1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ nằm ngủ là gặp chiêm bao!bất kể ngày đêm

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi HYATOKUTE, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tức là nằm mơ thôi chứ gì, có gặp ác mộng không, nếu mà mơ thôi thì không sao, còn gặp ác mộng là có vấn đề đấy, bác biết không từ bé đến giờ từ lúc tầm 10 tuồi đến giờ là 22 tuổi, 12 năm trời không một đêm nào mà em không ngủ mơ, trừ hôm nào ban ngày làm việc mệt quá ngủ một mạch đến sáng thì không mơ thôi.
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    như vậy là thần kinh bác hơi yếu đây , bác ngủ đừng úp ngực xuống giường và đừng để tay lên ngực nhé , bác thử xem có mơ nữa ko ?
  3. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cứ nằm ngủ là gặp chiêm bao!bất kể ngày đêm

    Em chết thật các bác ah.Cứ nằm ngủ thế nào cũng chiêm bao.lằng bà nhằng mọi thứ trên đời.Thế em có biểu hiện bệnh lý gì không các bác.strét,suy nhược thần kinh.trầm cảm????Nằm chiêm bao là ko tốt cho giấc ngủ đúng k àh.
    Triệu chứng của em kéo dài khoảng 2 tháng nay rồi.Các bác kíu em với....
  4. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không phải bác ạ, em nằm ngủ ở tư thế tốt lắm, em nằm thẳng gối đầu không cao quá, 2 tay để trên bụng, tư thế này ngủ tốt nhất, thế mà 12 năm trời, ngày nào cũng được mơ
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    bác nào hay mộng mị thì nhét con dao hay cái kéo xuống gối xem tình hình ra răng, thấy bẩu mẹo này tốt
  6. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Híc, nằm quay qua quay lại, cái gối nó lệch sang con dao lòi ra, thôi rồi lượm ơi
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    sao mọi ng sợ mơ thế nhỉ,em đi ngủ thì em thích mơ lắm
    mà phải cái là em lại ghét mơ đẹp,tỉnh dậy tiếc đứt cả ruột ý,ko hiểu sao em chỉ thích mơ ác mộng,chắc tại tính em thích cảm giác mạnh
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Ngủ thì chắc chắn là mơ rồi, cái chính là có nhớ được mình mơ gì hay không thôi . Ngủ say thì hầu hết là không nhớ được mình mơ gì ^^
    Không hiểu công việc , học hành của bạn có bận rộn gì quá và ảnh hưởng đến giấc ngủ không ?
    Tớ thì cũng không mơ nhiều, chỉ có mấy đợt cao điểm luyện ... đế chế lúc sắp có giải thì cứ nhắm mắt lại là thấy leng keng với chiu chiu ... nhà cháy,dân chạy mũ nón bay tả tơi ... ha ha
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào tớ cũng mơ hết, mơ linh tinh vớ vẩn có mà mơ thấy toàn những sự kiện ban ngày mình gặp cũng có, có khi nhớ rất rõ ràng chi tiết giấc mơ, có khi mơ thấy mình... nằm ngủ và mơ, v.v... đủ cả.
    Mười mấy năm nay sức khoẻ vẫn tốt, còn đầu óc có vấn đề gì không thì tớ không chắc
    Thế chiêm bao là không tốt cho giấc ngủ ạ?
  10. ZETA_AS1012

    ZETA_AS1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi em còn đi học em cũng hay mơ lắm, hôm thì nằm mơ thi cuối kỳ quay bị tóm (tỉnh dậy toát mồ hôi hột tự nhủ hôm thi fải quay bài thật cẩn thận), hôm thì mơ trúng mấy nháy lô (tỉnh dậy tiếc hùi hụi). Nhưng từ hồi đi làm bận túi bụi sáng đi làm tối đi học đi chơi chẳng còn thời gian rỗi nên cứ về đến nhà là ngủ như chết. Thỉnh thoảng cũng mơ nhưng lúc dậy quên hết, chỉ biết là mình mơ thôi chứ đêk biết là mình mơ gì.
    Bác Xmen có fải hay lo nghĩ về gia đình vợ con hay học hành kiếm tiền gì không??? Hình như ban ngày lo nghĩ nhiều là tối đến hay mơ lung tung. Em rút kinh nghiệm từ em ra không hiểu bác có thế không. Em kệ mịa nó, cứ làm việc chơi bời chẳng lo nghĩ gì thế là tối ngủ ngoan.
    cạch cái tối ngủ cho mát.

Chia sẻ trang này