọi thứ có thể vượt qua....trừ cám jỗ.. chắc tại bibi còn non qúa trong khi thằng cha kia là sát thủ chị em
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Vì đã từng để ý thích anh chàng kia nên có chút gượng khi cứ tiếp tục tiếp xúc nói chuyện trao đổi hằng ngày.
    Hay đúng hơn là do sợ bị phát hiện mình đã từng thích, để ý đến anh nên ngượng.
    Hihi!

Chia sẻ trang này