1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ rong chơi,khi nào mỏi mệt hãy về với anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi allbymyself, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng di choi thoi!! roi anhse thanh dat. nhung khong pahi bay gio....em can nguoi thanh dat ư!! co the? em dang danh cuoc voi minh u*, hay la` nguoi em chon se~ la` 1 nguoi dan ong trung bien thanh dat, hay la` 1 nguoi ban trai khac' , nguoi ddo' em hy vong se vi` em ma` thanh dat,....lai hy vong......roi co that vong khong nhi~...con nguoi thiet la`
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Cong người thật là rắc rối quá .. đúng không ạ.. lúc nào cugnx phỉa suy nghĩ
    thien than be nho
  3. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật là vui!
    Chưa bao giờ anh được gần em nhiều đến thế,lâu đến thế!
    Nhưng em chắc thấy rất lạ đúng không?
    Đúng,hôm nay anh cố tình "phớt lờ" em đấy!
    Không phải anh có ý gì đâu,anh chỉ muốn thử cái cảm giác đó thôi.
    Và anh thấy nó hay ho ra phết!
    Nó làm thoả mãn nhiều "thứ" trong anh...
    Không có em,chả sao cả.
    Nhìn thấy em,cũng bình thường thôi.
    Anh cũng chẳng quan tâm tới mọi người nữa,những người luôn nhìn anh với anh mắt có chút "gì đó".
    Anh bình thường mà,vui vẻ lắm!
    Mọi người sẽ thấy,và em cũng sẽ thấy!
    Có lẽ anh phải "cư thế mà phát huy" thôi!
    (gặp em anh vui lắm,nhưng bây giờ anh chỉ vui thầm thôi,em đừng mong thấy bất cứ biểu hiện gì của anh em ạ!)
  4. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hic....vậy là em ốm rồi.
    Khổ thân em quá,mưa cũng ốm,nắng cũng ốm.
    Anh phải làm gì bây giờ?
    Đến thăm em?
    Anh muốn lắm,nhưng...
    thôi kệ,một lời thăm hỏi lạnh lùnh thôi em nhé?!
    Bây giờ anh chỉ có thể làm vậy,và anh không muốn nghĩ nó sẽ gây ra hậu quả gì....
    em thích nghĩ gì thì nghĩ,anh không muốn quan tâm nữa....
    anh mỏi mệt lắm rồi....chiều lòng người khác như thế là đủ rồi....
    anh sẽ sống cho mình...riêng mình....
    mặc tôi với đời !!!
  5. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại trở về với cuộc sống 2 mặt....nhưng sẽ là sống cho mình....
    Anh sẽ sống cho mình,em ạ.Anh sẽ ích kỷ...tình yêu của anh sẽ chỉ dành cho anh...và có lẽ nó chỉ đủ cho anh thôi.
    Anh vẫn còn nợ em....một món nợ em không muốn anh trả....
    Bây giờ em muốn nghĩ gì thì nghĩ....anh không muốn ai hiểu mình nữa...kể cả em.
    Anh sẽ chỉ nhớ em một mình,buồn một mình...và vui một mình khi nghĩ đến em.
    Bây giờ em ở đấy thế nào không biết?Chắc là thiếu thốn lắm.
    Em cũng nhớ anh chứ hả?ít ra thì cũng là một thằng si tình đáng thương phải không em?
    Thôi,không sao.Anh biết em chẳng bao giờ buồn,vì vậy anh cũng chẳng đắn đo về quyết định của mình lắm.
    "hạnh phúc là được nhìn người yêu mình hạnh phúc"....sao mà nó sáo rỗng thế không biết?!
  6. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "giờ đây 2 đứa ở hai phương trời xa lạ..."
    Quả thật là khó có thể quên em!
    Có lẽ là do không rõ ràng chăng?
    Không chịu đuwọc nữa rồi,không thể viết gì hơn nữa....dạo một vòng trên biển có lẽ đỡ hơn....
  7. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyen cua cau to thay chan qua.
    cau dung la ẩm ương.
    sao fải khổ như thế chứ??nếu cậu thích tự do thì hãy cứ tự do. nhưng tớ gnhĩ là nếu yêu cô ấy thì hãy để cho cô ấy biết tình cảm . cho cô ấy cảm giác được chăm sóc.
    tớ rất ghét kiểu dở ông dở thằng như vậy

    doi qua roi di an thoi
  8. cuong_rauhp

    cuong_rauhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước là quyền của mọi người.Cứ để cho cô ta bay lượn thoải mái đi,nhưng nhớ dặn cô ta bên dưới là mặt đất đấy nhé!
    Cứ chơi đi cho hết thời tuổi trẻ
    Lúc về già vui vẻ đạp xích lô
  9. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ờ...đúng thật!
    Mình như thế thì phải chịu thôi.
    Không đủ bản lĩnh tiến lên,thì thử xem có lùi lại được không.
    Ít ra cũng phải làm được một thứ chứ?!
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cau noi nay quen qua .... hinh nhu tui da nghe ai do noi cau nay roi !!!!!!!!

Chia sẻ trang này