1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ rong chơi,khi nào mỏi mệt hãy về với anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi allbymyself, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    thì ở trong đầu cậu chứ đâu
    ai cũng có trí thông minh , nhưng có sử dụng được hay ko thôi
    hiểu chứ

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc, em phát điên lên trước thái độ ra vẻ ơ hờ dửng dưng của anh. Anh không thèm hỏi xem hôm nay em làm gì, không thèm mes đến chúc ngủ ngon, không thèm biết rằng em vui buồn ra sao... Tất cả chỉ vì lòng hiếu thắng và kiêu ngạo đáng sợ của anh.
    Hôm anh hỏi em, nếu như người đàn ông đặt sự nghiệp lên trên cả tình yêu thì sao? Em đã trả lời: "Em đánh giá cao những người đàn ông như vậy", mặc dù trong lòng thì không hoàn toàn nghĩ thế. Em không chịu nổi 1 người đàn ông mải mê với công danh sự nghiệp mà dường như bỏ quên 1 người phụ nữ đang mòn mỏi vì mình. Song em cũng không chấp nhận người đàn ông của mình tay trắng... Vậy thì tại sao em không rộng lòng 1 chút, tại sao anh không quan tâm hơn 1 chút... Rồi chúng ta sẽ được cả hai...
    Chàng si tình ơi, rốt cuộc thì cả hai vẫn thích làm khổ nhau. Rồi 1 ngày nào đó, ngay cả nỗi đau khổ đó ta cũng không còn giữ được...
  3. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "không muốn người ta biết,trừ khi mình không làm"
    Đúng thật!
    Không muốn ai biết,chui vào đây tự nói với mình được vài ngày thì bị lộ hết.
    Đổi nick,để không ai biết,thì cũng bị phát hiện.
    Yêu em,không nói ra,nhưng vẫn bị "ngửi" ra được,để rồi lỡ một bước ôm hận ngàn thu(!?)
    Vậy biết làm sao bây giờ?Đã không có ai tin tưởng được,thì cũng phải có chỗ nào để nói thật,sống thật với mình chứ?
    Hay là không được như thế?Phải là "cây cà chua",nhìn vỏ xanh thì biết chắc ruột cũng xanh,nhìn đỏ thì biết đỏ?Em muốn thế....nhưng không được em ạ,đâu có đơn giản thế...
    but baby,that's just me...
  4. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em đang online....và mình ngồi nhìn em chat.
    hay thật đấy.....khó chịu nữa....
    cố chịu đựng nào....hehe...bản lĩnh dần ông đâu?
    cố lên....

Chia sẻ trang này