1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử nhân Kinh tế...sẽ làm gì khi tốt nghiệp

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pqh79, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, phải có năng lực mới không phải bị người khác coi thường và cũng không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình cũng như không làm cho người giới thiệu mình mất mặt. Ui trùi ôi, đây đâu phải là lĩnh vực của má mì, đi ra thui.
  2. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ra trường làm gì nữa . Kinh doanh Quốc tế đang được khoa Thương mai giới thiệu như 1 môn học Best of the Best , sau này ra trường sẽ làm cho các công ty đa quốc gia . Mình có mơ ước cao siêu đến vậy đâu nhỉ ?
    NoThing is Successful than Success
  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    thì cứ học đi đã , mơ tưởng cao hay ko cao thì..hạ hồi phân giải !!
    ( ko biết mình đang nói mình hay nói người ta nữa )
    những ngày mưa
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Quay qua quay lại, K25 đã ra trường được vài tháng, K26 bắt đầu vào kì thực tập ... lại 1 lứa SV Kinh Tế nữa sắp phải hỏi mình câu này rồi...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo , thấy cử nhân Kinh tế MBA của Havard ra trường với mức lương 100.000 USD/năm , còn mình , không biết nên mơ đến lương bao nhiêu đây nhỉ ?
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mới ngo ngoe có ý kiến định thi lại sang luật thì bị bà chị giũa cho một trận vì cái tội đứng núi này trông núi nọ.Dưng mà cái ngành mình học không bít ra rùi sẽ đi về đâu nữa.Chẳng lẽ tiếp tục học thêm 3 năm nữa àh...=>chết mất...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này