1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứ thế....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi kho_ua, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.....tôi cũng nhận ra....đến nỗi nhìn tôi bạn cũng chẳng buồn nhìn, gặp tôi như người xa lạ..... ừa, tôi đã làm bạn thất vọng. Nhận được mail của bạn, đau thiệt là đau...tôi như người chết ngồi, từng chữ như đập vào mặt tôi....để rồi ngay hôm sau, ..." mail hôm wa cũng hơi khó nghe ... ... ... .... chúng ta vẫn là bạn". Ừ, tôi đã hiểu.... tôi làm bạn thất vọng nhiều lắm.... đến hôm nay tôi đã hiểu được câu : " những gì mày nói không giống những gì mày nghĩ "....chắc là tôi đã làm bạn đau như tôi đã từng.....ừa, tôi đã hiểu....tôi xin lỗi!
    o` e' e
  2. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời luôn là thế này sao? sao mọi chuyện không hay cứ lại xảy đến, những chuyện khác chưa dịu xuống thì lại nối tiếp những gì không mong đợi. Đúng là những câu nói rỗng tuếch.... có ai mong muốn điều gì không hay xảy đến với mình đâu. Là người vô tâm thì cũng chẳng thấy vui vẻ gì.... lắm lúc mọi chuyện tệ hại hơn .. " ừ, tôi có cần biết ai trong cái nhà này đâu".... không khí lại tồi tệ..... cũng chỉ là 1 chữ tiền. Tôi đang sống vì tiền hay tiền làm cho tôi muốn sống ? hay tiền đã làm mọi người như thế này? nếu như tất cả những tình cảm hiện có của tôi mất đi để đổi lấy tiền.... hong dám chắc được là tôi sẽ dám hay không dám... hong ai biết được chuyện ngày mai...nhưng chẳng lẽ, tôi cứ sống thế này???
    o` e' e
  3. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện sẽ qua,tiền đúng là quan trọng thật nhưng còn nhiều thứ khác quan trọng hơn tiền nhiều. Mọi lời nói với bạn lúc này có lẽ là sáo rỗng nhưng tôi đọc ở đâu đó một câu cũng hay lắm :
    Có hạnh phúc rồi thì sẽ có thể kiếm ra tiền,nhưng có nhiều tiền thì vẫn không thể mua được hạnh phúc.
    Hãy bằng lòng với những gì mình đang có và cố gắng làm cho nó tốt đẹp hơn là được rồi !Chúc vui !
    Dẹp!!!
    N.O
  4. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em muốn bật khóc, khóc thật nhiều và thật to để xoa dịu nỗi đau đang dày xéo. Em cố nghĩ đến nỗi đau ấy thật nhiều thật lâu để được khóc. Vì em biết, trong em... nước mắt không thấm mi sẽ hóa thành máu nơi tim em. Và một khi trái tim nhỏ bé này không còn đủ sức chứa nữa, nó sẽ vỡ tan tành. Nhưng sao nước mắt chẳng rơi.
    Nhưng rồi em cũng khóc, khóc khi ở bên anh. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì làm em buồn, vì những điều anh nói đều là sự thật. Nhưng nước mắt em vẫn cứ lăn dài trên má, em cố ngăn cho chúng không tuôn trào thì chúng lại càng ồ ạt thêm. Em khóc mà không hiểu vì sao mình khóc, chỉ cảm thấy uất nghẹn nơi ***g ngực. Nước mắt vẫn cứ rơi.
    Em mặc cảm và chán nản bản thân mình khi thấy mình không làm được việc. Cảm giác vô dụng, bất tài cứ xâm chiếm ý nghĩ của em. Và ngay lúc đó những lời trách móc của anh vang lên càng khiến em thêm nức nở. Em chẳng muốn và cũng chẳng còn nghị lực để làm bất cứ việc gì. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
    Rồi em nhận được tin nhắn của anh, chỉ đơn giản mỗi câu "Take care" nhưng nó làm em thay đổi. Em như có dũng khí để nhìn lại chính mình. Nếu em đầu hàng thì em đâu còn là em phải không anh? Nước mắt đã thôi rơi.
    Anh đã từng nói với em rằng, số em luôn gặp may mắn, ừ, em tin điều đó, vì may mắn mà em cảm nhận rõ ràng nhất là từ nơi anh. Có lần em nghĩ rằng quen em là một áp lực đối với anh. Em chẳng biết có thật vậy không nhưng.... em vẫn tin, những lúc em yếu đuối cũng là lúc em nhận được những lời nhắn rất đỗi bình thường nhưng nó như cho em thêm sức sống để tiếp tục. Và vì thế "làm việc đi, CỤC GẠCH"

Chia sẻ trang này