1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứ phải hát cho em í mới là iu ạ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi superboyboy1984, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo em í " Thế nếu anh không hát tức là anh ko yêu em ah" rồi đứng dậy đi về, thế là xong
  2. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chẹp chán bác.CÓ dek j đâu mà ngại hả bác?
    HỒi trc em tán gái nhà em cũng bằng cách hát cho em ý.
    Mới đầu quen qua blog ,chưa gặp mặt,một hôm đẹp trời chat skype em bảo để em hát cho em ý nghe.Hôm đó chơi liền mấy bác.Thế là rủ mấy hôm nữa offline karaoke .
    Thế là èn én en...
    Cố lên bác
    P/:S:căn bản em bít giọng em tốt nên em mới dám thế
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hát đi, ngày xưa tớ cũng toàn đòi ng iu hát cho nghe đấy... mà hôm sn hắn lại còn voice để hát happy birthday nữa (dù sao cũng thành ex mất rồi). Nếu bác dám hát thì tình cảm em ấy dành cho bác sẽ tăng lên 200%... nếu ko hát hay được thì cố gắng hài hước hoá, kiểu ghép tên em ý vào hoặc nhại lời, v.v...
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ặc, ko hiểu hay là ko có thật
    @ đáp ứng được em nó thì đáp ứng, ko thì thôi.
    Nếu em ý cứ bắt hát mãi thì bác hát thế nào cho sợ lần sau ko dám nghe nữa là ổn ngay
    [/quote] không có mic thì iem nó bỏ cũng phải nhắm nhắm (chết cười)
    thôi, bác nhường em ý cho bác nào có mic ở đây đi
  5. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, có hĂt thôi mà bĂc khó khfn 'ỏn mỏằâc cỏĐu cỏằâu cỏÊ 'ỏằTi quÂn thỏ này à . HĂt 'i, cỏằâ hĂt 'i, ko hĂt 'ặỏằÊc thơ hât , chỏằâ chỏÊ lỏẵ 'ỏằf mỏằ-i lẵ do chuỏằ'i cỏằĐ ỏƠy mà ko 'ặỏằÊc yêu à
  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Không hát được thì thú thật với em ý là "Anh không hát được gì đâu em ạ" rùi nịnh bợ thêm là " Nghe giọng nói của em anh biết là chẳng có bài hát nào hay hơn thế" --> em ý biết thừa là nịnh roài nhưng sẽ tha cho bác
    Như thế vẫn không hịu wả thì chuyển sang bảo là "hay anh kể chuyện cho em nhé" (hoặc làm gì đó là sở trường của bác hay rủ cô ấy cùng làm gì đó mà cả 2đều thích )
    Vẫn hông được thì lại đá sang " hay em hát cho anh đi"
    Vẫn không được nữa ( sao con bé này nó yêu mà lắm chuyện thế??? nó lắm chuyện thế sao bác vẫn còn yêu??? hỏi thật lòng đấy) thì bác hát đê, chắc nó không bắt hát bài gì cố định chứ? thế thì cứ hát nhạc thiếu nhi cho nó đơn giản!
  7. hmily

    hmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hát thì hát sợ gì. lúc bạn hát người đó chỉ ngồi ngắm bạn thôi chứ ko nghe bạn hát dâu vì vậy bạn cứ vô tư đi . có điều nên ra chỗ vắng người mà hát ko thì ko vô tư dược nũa đâu

Chia sẻ trang này