1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Các bà này cứ lòng và lòng vòng! Vấn đề chính thì ko chịu đi vào!!!
    Tại sao các chị chưa có người yêu? Dám trả lời em ko! Nếu trả lời đừng trả lời theo cái kiểu "Chị cũng ko biết!" hoặc "Chả việc gì chị fải trả lời em!" Hãy viết ra nào....tại sao ta ế!
  2. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em gái, chắc vẫn bực anh hay sao mà cứ nhắc lại chuyện "tập 2" thế? Hay lại thích làm tập 2 thật
    Anh đọc mấy bài viết của em kết hợp mới lại cái tuổi 81 của em là anh biết tại sao đến giờ em vẫn chưa tìm được ai rồi
    Em gái ơi, để có thể yêu thương được ai đó thì trước tiên em phải học cách tôn trọng người khác đã em ạ. Sau đó là hạn chế bớt cái tính hiếu thắng trẻ con của em đi. Em là một cô gái thông minh, chắc anh nói vậy là em sẽ tự biết cách điều chỉnh bản thân mình chứ?
  3. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh lí lắc nhắc nhở. Hãm phanh bớt cái sự hiếu thắng, là bớt trẻ con. Bớt trẻ con, là thành ngừơi lớn. Thành người lớn là sẽ đường hoàng làm tập 1, anh nhỉ.
    ... Nói vậy mà không phải vậy. Nên nhiều khi, tự mình rước mình đến một cái xứ xa lạ cũng hay ho lắm. Không ai biết quá khứ, tương lai, ta là ai để tự ta xoay vần. Mặc sức xoay như cái tháp Bayon 4 mặt, thỏa thuê xem cái nào là cái mặt thật, mặt nào là mặt nên chường ra giữa thiên hạ, và chường ra như thế, có chướng với ai ko???
    ... Bình yên để gió đưa em về
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chị Hương ui, đi ngủ thui chị, muộn quá mức giới hạn cho phép của 1 người đẹp rùi ạ. mai, khi chị mở mắt ra, chàng hoàng tử của chị sẽ đến và mang theo đoá hồng đặt lên môi chị .
    chúc chị sớm tìm đc hạnh phúc cho mình!
    emgai_ 1 người cũng thức muộn như chị
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chưa có người yêu là ế sắc ế hả. Chẹp, thế này mấy cô nhanh lên nhá ko các em zai lại cho là mình ô mai "xấu" cuối lọ hoặc là tồn kho mất chìa khoá.
    Thứ 1: ế là chưa kiếm được người như e tuananh, phải có tầm nhìn rộng rãi chút chút như chú các chị mới thích
    Thứ 2: Ở đây tudinhhuong chỉ muốn chia sẽ một chút về các anh N thôi, chứ ko phải là ko tôn trọng." chú hơi hiểu nhầm ý các chị roài"
    Thứ 3: Ko phải ai cũng thích hợp ví ai, có người này và có người kia. Ko phải họ chê các anh N mà chưa tìm đưọc đồng quan điểm thôi. Ông nói gà bà nói vịt thì nó còn là cái gia đình ko nhờ
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đó là cách nghĩ của họ, họ ko là ta nên có tập 5 hay tập 6 cưa thoải mái đê., Vơ vội một anh kết wủa ko ra rì thì rõ ràng là nhà xuất bản sẽ xuất bản típ. No Pro
    Tớ cũng bận kinh, sáng thứ 7 ngả nghiêng 1 tí cho cả ngày vui vẻ. kekeke
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Mắt lơ đãng, không ngờ đang để mất
    Một tâm hồn....ta đã đợi từ lâu...
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đằng ấy thân mến
    Tớ rất hiểu những điều cậu nói và hoàn toàn nhất trí dựa trên quan điểm cá nhân
    Cái người như cậu bạn của đằng ấy đó ,nói thật " tớ chả bao giờ thèm chơi "
    Ở đâu cũng vậy à thường có 3 loại " chính phái ,tà phái và trung lập "
    Cái loại trung lập as bạn của đằng ấy ,nói thực chả bao giờ phát triển được (nếu hắn cứ giữ vững quan điểm ngu ngốc đó)
    Trong bất cứ một môi trường công việc nào ,để tồn tại và phát triển chúng ta cần phải có một ê kíp (nói một cách tích cực thì đó là sự đoàn kết ) Những kẻ không bao giờ tỏ rõ quan điểm của mình là những kẻ không đáng tin cậy ,... vì rốt cuộc chúng ta ko bao giờ có thể hiểu được họ ,.. cái cảm giác bất an khuyên chúng ta ko nên quan hệ đi sâu với họ .Và tất nhiên là cấp trên (bất kể ông ta thuộc tà phái hay chính phái) cũng sẽ không bao giờ dám nhận những kẻ trung lập làm để tử cả (tớ nói kiểu kiếm hiệp chút cho nó đỡ đụng chạm) Tuy nhiên trong các cuộc bình bầu ,danh hiệu này danh hiệu kia ,hay đơn cử như bình bầu cá nhân xuất sắc này nọ trong cuộc tổng kết cuối năm (bầu hay ko thì chả ai mất gì) thì những kẻ như vậy lại nắm giữ số phiếu tuyệt đối (có nhiều kẻ thấy hả hể lắm)
    Đằng ấy có bao giờ dự một cuộc họp đại loại như " Góp ý đảng viên hàng năm "
    Đến phần mọi người góp ý cho khuyết điểm :tuyệt nhiên ko thể tìm cho ra ,dù là một khuyểt điểm nhỏ đủ để chê trách --> ko lẽ bọn họ hoàn hảo về mặt nhân cách đến vậy ?
    Cuồi cùng thì chốt được vài cái khuyết điểm đại loại như : đồng chí chưa sinh hoạt điều độ (hút thuốc ,thức khuya,.vv) ,gây ảnh hưởng xấu đến năng lực công tác Để nghị giữ gìn sức khoẻ hơn Hay đồng chí chưa thực sự nổ lực trong việc nghiên cứu khoa học ,chưa thực sự đi sâu đi sát giúp đỡ đồng nghiệp khác ,để nghị cố gắng nỗ lực hơn ..vv
    Chuối thấy ghê !
    Giờ quay lại chuyện tình cảm .
    Có rất nhiều kẻ (trong đó có cả mình) có thế nhem nhẻm về cái gọi là tình yêu Nhưng thực sự nó là cái gì ,chưa chắc đã hiểu
    Thực ra cái câu " đáng để mà thương " nghe nó mất cảm tình ghê
    Tớ thì cũng chả là con vua cháu chúa gì ,nói vậy thấy mình mang tiếng "ông kễnh " ghê lắm
    Tớ biết vậy nhưng vậy nhưng văn dốt võ dát ,.Pm vội vã cho bạn nên chả biết câu nào hợp hơn (có gì đằng ấy bỏ qua )
    Xin dc nói lại là :
    " người đó có thể tạo cho tớ nguồn cảm hứng dài lâu được không "
    Lòng người vốn động,.. lòng chưa tĩnh gối chưa chùn ,chân chưa mỏi thì ko nên chốt hạ ,..vì sao ư ? ,..
    Xét trong chuyện tình cảm thì chị em phụ nữ luôn luôn là phiá phải chịu thiệt thòi hơn Họ cứ yêu ,cứ tin ,cứ cuồng si đề rồi phải tột cùng đau khổ ,.. âu cũng là do số kiếp (ai bảo sinh ra đã thế)
    Bởi vậy mới nói :
    Quyển sách lý luận của chị em phụ nữ từ đầu chí cuối hoen đầy nước mắt ,và công lý toà án của họ thì muôn đời bị tình yêu chi phối
    Thế nên ngay cả những cô bạn của tôi (những cô gái mà tôi cho là tỉnh táo và mẫn tuệ nhất cũng chả thoát được)
    Lúc nào tâm sự họ chả fang vào mặt tôi một câu " đàn ông các anh rặt một lũ hèn nhát ,ích kỷ và nguỵ biện )
    Mặc dù tự cho mình giỏi nguỵ biện nhưng chưa bao giờ tớ đủ khả năng bật lại (vì thực tế câu nói đó còn nhẹ chán)
    Luôn miệng là vậy ,nhưng đến khi họ yêu thì cũng như ai cả thôi Cuồng si đam mê và kết cục là đau khổ Mỗi lần như vậy họ lại tự lau nước mắt ,cố gắng đứng dậy và làm lại từ đầu Họ lại trở lại cái quan điểm quen thuộc đó "đàn ông chả thằng nào đáng tin ..."
    Họ rút kinh nghiệm ,họ quyết tâm đứng dậy để ,..,.. lao vào một mối tình ngây dại khác ,.. Và rốt cuộc chỉ có họ là đau khổ ,..cái thói quen gắm nhấm nỗi buồn ,..dường như chỉ đặc quyền dành cho phụ nữ ?
    Bởi vậy ,..trong "tình trường " chả có kẻ nào dám tự nhận mình là thông tuệ ,..., càng khôn lắm thì lại càng ngu nhiều ,.
    Càng tỉnh táo thì lại càng tuyệt vọng ?
    Một chút quan điểm cá nhân về tình yêu :
    Chúng ta mong có một tình yêu đẹp suy cho cùng cũng chỉ là mong muốn có được cái cảm giác mà thiên hạ đồn rằng nó là " hạnh phúc "
    Hạnh phúc là gì ,..chả mấy ai cắt nghĩa được ,..?
    Tớ thấy một điều rất lạ là có rất nhiều người có những phản ứng cực kỳ tiêu cực sau nhưng vụ đổ vỡ về tình cảm .
    Đau khổ,thất vọng ,chán đời ,tự tử ,..vv
    Họ đâu có biết rằng cái hạnh phúc ở đời đôi khi chẳng phải là cái cảm giác sở hữu được cái mình mong muốn ?
    Ví như một người leo núi chinh phục đỉnh Everest ,.. lúc lên núi anh ta huýt sao ,.. lên tới đỉnh anh ta hét lên " tôi là người hạnh phúc " Rồi được vài tiếng ,..anh ta lại fải leo xuống ,..

    Có ai dám chắc rằng ,sau khi đạt được tình cảm của đối phương rồi ,thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn mãi với cái mối tình ấy ?
    Tâm lý tình cảm con người vốn biến động như thời tiết ,..ai dám chắc đc tim mình sẽ mãi thổn thức rung động vớii người ấy ,..khi 2 người đã thực sự là của nhau rồi ?
    Nhưng một điều giản đơn nhất mà ai cũng có thể hiểu :" Nhưng giây phút hạnh phúc nhất khi còn bên nhau thì còn mãi ,.. từ đâu mà họ có , chả phải là " tình yêu " đó sao ?
    Vậy thì có gì mà phải khóc than ,dằn vặt ,đau khổ tột cùng ???
    Trong cuộc sống ,có nhiều thứ có thể mang lại đến hạnh phúc chứ ko riêng gì tình yêu nam nữ
    Tuy nhiên cũng phải khẳng định một điều rằng
    Chỉ có " tình yêu " mới có thể đem đến cho con người cái cảm giác "hạnh phúc " thoả mãn đến tột cùng mà thôi ^_^
    Xin kể cho đằng ấy một câu chuyện về nhỏ bạn mình :
    Một cô gái dễ thương ,ngoan hiềna,ăn học tử tế ,công việc ngon lành nhà giàu ,.. yêu một anh trưởng phòng hơn nó cả chục tuổii .
    Quan điểm của nó vẫn là " anh em rặt một lũ đểu giả ,ko đáng tin "
    Tớ với nó thỉnh thoảng vẫn đi uống trà ngồi nói phét cả ngày .
    Tới hỏi : sao cô không kiếm thằng nào trẻ chút ,kiếm thằng ku già vậy thì mần răng chi rứa ?
    Nó trả lời : bọn trai trẻ giờ ,rặt một lũ ,..., + trẻ con ,..tất nhiên là trừ ông ra ^_^
    Tôi thì kiếm một người để lấy làm chồng ,chứ đâu còn cái tuổi yêu để mà yêu nữa ,..

    Tớ nghe nó nói xấu anh em ,tớ cũng bực ghê lắm
    Tớ mới quại lại ,thì thằng bạn bạn cô chắc gì hàng nguyên tem nguyên mác ?
    Nó trả lời tình queo : con trai thời nay,làm gì còn tem mà bóc
    Tôi chả quan tâm đến trước đây hắn đã với ai hay thế nào ,chỉ cần sau khi quen tôi ,hắn ko lăng nhăng là được ,..
    Nghe câu đó : mà thấy hả hê phết ,..thì ra nó cũng thực tế và bao dung phết (lòng thầm nghĩ ,phụ nữ VN muôn năm )
    Rồi nó kể thêm chuyện này nữa là tớ nghĩ mãi :
    Nó kể " Tôi đã nói thẳng với lão ấy rồi ,..làm gì thì làm ,.. giải quyết ,..nhưng đừng để tôi biết ,...đến tai tôi rồi thì mọi chuyện chấm hết "
    Một tiếng suy nghĩ câu nói trên ,...,
    Hixhix ,.. thương chị em khôn tả ,....
    Tôi có cảm giác ,gần như nó đã đặt ra mọi tình huống xấu nhất Nó chuẩn bị cho mình một tình huống tồi tệ nhất và nó tự đưa ra hướng giải quyết sao cho đỡ xây xát nhất ,.. nhưng rốt cuộc thì sao ???
    Lý do khoan miễn hay một trò chơi tâm lý ,.., cái cách mà nó đưa ra để ru ngủ lòng mình ?
    Thực tế ,niềm tin ,.. sự nghi ngờ ,..nỗi đau đớn và sự chấp nhận ,..
    Lẩn quẩn đến tột cùng mà ngay bản thân nó không biết cách để thoát ra ,...
    Tôi chớt nhớ một câu nói :
    " Những người đang yêu ,một là không nghi ngờ gì hai là nghi ngờ đủ thứ "
    Và tự đưa đến kết luận : nó chưa thực sự yêu thằng chả
    Chẳng biết lòng nó còn động ,hay cuộc sống đã biến nó thành vậy
    Đôi lúc tôi lại nghĩ " nó ngu đi một tí ,đừng học cao mà làm gì , hết cấp 3 rồi lấy chồng ,biết đâu nó sẽ sướng hơn " ???
    Câu chuyện nó kể với tôi ngót cũng 2 năm rồi ,.., nhưng tôi cũng mường tượng rằng sẽ đổ vỡ !
    Và thực tế là chỉ sau vài tháng từ hồi kể chuyện ,mọi thứ trở thành con số 0 Gặp tôi ,nó cười ,.. tôi ở vậy nuôi thân béo mầm ^_^
    Chắc các bạn cũng hiểu ý tôi muốn nói gì qua câu chuyện trên ,..
    Bổ sung một chút về cô ấy :
    Thời sinh viên Cô ấy luôn tưởng tượng ra chàng trai yêu mình thật lịch lãm ,văn hoá và quyến rũ ,..
    Chàng ta có tiền nhưng ko đặt tiên lên tất cả ,..
    Tiền chỉ là phương tiện
    Bây giờ thì khác
    Cô ấy nghĩ :đàn ông thời nay cứ cho ai cái gì thì đòi lại hai ,nếu ko thì họ có những cái rất khó chịu ,chí ít là những người đàn ông cố ấy quen (chắc là ko có tôi)
    Đàn ông thì nhiều nhưng để tìm đc một người á cô ấy muồn thì chắc là khó lắm
    Cô ấy lại là người của mộng mợ và hoài niệm ,..
    Tớ thì tớ chả biết tudinhhuong có giống cô bạn của tớ điểm nào ko nữa ?
    Cứ tạm đến đó đã,..lúc khác tâm sự tiếp
    Chúc mọi người vui
    TVP

    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 11/11/2006
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    vàng ---> Thiếu tôn trọng đàn ông, người chứ có fải là vật đâu mà đòi vơ! Thêm 1 ý nữa, hơi bi đề cao bản thân...cứ nghĩ là thích là ta có thể vơ được "hàng" bất cứ lúc nào!
    Bà này chắc cũng ế!
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    đời nhất thiết phải thử sao?Làm thật luôn đi cho nóng...

Chia sẻ trang này