1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hay xét nét là nguyên nhân dẫn đến việc một số em gái trông cũng không đến nỗi nào nhưng lại lỡ cỡ trong chuyện tình duyên. Vô tư một chút đi em, con trai bọn anh chán nhất là gặp phải mấy cô gái hay xét nét và phóng đại nhược điểm của người khác.
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Tử đinh HƯơng nàng úi, tớ đọc bài viết của bác TVP, tự nhiên trong đầu nẩy ra 1 í kiến, rằng thì là.. sao 2 cậu này ko thử tìm hiểu nhau nhỉ.. 2 bác đều có vẻ đang khao khát cái gọi là thực sự rung động, để có 1 mối ân tình thực sự.. rồi chuyện lâu dài sẽ phát triển từ những tình cảm đó.. thế í kiến của tớ được đấy chứ nhỉ ????????????
    Tớ rất thích nghe nguời khác hát bài này và hát theo cậu ạ :
    Tìm một con đường
    Tìm một lối đi
    Ngày qua ngày
    Đời nhiều vấn nghi
    Lạc loài niềm tin
    Sống không ngày mai
    Sống quen không ai cần ai
    Cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    Xóa tan màn đêm u tối
    Cho tôi biến đổi tâm hồn
    Thành một người mới
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Các chị ế thân mến của em!
    Mấy bài viết của em ko có ý xấu gì đâu...Thật ra em rất thương cảm với hoàn cảnh "ko yêu được ai" hẩm hiu của các chị! Các chị ngoài những điểm xấu mà em đã nói, thì cũng có nhiều điểm đáng yêu lắm mà các cô đã có người yêu rồi ko có được. Tỷ dụ như những cái "na ná TY" là các chị ko bao giờ chấp nhận được rồi, đúng ko! Các chị thà "há miệng chờ xung", chứ ko bao giờ tham gia vào 1 vở kịch TY. Chấm xuống dòng
    Hôm nay, 1 chị ế chồng bạn em đi ép tóc! Đối với chị ý thì ép tóc là cả một sự kiện quan trọng trong đời rồi, ép tóc về chị ý lại lầm lũi với công việc hằng ngày đấy là : sáng dậy đánh răng rồi đi làm, chiều đi học lớp tại chức, tối về ăn cơm, đi tắm rồi đi ngủ!
    Em thấy khâm phục chị đấy lắm, em mà là con gái thì em ko sống thế thiếu thế được đâu, nếu em là con gái em sẽ sen kẽ vào ngày bình thường đấy những cái như là : trang điểm, xịt nước hoa...
    Hôm nay, cũng 1 chị ế chồng nữa bạn em đi ăn trưa cả 1 anh, lúc về chị ý sai em đi mua cho chị ý cái bánh mỳ vì lúc gặp người ta chị phải giả vờ thẽ thọt nên chỉ dám ăn 1 tý thôi, vừa ăn vưa cười e ấp! Em mua về cho chị ấy hản 2 cái bánh mỳ, chị ý vừa ăn vừa buôn chuyện với các chị ế chồng khác về cái anh dở hơi, hãm tài mà chị ý đi gặp 3 tiếng buổi trưa...những tiếng ồ, tiếng ah, rồi tiếng cười đồng thanh khanh khách của các chị ý làm em ko tập trung với công việc được, nhưng em ko bực mình đâu bởi vì tối về các chị ý lại vò võ khóc ướt đẫm cả gối, thảm thương lắm!
    Em nể các chị ế lắm! Đầu tiên là sức chịu đựng phi thường, chịu đựng sự cô đơn mà ko có ai để mà nhớ đến, rồi đến đức hy sinh, hy sinh những người đàn ông cho những chị ko ế được hưởng!
    Nói tóm lại các chị ế ạ, em viết mấy cái bài bên trên bài này chả qua là vì em thương cảm với các chị & em nói để các chị tiến bộ rồi có người yêu thôi, chứ em ko dám làm mất lòng các chị đâu, nhất là con gái sinh năm 81 - nỗi sợ đặc biệt của em! Các chị đừng hiểu nhầm ý em mà tủi thân, có chị pm gần như đe dọa làm em sợ quá nên..fãi giải thích!
    Con gái ế chồng nó cũng có điểm hấp dẫn riêng! Nhưng em chưa đủ tuổi khám phá, tiếc 1 cách ghê gớm...
    Thân ái! Các chị...
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên các chị nên tự tạo ra cơ hội, tạo ra may mắn cho mình để có được người đàn ông như mong muốn! Chứ đừng há miệng chờ TY nó rơi vào đầu, ko có đâu!
    Với cả muốn được thương yêu thì trước tiên fải tỏ ra đáng yêu đã, nếu các chị là con gái mà ko biết cách làm cho mình đáng yêu, làm cho mình hấp dẫn thì bảo em, em hướng dẫn cách cho
    Post nốt bài này em lượn!
    Sau này nếu em đẻ con trai em sẽ dạy nó điều đầu tiên là ko được làm mất lòng fụ nữ...như bố nó bây giờ!
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hị hị, chúng mình bị em tuan anh gọi là các chị ế rồi đó, hị hị... thôi, để khi khác kể tiếp về chàng hoa giấy, giờ bị thằg ku nó làm mất cả hứng
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chị.....ạ!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 11/11/2006
  7. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ****
    Hay, anh em mình làm , xem từ đầu, giờ mới thấy bài này hay.
    ****
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    vàng ---> Thiếu tôn trọng đàn ông, người chứ có fải là vật đâu mà đòi vơ! Thêm 1 ý nữa, hơi bi đề cao bản thân...cứ nghĩ là thích là ta có thể vơ được "hàng" bất cứ lúc nào!
    Bà này chắc cũng ế!
    [/quote]

    Thì cứ tin thật đi
    Hơi bị đi sâu quá thì phải, đây mà ko đc gọi là xét nét chị em phụ nữ mới tài
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 12/11/2006
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Uống mừng nào
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì tính hay xét nét đâu anh, đơn giản là không có cảm tình gì thì tự nhiên sẽ xét nét thôi. Đáng sợ nhất là tim có vấn đề cơ.. chả cảm giác gì với cả nam lẫn nữ.. he he..
    Với những người như thế này thì có lẽ nên tìm hiểu trước thích rồi hẵng gặp ạ. Có lẽ các chị thử tìm bạn qua mạng, chat với nhau chừng 1 năm, thích rồi thì hẵng gửi ảnh và gặp nhau . Chúc các chị chóng lấy chồng

Chia sẻ trang này