1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ mỗi khi buồn buồn...

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi dulich5, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dulich5

    dulich5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi buồn buồn...

    Cứ mỗi lần thấy buồn hoặc không có chuyện gì làm, tôi lại lên mạng. Nhờ internet mà tôi từ một thằng nhà quê giờ đây có thể gõ phím, làm đồ họa, thiết kế web... tất cả đều do tự học. Cám ơn những bài giảng với con chữ xanh đỏ trên mạng, cảm ơn những người thầy, người anh đã sẵn sàng chia sẻ thông tin giúp tôi học hỏi nhiều điều hay.

    Cứ mỗi lần thấy lòng buồn buồn tôi lại nghe nhạc. Tôi thích nhạc không lời bởi ở đó không có lời nhạc nỉ non hay vui mừng vì một cảm xúc của chàng nhạc sĩ nào đó. Nhạc không lời cũng "có lời" nhưng đó lời tự sự của người nghe, trải lòng với miên man suy nghĩ của mình.

    Cứ mỗi lần thật buồn tôi lại... nhậu! Tôi không thích ngồi quán cafe nhưng thích cảm giác nhậu say tí bỉ, về ngủ, sáng dậy quên hết mọi chuyện. Con trai mà, nhậu một chút chắc chẳng ra sao...!

    Và cứ mỗi lần buồn, buồn thật buồn, tôi lại xách ba lô lên đường. Điểm đến có thể là nhà một người bạn, một người thân hay chỉ là vu vơ chạy đến điểm du lịch nào đó, thuê khách sạn ngủ 1 đêm, chơi 1 đêm rồi về. Cũng nhờ đi nhiều, học hỏi nhiều mà tôi đâm ra thích xê dịch và nhảy vào làm ngành du lịch.

    Giờ đây cứ mỗi lần có chút gì buồn, tôi lại vào web TTVNOL, ghé thăm box Du lịch một tí, box Miền Tây một tẹo vừa "quảng cáo" cty mình vừa đọc những bài viết về du lịch của bè bạn. Còn nữa, tôi lang thang vào các box để tìm một người bạn nào đó, có thể cũng mang tâm trạng buồn buồn như tôi?! Còn bạn, mỗi khi buồn, bạn làm gì?
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn, mình luôn tự làm mới mình 1 chút: Thay đổi kiểu đầu, mua cái áo, đôi dép . . . v . . . v . . . hoặc mua cái gì mà hồi nhỏ mình mơ ước ...
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cứ lúc nào thấy buồn, tui ưa kiếm người nào...biết nhậu, rủ làm vài ve...
    chú dulich5 này ở khúc nào vậy? chừng nào buồn buồn, nhớ hú tui nhe! hoặc tui buồn...tui hú lại ( cho số handphone đi)
  4. dulich5

    dulich5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cùng sở thích
  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bé mèo mỗi khi buồn thì thích ngồi lang thang trên net, may mắn thì vớ phải một cái đề tài hay mà cắm đầu vào suy nghĩ cho hỉu tác giả mún noái gì, còn xui xui thì cứ lang thang, hết các báo điện tử online lại đến các forum mình bít, chỉ đọc thôi, khi buồn đọc là chính, còn viết thì không đủ khả năng diễn đạt ý nghĩ trong lúc rối bời đầu óc. Lúc buồn không thích bắt chuyện chat với ai cả, nhưng rất may mắn là cứ khi mình buồn là có người nhào vô hỏi han này nọ rồi tâm sự tí tách. Lạ lắm cơ, cứ bực chuyện bạn bè thì được anh T tán dóc, cứ bực chuyện tình củm thì có bà chị Hùynh Anh vỗ về, số mình cũng hên ghê ! Cứ gọi 2 ông bà ấy là "người xui xẻo " vì tòan hứng hết những khó chịu của mình thôi hà, tội nghiệp 2 anh chị wớ ! Hu hu .. bé mèo đã hứa là ít buồn ròi, để không làm phiền những người tốt bụng nữa chứ !
    Bé mèo muốn đọc sách khi cực kỳ buồn. Sách thì lúc nào cũng đang đọc dở dang 1 quyển nào đó, nhưng thích nhất khi đang buồn mà lụm được 1 quyển truyện dạy về các triết lý sống ... trời ơi, nó thấm thía gì đâu á có khi đọc một hồi chẳng còn nhớ đến nỗi buồn của mình, đọc đến hết quyển thì ... ặc ặc ... thấy còn vui hơn khi chưa buồn nữa
    Rượu bia là 1 từ xa xỉ trong từ điển. Nhậu cái này làm tốn kém tìên bạc (1 chai Ken gần bằng 1 hộp sữa tươi 1 lít của Vinamilk gùi), tốn kém vàng (thời gian là vàng bạc mà), tốn kém sức khỏe (có ai nhậu hòai mà khỏe đẹp như Lý Đức không ? Tòan ung thư gan hoặc béo bụng ) , tốn kém tuổi trẻ, trí tuệ (giết chết tế bào thần kinh,lâu dài thì bị suy giảm trí nhớ)... Vì thế mèo thích nhậu cafe sữa với bạn bè. Bên ly cafe sữa mình chẳng những ngắm được cái quán đẹp như thế nào, cafe thơm như thế nào, câu chuyện rôm rả như thế nào ...
  7. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Anh mèo già này thì cứ t7 sau 12h trưa là buồn?
    Vì sao hả?
    Đi chơi thì không có ai đi vì bạn bè có vợ con hết rùi!
    Kiếm "phở" thì "làm gì có"?
    Lang thang 1 mình thì chui vào rạp xem phim, đi ăn 1 mình . . .
    Cứ thứ 7 là buồn! Hôm nay là bắt đầu lo ngày th71 7 buồn!
  8. dulich5

    dulich5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của meocara mà hơi "buồn buồn", vì thấy chị "cố tình" (hay... cố ý) viết sai chính tả nhiều quá. Thỉnh thoảng, để trò chuyện cùng bạn bè (nhất là trên Y!M) mình cũng sử dụng rùi (rồi), đc (được)... nhưng cỡ meocara "mún roài" (muốn rồi), bít (biết)... thì thật buồn. Là Mods, meocara phải tiên phong giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chứ ạ?
  9. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn tôi lướt Net..kiếm cái chuyện gì đó đọc để nghĩ còn không thôi thì ngồi lôi mấy cái số liệu, bài báo về chuyện này nọ ra đọc rồi Gzzz rồi nghĩ coi "nếu phải tay ông thì ông sẽ làm..." ghi ra, type vô máy...
    Đi nhậu thì là cái khoản khoái nhất, nhưng chỉ thích nhậu bình dân với anh em, không khác sáo, không giữ kẻ thôi..anh em ăn nói bạt mạng nói cho quên đời, cho hả hê rồi quên hết...hôm sau ai làm việc nấy...
    handy thì báy Trung chắc có rồi..tháng 10 này tôi về làm 1 chuyến nhé...
  10. dulich5

    dulich5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trong box Miền Tây toàn cao thủ trong nhậu nhẹt không à... Mừng quá, vì giống mình quá trời, hôm nao mình "buồn buồn" thì nhất định nhắn Y!M cho tất cả mấy em vừa reply topic này. Chân thành cảm ơn anh em đã chia sẻ và... rủ nhậu!
    P/s: còn ai có thú tiêu khiển nào khác để "giải sầu" không nhỉ?

Chia sẻ trang này