1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cũ Người Mới Ta !!! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ddana, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Cũ Người Mới Ta !!! (*)

     
          Cái thói quen xem phim của mình từ lâu cứ bị mai một vì những chuyện đời thường bận rộn, thỉnh thoảng kiếm được một bộ phim để xem thì nó đã chiếu từ đời nảo đời nào, đôi khi giở ra xem lại những bộ phim cũ mà vẫn cứ thấy hay. Và khi thấy hay thì lại muốn viết vài dòng chia sẻ mà chẳng biết nên để nó vào xó nào, thành ra mạo muội lập cái topic này, viết vài dòng review, hy vọng cả nhà có thể cùng xem và bàn luận thêm.
     
          (xí 1 chỗ bằng bài đầu đã, sẽ viết review tiếp sau [​IMG])
    Trang 1:


      United 93

      Il Mare

      Taekgugi - Brotherhood of War
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
          Sự kiện 11/9 đã làm bao người bàng hoàng, phim về những người cứu hộ ở World Trade Center với Nicolas Cage ra mắt 2006, United 93 lại xây dựng về chiếc máy bay thứ 4 mà những kẻ khủng bố đã không thể đi đến tận đích. Những con người cố gắng sống sót đã hy sinh vì sự an bình của những con người khác.
            Vốn biết đây là một bộ phim về ngày 11/9/2001, ta sẽ chẳng có bất ngờ khi bắt gặp một mạng lưới rộng lớn của hàng không cũng như quân đội của Mỹ, những phương tiện kỹ thuật, máy móc tối tân, những con người răm rắp khẩn trương trong công việc. Mở đầu phim đã bắt gặp những tiếng cầu nguyện của những kẻ khủng bố. Cảm giác bất ổn đã xuất hiện ngay lúc đấy. Những con người bình dị, những nhà kinh doanh, thể thao, nhà khoa học, những người phi công và tiếp viên hàng không...... khi bước chân lên chiếc máy bay ấy, đâu hay biết rằng, họ sẽ chẳng thể quay lại mặt đất yên bình.
             Một nửa bộ phim xoay quanh những người ở trung tâm điều khiển bay, nhận được tin khủng bố ở trên các chuyến bay, loay hoay tìm xem chiếc máy bay nào là tiêu điểm của những kẻ khủng bố kia. Những mệnh lệnh, những vội vã ấy dù cố gắng cuối cùng vẫn chẳng cứu được một chiếc máy bay nào. United 93 bị chiếm sau khi World Trade Center và Pentagon đã nổ. Những kẻ khủng bố mang bomb giả doạ hành khách, lái vội vã về điểm đích. Những hành khách khiếp sợ khi biết tin 2 vụ nổ lớn và phi công cũng như một vài người khác đã bị chúng đâm chết....
    [​IMG]
     
              Nổi bật lên chỉ có một đoạn ngắn 15 phút cuối, sau những hoang mang, lo lắng, những người hành khách biết rằng, chỉ có một cách duy nhất là chống lại 4 tên khủng bố hoặc không thì cũng sẽ kết thúc như những chiếc máy bay khác đã nổ tung giữa bầu trời ngày hôm đó.
    [​IMG]
                Tôi khóc từ lúc nào chẳng rõ khi từng người từng người, cầm di động gọi cho những người thân, chỉ có một lời nhắn nhủ..... " I just want to say I love you and goodbye ". Máy bay sát mặt đất quá đến mức có thể dùng di động để gọi đi bất cứ nơi đâu, một điều chẳng khi nào xảy ra nhưng ngược lại lại trong một hoàn cảnh hết sức đau đớn, rằng chỉ trong vài tíc tắc sau, có thể mãi mãi chẳng bao giờ những con người đó nhìn lại mặt những người thân.
                  Câu chuyện được viết lại qua những lời kể ngắn đầy nước mắt từ điện thoại của những nạn nhân đã ra đi ngày 11 tháng 9 ấy. Khi những người đàn ông cố chen vào buồng lái, giành lại tay lái từ kẻ cuồng tin ấy, cố sức đưa máy bay khỏi mặt đất chỉ cách vài mét ấy, với bao cố gắng, kết thúc trước màn hình chẳng thể không khiến chúng ta sững lại khi tất cả chỉ còn là một màn hình đen.....  Tôi như kẻ không cần biết ngày 11/9 ấy đã ra sao, chỉ ngồi, xem và cầu rằng họ sẽ sống sót.... Nhưng chẳng một ai. [​IMG]
                    September 11,2001. Four planes were hijacked. Three of them reached their target. This is the story of the fourth...... Noone survive.
                    Thanks to Paul Greengrass for the movie.
    Rate:  8/10 ( từ IMDB ).
       cá nhân : 9/10 .
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG][​IMG]
     
        Trong số phim do Jeon Ji-Huyn đóng vai chính, tôi thích nhất Il Mare. Chẳng nổi bật cá tính như những vai diễn khác, chẳng phải cô nàng ngổ ngáo, chẳng đau khổ như trong Windstruck, chẳng ngoan hiền, mòn mỏi như ở Daisy. Eun Joo như một hình ảnh trộn lẫn cái độc lập, cá tính cũng như thâm trầm ấy.
         Có khi nào bạn tin vào một tình yêu vượt qua cả khoảng cách thời gian không nhỉ ?  Có khi nào một câu chuyện như Il Mare tồn tại không ?
          Eun Joo chuyển khỏi căn nhà bên cạnh biển. Cái tên Il Mare ( nghĩa là Biển trong tiếng Ý ) phủ bụi một góc nhỏ trên đường vào. Căn nhà xây dựng kiên cố dưới gió biển như sẵn sàng đón mọi bão táp. Cô bỏ một tấm card nhỏ vào hòm thư gửi tới người chuyển vào sau với hy vọng nếu có thư từ nào thất lạc của cô họ sẽ chuyển dùm về địa chỉ mới.
          Sung Huyng ( Lee Jung Jae ) nhận được tấm card với lời chúc may mắn với ngôi nhà mới từ một người lạ mặt và lời đề nghị lạ lùng ấy. Bởi sự thật là, anh là người đầu tiên ở trong Il Mare và ngày tháng trên card là của hai năm về sau....
           Trao đổi và tranh luận qua những bức thư... cuối cùng họ chấp nhận một sự thật là có một phép thuật nào đó trong hòm thư nhỏ kia đã kết nối hai con người ở hai khoảng thời gian khác nhau.
            Chia sẻ những câu chuyện, những món quà nhỏ và hơn thế, cả những tâm sự cá nhân, về tình yêu tan vỡ của Eun Joo, về cuộc sống của hai người.... để rồi họ hẹn gặp nhưng Sung Huyng đã chẳng đến ngày hẹn ấy dù Eun Joo đã trở về bờ biển nhỏ chờ dưới áng chiều xuống dần trên mặt biển. Phải chăng đã có gì xảy ra trong thời gian họ dừng liên lạc, phải chăng 2 năm ngừng liên lạc.... Sung Huyng đã gặp chuyện không hay....
             Kết thúc không hẳn rõ ràng bởi khi Eun Joo hỏi những người bạn kiến trúc của Sung Huyng - những người đang hoàn tất một dự án do chính Sung Huyng thiết kế từ cách đó 2 năm, ghi tặng riêng cho một tình yêu bất diệt xưa kia thì ta được biết Sung Huyng đã không còn trên đời để nhìn thành quả anh đã miệt mài bao đêm ấy trở thành sự thực nữa.... Cũng như Eun Joo sẽ có bao nhiêu tiếc nuối khi hiểu ra rằng cái ngày cô nhờ anh ngăn lại việc cô để người yêu cũ đi du học ấy lại là nguồn gốc cho việc lỡ hẹn của anh !?!  Nhưng rồi hình như, lại là hình ảnh của đoạn mở đầu, khi Eun Joo dọn khỏi căn nhà Il Mare.... Sung Huyng chính là người lái xe đến đón và dọn đồ.
     
             Phát hành năm 2000, khi Jeon Ji Huyn mới 19 tuổi, nhưng nếu nhìn vào vai diễn, ta lại thấy cô diễn rất tự nhiên, chín chắn hơn bất cứ trong bộ phim nào khác. Cô và Lee Jung Jae vẫn tạo nên một đôi diễn rất đẹp cho dù cảnh quay có mặt cả hai người vô cùng hiếm hoi.
             Điều tất nhiên tìm thấy ở mọi bộ phim của Hàn Quốc, dù là phim truyền hình dài tập hay phim điện ảnh chiếu trong 2 tiếng đồng hồ, ta luôn bắt gặp những góc quay rất đẹp, thơ mộng nhưng chiều sâu cho thấy người đứng sau camera đã bỏ công sức chọn lựa cảnh quay cũng như thời điểm và vị trí quay rất chính xác, phù hợp với từng cảnh, từng tâm trạng của nhân vật.
    [​IMG]
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất đồng cảm với ấy khi xem United 93
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tui xem thấy chuối chuối thế nào ấy ............. ừh thì ko cần anh hùng ko cần súng ống đạn dược
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
     
             Hình như tôi đã đọc review về film này ở đâu đó, một bộ phim từ năm 2004 thu hút 20% dân số Hàn Quốc đến rạp xem thì cũng phải có gì đặc biệt đáng quan tâm chứ nhỉ ?
             Nam và Bắc Triều Tiên với cuộc nội chiến đã phân chia đất nước làm đôi cũng như đã làm bao gia đình chia rẽ chỉ bằng một ranh giới mong manh trên mảnh đất chung. Chẳng rõ tôi có phải là đứa mau nước mắt không khi xem đến lần thứ 2 tôi vẫn cảm thấy tim mình thắt lại trong từng đoạn film, chia ly, nước mắt, sự vươn lên giành giật sự sống, sự đau khổ, nghi ngờ lẫn lộn niềm tin....
     
      Taekgugi    
    [​IMG]
     
        Xuyên suốt bộ phim là mối tình cảm của 2 anh em Jin-tae và Jin-soek. Jin-tae vốn là một chàng đóng giày, làm việc cần mẫn với một ước mơ về một cửa hàng giầy và một ngày, những chiếc giầy của anh sẽ được mọi người yêu thích. Cũng như Jin-tae cố gắng chăm lo cho cậu em trai mới 18 tuổi Jin-soek học hành đến nơi đến chốn. Họ sống hạnh phúc giữa một cuộc sống giản dị, không cao xa.
         Tất cả thay đổi khi cuộc nội chiến Nam Bắc nổ ra. Cả hai anh em cùng bị bắt đi lính, điều vô lý giữa một thời chiến khi mà mẹ già của họ ở lại, chỉ còn hôn thê của Jin-tae chăm sóc. Ngay đầu phim ta đã thấy cái bất công khi mà nhà nhà mất đi những đứa con, vợ chồng chia cắt,.... tất cả chỉ vì những cuộc chiến vô nghĩa.
           Jin-tae lao mình vào những nhiệm vụ nguy hiểm với ước mong giành được một huân chương, khi đó anh có thể gửi Jin-soek trở về nhà. Để rồi dần dần những giết chóc khát máu ấy đã làm anh quên mục đích đầu tiên của mình, anh đánh mất mình, vui sướng trong hình ảnh một người anh hùng, quên mất cả những tình thân với mẹ, với Eun Joo - vị hôn thê hay với chính Young-man khi vô tình gặp nhau giữa hai bờ chiến tuyến.
            Jin-soek từ sợ hãi trước cuộc chiến, bất lực nhìn anh mình giành giật sự sống trong gang tấc vì lo cho mình cho đến lúc quá đau đớn khi anh trai mình bỗng dưng trở thành người xa lạ, tham quyền tham danh. Trở về nhà, chứng kiến cảnh quân đội giết bao nhiêu người vô tội vì không rõ họ đứng ở phía nào.
            Khi Jin-tae và Jin-soek cũng cố giải cứu Eun Joo để cuối cùng kết thúc họ lại nhận những án phạt. Jin-tae tưởng Jin-soek đã chết trong vụ nổ bomb ở hầm giam, quá đau khổ và tuyệt vọng, lại gia nhập quân đội của Trung Quốc, phát điên và chẳng còn hay biết mình làm gì, chỉ còn giết và giết.... Jin-soek bị thương, được đưa về hậu phương nhưng anh một mực quay lại mặt trận để tìm bằng được Jin-tae.
             Mối tình cảm anh em ấy khiến ta phải rơi nước mắt. Giữa cuộc chiến tàn khốc, thử hỏi ai là người phải chịu mọi mất mát đau đớn, ai là người lãnh chịu những hậu quả sau chiến tranh...
              Jin-soek tìm lại Jin-tae giữa khói lửa chiến trường,
                  Jin-tae: [pulls out Jin-seok''''s pen that he lost] I found this in the fire. I''''ve been holding onto this for you.               Jin-seok: Give it to me... when I see you again.
    Và rồi hàng chục năm sau, khi cô cháu gái đã lớn, Jin-tae vẫn kiếm tìm giữa những hài cốt đã nằm sâu trên trận địa xưa, nước mắt vẫn rơi và vẫn khắc khoải về một người anh trai vĩnh viễn chẳng thể nào gặp lại.
    Rate: 8.1/10 (IMDB).
              Với những cảnh quay hoành tráng trên chiến trận, tiếng bom, người chết và bị thương không kém gì Saving Private Bryan và Band of Brother, nhà làm phim Hàn Quốc đã làm cảnh quay rất thật với các kỹ xảo hiện đại.
     
    Thanks anh H đã cho em mượn DVD mấy lần ( khỏi phải mua  [​IMG] ).
    Được ddana sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 23/03/2007
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    xoá, e*** sau
    Được ddana sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 23/03/2007
  8. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
  9. newtezz

    newtezz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Topic của bạn này hay ghê.
    Nhân dịp sắp ra Fantastic Four 2, tìm xem lại Fantastic Four 200x rồi lên đây làm review nhỉ.
  10. chienthan251

    chienthan251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hi,thích chủ đe này ghê,mọi người viết review được đấy,mình sẽ cố gắng đóng góp 1 số bài vì mình xem tương đối nhiều phim và vốn liếng kiến thức cũng không đến nỗi tồi .
    À mọi ngừoi có thể qua blog này xem review hay phết nè
    http://360.yahoo.com/my_profile-1yo0fQQ1dKgXCNZsmGJ0AXTACWQ-;_ylt=Av9ReGDByaRJivEbQrL3TIOkAOJ3?cq=1
    Được chienthan251 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 23/03/2007

Chia sẻ trang này