1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

    Cuối tuần trước, chị đồng nghiệp tốt bụng lại đưa YM và mobile của N4 cho nó, với giọng tự nhiên nhất đời: "Thôi mà, em cứ thử gặp nó xem, biết đâu...".

    N4, hay N5 nhỉ? Gã thứ 4 mà người ta "mối lái" cho nó trong năm nay. Còn năm trước, năm trước nữa... từ khi nó chia tay và dứt khoát với cả nhà "con phải có sự nghiệp trước đã".

    Ừ thì cứ thử. Biết đâu...

    365 ngày đang vụt trôi và thảng hoặc, giữa những tờ lịch ghi công việc, nó nhìn thấy những con số nhích dần, nhích dần lên, tháng 8, tháng 9, tháng 10... Tháng 10, chồng thiếp cưới trong ngăn bàn đang cao dần lên. Của thiên hạ mà, nó vẫn tin, mình sẽ cứ bình chân như vại.

  2. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ... Tối qua N4 hẹn gặp.
    Sau 6 ngày miệt mài nhắn tin và những cuộc chuyện trò kéo dài gần 90 phút nóng rang máy điện thoại. Có vội vã quá không? Nó đắn đo, từ chối, viện lý do, rồi lại tự hỏi "mình mong chờ gì, mình theo đuổi gì, mình có cảm giác gi với gã?.
    Trong lòng nó có gì không? Trống rỗng, kô ý niệm.
    Chỉ biết, Cử nhân kinh tế, 78, cao mét 65, cũng hài hước và thú vị, nói chuyện lúc nào cũng kèm theo châm ngôn: "cứ nghi ngờ đi, để rồi, em sẽ phải tin", là đồng nghiệp của chồng chị bạn cùng phòng... Và theo lời bà chị tốt bụng thì "cũng chưa gặp thằng này bao giờ, nhưng thấy suốt ngày ko có bạn gái, toàn rủ ông nhà tao đi nhậu. Nghe bảo, cũng tư cách lắm mày ah".
    Tư cách, tư cách lắm, là cái gì hả chị? Suốt ngày các bà chị buôn dưa lê, bảo "em ah, kiếm một thằng khôn ngoan thì dễ, chứ tìm được một thằng sống chân thành, có tình, là khó lắm".....
    .... Nó biết, nó nhắn tin, trả lời, thậm chí an ủi, an ủi thật tình, thậm chí còn nhắn nhe, dặn dò một cách thật lòng, rằng gã đừng uống quá say, đừng đi ngủ muộn, trong suốt một tuần qua với một gã trai xa lạ, tất cả chỉ vì "cứ gặp gỡ, biết đâu". Nó thừa hiểu gã ko có nhiều thời gian, và nó thì lại chẳng biết mình theo đuổi điều gi rõ rệt. Gặp mặt, để tiếp tục, hoặc cho cả hai chuyển hướng.
    Vờ vĩnh, nhắn tin, chat chit, chơi ú tìm tiếp, để làm gì chứ?
    Em trai nháy mắt khi nó xúng xính ra khỏi nhà, hồi hộp như cô gái đến với cuộc hẹn đầu tiên.... Cứ nghĩ thế đi, em trai. Có 0,1% khả năng sắp đến lúc hết phải đưa rước bà chị rùi đấy.
  3. 4891sel

    4891sel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chị mà có suy tư thế này chứng tỏ chị không bình chân như vại được nữa rồi. Có lúc chị thấy phơi phới, nhưng có lúc chị thấy chạnh lòng... Đừng khiến cái việc có hay không có N làm chị bận tâm. Em cũng từng thử qua N như chị , nhưng em phát hiện ra chẳng đi đến đâu cả. Có chăng chỉ như là những gợn sóng nhỏ trên hồ khi có gió thổi qua. Hết cơn gió thì cũng chẳng còn gợn sóng nữa...
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên trực diện bất tương phùng". Chị cứ tin như thế đi. Cheer up, chị nhé!
  4. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi nhậu nhẹt chia tay 1 anh chuyển sang chỗ làm mới. Anh ấy là một trong những người đầu tiên đặt nền móng ở đây. Vậy mà vẫn dứt áo ra đi, nghe bảo, bên đó lương cao, sang lại làm sếp... Độc lạp, tự chủ.
    "Có chăng chỉ như là những gợn sóng nhỏ trên hồ khi có gió thổi qua. Hết cơn gió thì cũng chẳng còn gợn sóng nữa...
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên trực diện bất tương phùng". Chị cứ tin như thế đi. Cheer up, chị nhé!

    Cảm ơn bé 4891sel nhé. Những lăn tăn gợn sóng, chị kiếm một chỗ để gói nó lại đây, khi nào thấy được biển lớn sẽ ko bị ngợp em ah.
    Kể tiếp buổi đi hầu chuyện N4.
    ... Trắng trẻo, thư sinh hơn nó tưởng. Và tự nhiên nhất đời, khi nó đến, đã gọi sẵn cho nó một sinh tố bơ mãng cầu với lý do "em gái anh cũng hay thích thế". Ơ hay... N4 bảo, đã có người cho xem ảnh (chắc là cái ảnh nó toe toe chụp với mấy chị trong phòng hôm đi Bắc Kinh). Nói chuyện thấy rất hợp (gã bảo chưa từng nói chuyện với ai gần 120 phút điện thoại mà vẫn thấy có chuyện chưa nói hết).v.v.... Túm lại, cảm giác thú vị, hay ho nên muốn gặp nó để chiêm nghiệm xem những điều gã dự đoán có chính xác không....(đến giờ nó cũng chẳng có thời gian hỏi lại xem rốt cuộc, anh ta chiêm nghiệm cái gì và cuối cùng có như anh ta nghĩ ko???)
    Chuyện cứ thế nở như ngô rang.
    Kể ra, nó cũng ko phải nhọc công ngồi nghĩ đề tài để tránh phải thở dài giữa những khe trống vô vị.... Nhưng khổ nỗi, cứ 20 phút/lần, điện thoại của gã réo vang. Và gã cũng chẳng biết cách để từ chối, cứ bô lô, ba la trong điện thoại. Nó lơ đãng ngó nghiêng, kiểu, "anh cứ tự nhiên, tôi mà quan tâm xem a nói chuyện với ai ah", nhưng kỳ thực, gã nói to đến nỗi nó biết rõ gã đang từ chối đi nhậu với ai, (lý do), lần khác là xin khất cuộc hẹn với cô em họ (gã giải thích với nó ngay là cô em họ đang mối lái cho một cô bạn SV, mà gã ko khoái SV).v.v.... Có đến 5 lần như thế. Mà nhìn gã, đâu phải người hay chuyện. Nó nhận ra cái lý thuyết "nhìn người qua ấn tượng ban đầu" mà mình rất tin đã lung lay... Có đến 5 lần, nó đều thấy gã có cái vẻ trơn chu như nhau trong cả 5 cuộc điện thoại...
    ... Sau một hồi thao thao hết chuyện nhà gã có ba anh em, bố mẹ mong gã có cháu nội thế nào, gã mới sực nhớ hỏi nó xem cv của nó thế nào, đang sống với ai, rồi ngỏ ý, buổi tối nó có thường rỗi rãi ko để đến chơi...
    Den luot roi day. Sau khi dong vai say sua va cham chu (phai im lang nghe ga noi nhu mot co gai biet chia se chu, nhờ, nhờ), nó ke chuyen, rằng thì là buổi tối phải đi học thêm , di tap yog... Ga hoi ngay: "em hoc them gi, văn bằng 2 hả? Học kế tóan phải kô? Bây giờ mà đi học thêm VB2 chỉ nên học kế toán thôi em ah". Ô hay, kế tóan gì, chẳng lẽ phải hỏi lại gã, e đây xưa nay dính vào khối C, kế toán kế teo gì hả a???
    Gã tỏ ý tiếc vì ko có thời gian rảnh để đến chơi, nhưng cũng bảo, gã đây cũng đi tối ngày. Đang phấn đấu lên cái chân trưởng phòng, còn phải hy sinh nhiều, gã muốn kiếm một người "chung vai sát cánh" cùng gã tính toán chuyện tương lai, vì hai cái đầu bao giờ mà chẳng sáng láng hơn.... Gã cũng than phiền, ko dám yêu ai vì sợ người ta chê gã nghèo, nhà quê.
    3 tiếng trôi qua cứ gọi là vèo vèo, gã khen nó "biết lắng nghe" (ừ thì chẳng lẽ cướp diễn đàn hả giời). Và ngỏ ý, "cuối tuần rảnh lên Vincom xem phim nhé", "ơ, nhưng mà cuối tuần thầy u em ở quê lên đây chơi". "thầy u còn khỏe thế a? Thế thầy u đi bằng gì hả em? Ô tô hả? Ô tô nhà em hả. Của nhà em chứ gì???"....
    Nó nhìn vào mặt gã, cố hiểu là gã hỏi xã giao, chứ cớ gì, vẻ mặt lại nghiêm trang đến thế?
    Nó từ chối để gã đưa về. Thấy trống rỗng. Tuần này, thầy u nó chẳng lên chơi gì sất, còn bận đi làm mà. Dự định duy nhất của nó là dành cả ngày chủ nhật dọn lại đồ trong phòng em trai và nấu một món thật ngon cho bõ công cả tuần ăn vất vưởng.
    N4 à, a sẽ là cuộc gặp cuối cùng của tôi trong năm nay. Không chút cảm xúc để làm gì chứ? Có chăng, chỉ khiến em mỏi mệt và chai lỳ những xúc cảm tươi mới thôi....
    Sang tuần, sẽ nói với chị gái tốt bụng là "em gặp rùi, bác đừng có sốt sắng lên làm tinh thần em lung lay nhé,nhé".
    Sáng nay vừa xem xong Cuốn theo chiều gió trên VTC1. cho Ret Bâtlơ nhé.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chị Túc ơi, chị vào đây xem, có người giống chị đến lạ.
    Người ta cũng đặt nick theo một loài hoa, (cũng sinh năm 81), cũng tập Yoga, cũng có em trai, cũng đặt lịch để gặp No. xzy
    Người ta cũng có vẻ chín chắn bên trong, vui vẻ bên ngoài, giống chị ghê lắm.
    Chỉ khác, chị học Y.
    Em viết những dòng này, chỉ hi vọng chị cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Chị cũng có nhiều "đồng bọn" lắm
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tudinhhuong81 đi thăm bệnh cho N4 chắc quên mang theo lọ B6 và chỉ tự tiêu để khâu dây thần kinh chạy qua cơ miệng. Sao không kê đơn đã vội vã bỏ đi như thế? "trên tinh tường thiên văn, dưới thông thường địa lý" thế này thì không biết kê đơn thế nào đây! Phải mới các pháp sư, đại sư, tiên sư, ***** về mà chữa cho N4 thôi. Cứ làm như gái nó rễ nừa nắm không bằng.
    Ma tudinhhuong81 sao đã khẳng định N4 là người cuối cùng trong năm nay. Từ giờ đến cuối năm còn những 2 tháng 15 ngày nữa biết đâu một sự sắp đặt "hết sức tình cờ" có chủ ý lại gặp những anh N5, N6....Nn. Trong số ấy hẳn là sẽ có anh không thần kinh và đứt dây thần kinh tự trọng.
    Mà "nồi nào vung ấy" minh cũng xem lại cả mình nữa. Đừng có cành cao rồi lao xuống sân gạch, nát bét ra. Như tớ đây, biết thân biết phận lúc nào cũng cụp đuôi ngoan ngoan gác mõm, đảo mắt nhìn quanh, thè lưỡi ra liếm để dãi chảy ướt nhoét miệng, các cô ẽo ợt diễu qua nhưng vẫn tinh vi "sống cà tửng cho gái nó thèm". Mà chỗ tớ có mấy chị hay đáo để, hay lắm nhớ. Lúc đầu sành điêu dùng toàn hàng hiệu Lacoste, sành điệu rồi thì chuyển sang tập luyện thể thao cho vòng nào nó ra vòng đó, khoẻ đến nỗi mà nhoáy một cái đã lột nguyên bộ da cá sấu để là ví. Lột xong, nóng bức mồ hôi, mồ kê nhễ nhại thế là chơi nguyên cốc nước sấu, mà đặc sản Lò Đúc nhé, cứ gọi là toàn những quả ngâm đáy lọ.
    Đấy, hôm nào rỗi rãi lang thang cùng tớ nhé! Tớ cũng muốn sếp hàng trong chuỗi Nn của đằng ấy. Biết đâu....
    ứ...ừ...
  7. Nhat_Hanh

    Nhat_Hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi hi., đọc những dòng của Tử đinh hương mà thấy mắc cười quá. Tử đinh hương nè, còn trẻ mà, mới sinh năm 1981 thôi phải không? tại sao phải tìm tình yêu bằng cách đó. N4 chỉ yêu cái "cuộc đời con" của anh ấy thui. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con í mà. Tử Đinh HƯơng là cô gái nhạy cảm và có cá tính sẽ tìm được người tốt mà. Lo làm việc đi, đừng hẹn hò vớ vẩn như vậy mất thời gin lắm. Hi Hi... yên tâm đi, không ế đâu... Chúc vui và khỏe nhé
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đọc thấy kô em này hơi xét nét, để ý quá--------> khó lấy chồng lắm, mà lấy roài cứ xét nét thế khó hạnh phúc lắm, nhất là sống chung với bố mẹ chồng thì thôi rồi lượm ơi.
    Nói chung nhân vô thập toàn, ai ,à chả có khuyết điểm, chấp nhận thoai. Nhưng mà cái duyên nó chưa tới thì đành chịu.
    Chúc may mắn và sớm kiến được BF.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, kẻ ở gần ko kiếm đi kiếm những kẻ ở xa. Nói vui vậy thui, chứ càng mong mỏi mắt thì tớ thấy chỉ tốn tiền mua thuốc tra mắt mà thôi. Khi đã ko thích thì cố ép con tim cũng khó lắm.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hum gì vừa mới tớ bị mấy bà cô hàng xóm sang hỏi thăm "thế mày định bao h đi lấy chồng thế, định để răng tao rụng cả mới cho tao ăn cỗ hả" Tớ vẫn cười toe bảo đang phấn đấu để tiền mua gạch xây miếu" Cứ muốn là được đâu
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Nói vui vậy thui, chứ càng mong mỏi mắt thì tớ thấy chỉ tốn tiền mua thuốc tra mắt mà thôi. Khi đã ko thích thì cố ép con tim cũng khó lắm.

Chia sẻ trang này