1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ rong chơi,khi nào mỏi mệt hãy về với anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi allbymyself, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cứ rong chơi,khi nào mỏi mệt hãy về với anh.

    Thời tiết thì dở chứng,mạng thì như WC,lúc cần vào cứ như là khoá trái cửa,ôm bụng nhăn nhó chẳng biết làm cách nào.
    Đến bây giờ vào được thì làm sao chứ?hic....chẳng biết viết cái gì!
    Thôi đi chơi vậy.
    Ah...đúng rồi,đi chơi.Anh đi chơi,em cũng đi chơi.Bao giờ mỏi mệt thì về với anh em nhé!Hãy biết rằng anh luôn chờ em.
    Mà có lẽ phải thế thật.Em có "về" bây giờ thì cũng phải chờ anh thôi.
    Anh chưa có gì cả,chưa có gì....em sẽ phải đợi.
    Em muốn người thành đạt,thế thì phải đợi.Anh sẽ thành đạt,nhưng chưa đến lúc thôi em ạ!Nếu em chờ được thì chờ,còn không thì anh cũng chẳng trách.
    Anh có thể vẽ ra được nhiều viễn cảnh tươi đẹp cho em,để có thể đoạt được em,nhưng anh không làm vậy.Như vậy là ba hoa,là lừa dối.

    Thế thôi,khi khác nói tiếp.Đi chơi chứ không thì không chịu được.
    Em cứ chờ đấy,rồi biết tay anh nhé!
  2. dilmahchanh

    dilmahchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hê hê...Đúng rồi...Em cứ rong chơi đi..Rồi có lúc em sẽ phải hối hận khi không lựa chọn anh là người có thể che chở cho em......
    Hì Hì...Cứ thế nhé...Bạn sẽ đạt được điều đó..!
    Chúc toại nguyện..!
  3. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    "khi nào mỏi mệt hãy về với anh", bạn thật rộng lượng. Con trai ngày nay liệu có thật sự rộng lượng như vây không? Ngi ngờ lắm....
  4. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ lúc mình cần thì lại không có nhỉ?
    9h....trời mưa,vào hàng net trú.
    YM:gần 30 cái mẹt đen sì,vào ttvn-"11106 hot lost...."
    Chuối vật!
    Ngớt mưa,chuẩn bị về thì lại được,có cần phải thử thách như thế không nhỉ?
    Hay là đang dùa giỡn,hả em???
    Anh biết không phải như vậy,nếu được thế đã tốt em ạ!
    hàaaahhh...."rộng lượng" ư?Một thứ quá xa xỉ!
    Có gì để rộng lượng đâu cơ chứ?
    Thế gọi nó là gì bây giờ nhỉ?
    "Cam chịu" chăng?Ừ...có lẽ vậy!
    Cam chịu với một chút cay cú.Mình có gì không tốt đâu nhỉ,thậm chí còn hơn nhiều người,chỉ....
    Ờ,cái "chỉ" này lại rắc rối đây.
    Mình chỉ thích một cuộc sống yên bình.
    "Yên bình" đấy!Có ai hiểu không?Chắc chẳng hiểu đâu nhỉ?
    Bây giờ cứ phải là "anh có tham vọng thế này,anh sẽ làm cái nọ..."
    Ừh...như thế mới là đàn ông chứ,phải không?
    há..há...thật đáng buồn cười!Họ không biết "sự yên bình" mới là thứ cần thiết,là thứ khó đạt đưọc.
    Hay là mình "đòi hỏi" cao quá nhỉ?
    Àh không....mơ tưởng thì đúng hơn.Chưa có gì trong tay đã mơ hưởng yên bình!?
    Một cuộc sống đủ ăn,đủ mặc,có nhiều thời gian cho gia đình...
    Mình nghĩ quá xa chăng?Có lẽ vậy...
    Bây giờ học đã,đúng không?hãy cứ "tôi sẽ phấn đấu thành giám đốc" đã nhỉ?
    Ok...học đã.Đúng,phấn đấu đã!
    Nhưng anh không nói ra đâu,em đừng có chờ đợi nó.
    Em có thể không nghe thấy nó từ anh,nhưng nếu yêu anh,em chắc chắn sẽ có nó!
    Mà hình như anh đang "hứa cuội" à?
    haha....ừh,thử một lần xem sao...hahhahahhaaaa.......
    Hết mưa...về.
  5. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    hy vọng là thật sự tác giả ko muốn ng mình yêu quay về vì hối hận " sẽ fải hối hận" nghe chừng hình như .. hơi có chút gì đắc thắng quá
    Thế thì ... sẽ chẳng fải yêu đâu
    uh, cam chịu.
    yêu là cảm giác mà.. mà nhiều thứ lại fụt huộc vào cái cảm giác đấy mới buồn chứ...

    Ny ...............
    A new day has come

  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy!

    Con mai voi thoi gian
  7. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Để có được một cuộc sống bình yên thì chúng ta phải trải qua gian nan thử thách đã chứ nếu không thì làm sao hiểu được thế nào là " bình yên". Tâm sự của bạn thật khó hiểu, tâm trạng của bạn thì thật khó phân tích....Chẳng ai là vừa lòng với những gì mình đang có
  8. Ngonuong2000

    Ngonuong2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em da moi met voi nhung tro choi "u tim" va em thich la nguoi tu do hon bao gio het. Em them co cai cam giac tu do. Co 1 ke da lay di niem tin o em?? va em da tron chay bang nhung cuoc choi, buoi hen ho voi ban be noi quan cafe... Em da muon nu cuoi cua minh de che dau di nhung an khuat sau trai tim minh. De dem den nhung giot nuoc mat em lai roi xuong. Lieu anh co du rong luong de cho doi em quay tro ve sau nhung "lan rong choi"??? Anh se cho em/???? niem tin nao?? em ko the co du niem tin nua roi??? du anh co ve mot vien canh ve "Cs" cho em thi em se ko the tro ve ben anh duoc??? em da doi thay???Em them tu do hon bao gio het. Em se lai tron tranh minh vao nhung cuoc rong choi thoi anh ah??? den khi moi met????? em se tim ve chon binh yen????? ko biet chon ay co lam em buon dau nhieu ko?? em ko biet duoc???
  9. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "nghi ngờ"....đúng,nghi ngờ!
    Hình như mình nghi ngờ tất cả mọi thứ!
    Mình luôn tìm lý do để phủ nhận,dù cho đó là sự thật hiển nhiên,và phủ nhận cả chính mình nữa!
    Điên thật,chẳng hiểu mình bị làm sao nữa?
    Không nghe-không nhìn-không nghĩ.....liệu có được mãi không nhỉ?
    Cứ mỗi lần đọc được một cái gì đấy,nghe thấy một điều hay nhìn thấy...là cái đầu lại làm việc,làm việc một cách "điên loạn",và kết cục luôn là không ra đâu với đâu cả.
    .....vừa mới đọc được một thứ,và cái đầu lại....bắt đầu!
    hic....sao không tống được nó ra thế nhỉ?Sao không coi nó là của người khác được nhỉ?
    Muốn nó là của mình,nhưng rồi thì sao chứ?Biết rồi thì làm gì...mà có làm được không mới là quan trọng...
    Thôi,cứ coi như không có gì...cứ coi là mình ngu si...."ngu si hưởng thái bình" mà!
  10. khanhhong

    khanhhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    KH@NH_HONG

Chia sẻ trang này