1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi kể về những chuyến đi của tớ nhá:
    Đã nhiều lần xa nhà, có lần cũng mất cả tháng trời, nhưng chưa bao giờ xa nhà lâu đến thế và nhớ nhà đến điên cuồng, bời vì mình phải xa nhà có một mình, giữa một thành phố xa lạ, dù cũng có vài người bạn, nhưng họ đều bận bịu và sometimes họ "cho mình vài tiếng"" vậy thì thời gian còn lại làm gì nhỉ ?
    Làm việc như trâu, không đựoc mấy phút nghỉ ngơi, đúng là thành phố của công việc, nên ai cùng hùng hục làm việc, và nghỉ thì hầu như chỉ ngắn đủ để dùng bữa hoặc lấy cốc nước
    Về tới khách sạn, người mệt nhoài, vì cả ngày ngồi truớc màn hình, thi thoảng lại còn xách laptop về KS làm việc tiếp mới điên chứ.
    Cái nóng mùa khô cũng hơi khó chịu, may mà tớ quen rồi, vì cũng vài lần đi đúng mùa này rồi nó làm mình xấu đi từng ngày, hị hị nhưng đựoc cái lạc quan nên luôn bảo mình " Về nhà là em lại xinh tươi í mà"
    Xa nhà là thế, mới đầu bạn bè cũng gọi điện nhiều, nhắn tin suốt, nhưng rồi mọi người cũng bận, và quen dần với việc "vắng mình" Nhìn bọn bạn đi chơi mà mình thèm chảy nước miếng, ở đây chỉ cso thể đi vào cuối tuần, mà chỉ là CN thôi. nên cũng khó mà chọn 1 tour hợp lí, lại còn phải giữ sức cho đầu tuần làm việc tiếp. Ừ có lẽ mình vẫn may mắn vì vẫn có người động viên mình hàng ngày sau mỗi khi mệt mỏi lê bước về KS. Chắc có lẽ sau này mình có con trai mình sẽ chỉ bảo ku cậu về chiêu này khi chăm các bé gái. Rồi có hôm mình cũng nhận đựoc hoa tươi, hì, đẹp lung linh, và rất to nữa, mình khẹ nệ bê về KS, hoa tươi đựoc 2 tuần. Lẵng hoa ko ghi tên người gửi các cậu ạ
    ...............

  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bưu điện chuyển nhầm phòng rồi
  3. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần mới, chúc mọi người vui vẻ .
    Cuối tuần tít đi chơi, mình sẽ cố gắng "chat" với mọi người sau.
  4. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @ TVP: Tớ cũng hoàn toàn nhất trí với quan điểm của bác về chuyện người bạn của tớ, dựa trên quan điểm cá nhân
    Nói thêm điều này, thông thường, với những người bạn sống "nửa vời" như anh bạn ấy, tớ chẳng bao giờ nói thẳng với họ quan điểm sống của mình, chỉ xã giao ở mức cần thiết. Thêm nữa, là anh ý cũng chẳng có ông bạn trai thân nào. Còn cv thì cứ "nguyễn y vân", cũng chẳng có tham vọng thăng tiến nên mới sống "an toàn" kiểu ấy....
    Giờ, trả lời cái câu hỏi lăn tăn của bác đây, mà thôi, phải đi măm măm đã, đói bụng....
  5. Aloha123VN

    Aloha123VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lâu không ngó nghiêng trên TTVNOL, vào bài của bạn, định viết lại những cảm xúc của mình(a male) sau khi gặp những bạn gái do mai mối mà được gặp, nhưng lại mất hết cả hứng thú khi đọc một số bài của một vài kẻ thích khoe mẽ và hết sức rẻ tiền. Phải thừa nhận là tham gia vào topic này có những bài viết rất hữu ích và chân thành nhưng không hiểu gần về sau có một vài "con gà trống(nghĩa bóng)" gáy ầm ĩ và show-off những gì mà tự cho là ưu điểm của mình. Chẳng biết những gì show-off ra có đúng là ưu điểm không nhưng con trai mà sao lại có nhiều thời gian để đánh bóng bản thân và gáy ầm ĩ như thế nhỉ?
    Những người càng luôn cố gắng tỏ ra là mình thú vị và chứng tỏ mình có giá trị thì thật ra là rất tẻ nhạt, bất tài và thiếu tự tin đấy.
    Tại sao lại rẻ tiền? thì bạn thử đến những gian hàng bán hạ giá mà xem, sẽ thấy những dòng chữ rất to, rõ ràng và nổi bật hơn cả: SALE OFF!!! Ai hiểu tiếp thế nào thì tuỳ nhé, nếu viết tiếp ra e có mấy kẻ kêu khóc thảm thiết và biến cái topic này thành to...war quá, dám thế lắm chứ!? những kẻ rẻ tiền thường dễ mất bình tĩnh và không có lòng tự trọng một khi đã bị động chạm tới mà.
    Thôi, mình không nên giận quá nói inh tinh, viết thế để mấy "con gà trống" bớt gáy lung tung và khoe mẽ cái sự rẻ tiền làm hỏng mất cái hay của topic cũng như làm lạc đề bài cuả tác giả.
    to tudinhhuong: chờ nghe những N tiếp của bạn.
    TB: lần sau tôi sẽ viết lại những cảm xúc của mình về những lần đi gặp mai mối sau, đại diện cho phái nam ấy mà/.
  6. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục...
    @TVP: Lựa chọn như của cô bạn gái nhà bác, xem ra cũng khá phổ thông. Mà vì nó phổ thông, nên chí ít trong đó cũng có một chút gì đó của tudinhhuong, còn giống hẳn, thì chắc không roài. Chí ít là trên miệng tudinhhuong chả bao giờ lăm le cái câu "rặt một lũ đểu giả". Trên đời, chỉ có những gã hợp với minh, hoặc là không. Có thế thôi. Đặt ra mọi tình huống xấu nhất có thể xảy đến, chẳng nói lên cái chuyện yêu hay chưa, mà chẳng qua chỉ để tránh những tổn thương đau đớn nhất... Thế nên, trong cái triết lý của bác về phụ nữ, rằng thì là họ gục ngã, họ gượng dậy để lại lao vào một mối tình ngây dại khác thì còn phải xem lại. Phụ nữ, trừ một thiểu số quá đa đoan và "dư thừa tình cảm", còn lại hầu như chỉ "đam mê mù quáng, ngây dại, tóm lại là lụy tình, nhiều lắm đến 2 lần". Còn lại, hầu như ai cũng bước qua cái chặng đau đớn vì bị phụ tình chỉ một lần, tự làm mình cứng cỏi hơn lên, lạnh đi, kiểu như một phản ứng tự vệ để không phải thêm một lần nữa liếm láp cái vết thương do kẻ khác (hoặc tự minh) gây ra thêm một lần nữa... ok.
    Vấn đề thứ 2, cái cảm giác gọi là hạnh phúc trong tình yêu....
    Họ đâu có biết rằng cái hạnh phúc ở đời đôi khi chẳng phải là cái cảm giác sở hữu được cái mình mong muốn ?
    Cô bạn gái mình, tất nhiên hơi đa cảm và mơ mộng... Trải qua 12 tháng từ khi bắt đầu làm quen, đến tỏ tình (giai đoạn này được cả hai kéo khá dài), đến lúc chính thức là 1/2 rồi, thay vì sung sướng tràn trề như vẫn thường tưởng tượng, lại suốt ngày tẩn mẩn tự hỏi "chà, hóa ra, yêu... nó chỉ có thế này thôi ah".
    Hic, tất nhiên lý thuyết của bác cũng chỉ đúng với một thiểu số. Những người cầu toàn, những người đa cảm, những người không bao giờ biết tự bằng lòng, những người lúc nào cũng muốn cuộc đời luôn luôn nồng nhiệt và luôn luôn cho họ cái chếnh choáng của men rượu tối tân hôn....
    ... Mỗi ngày bỏ sau lưng nghìn hải cảng mưa buồn...
  7. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    lazy ới ời ơi.... Cuối tuần chắc đang ngất ngây với cái... lẵng hoa ko địa chỉ (ko phải hoa giấy đó chứ) nên nàng mới cống hiến cho tôi cái "tối kiến" gì gì đó, nào là "cả hai bác đều đang khao khát cái gọi là thực sự rung động", nào là "một mối ân tình"...
    He he, nghe lời nàng, thì có khi tôi phải đổi lại tên topic, đại loại như "Thế nào là rung động thực sự, help me"... .
    Hi, chuyện lẵng hoa không tên của nàng lãng mạn ghê. Tớ đang hình dung ra cái tâm trạng lướt trên mây của nàng khi khệ nệ bưng lẵng hoa to uỵch về khách sạn. Có thể gọi đây chính là thời kỳ "hạnh phúc" nhất không? Không bao giờ nói ra những việc, những ý nghĩ, những lo toan về nhau, nhưng lại thừa hiểu chủ nhân của những lời động viên, săn sóc, quan tâm ấy là ai... Hi hi, cứ tận hưởng cái cảm giác "trong vòng bí mật" ấy đi, thú vị lắm lắm...
    @bé nice: sáng kiến của e hay đấy, có vẻ bền vững và thận trọng nhỉ. Nhưng tính chị "thiếu kiên nhẫn" lắm. Đùa thôi, chị chả dại gì vướng vào trò chơi "thử tìm bạn trên mạng". Gà đời 8.1 hãy còn nhiều việc phải làm mà, để đầu óc luẩn quẩn mấy chuyện này có k hi lại bỏ nhỡ mất vài cơ hội mà ko biết ấy chứ.
    @ hoa xương rồng nàng ơi, he he, chấp nhặt mấy câu chụp mũ của cậu nhóc ấy làm gì. Mời cậu này
    .... Thứ hai là ngày đầu tuần
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Nàng úi, đó đúng là lẵng hoa giấy đó. hị hí.. nhưng mà phần còn lại ko fải giấy thì là thật, may mà chuyến đó tớ mang máy ảnh nên thích chí chụp lia lịa, giờ lại lôi máy KTS ra chụp lại... [​IMG]
    Hồi ấy tớ chả thấy HP như cậu bảo, vì tớ bị bắt đi xa, tớ có thích đâu, hihi nhưng mà nhận đưọc hoa thì cũng vui, mặc dù gọi điện cho tớ chả đả động gì cả.. khôn thế ko biết, hồi ấy mình dại lại tò tò kể uhm, nói thực hồi ấy tớ rất thích tác phẩm này, nhưng chủ của TP thì tớ chưa hề thích.
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bác nà bác nói em đúng ko ạ!
    Bác nên có những dẫn chứng cụ thể, những so sánh hợp lý cho những ní nuận của bác về em để em đọc...em còn thấy tức! Bác so sánh em với hàng Sales offBác có bị lẫn lộn gì ko vậy, trong cái topic này, so sánh ai với hàng sale off thì hợp lý hơn! Úi chòi ạ...Viết lại đi bác trai, em mĩm cười 1 fát chờ bài viết khác của bác, nên nghĩ trước rồi hẵng viết nhá! Mà nên viết vào lúc tỉnh táo, tức là sau khi đọc bài viết này 3 ngày nhá
    Thân ái bác!
    p/s : Nếu đây là cái report của các chị ế, đưa lên xếp thể nào cũng bị chê là tối nghĩa...về viết lại!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 13/11/2006
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Hehehe
    Thế nên, trong cái triết lý của bác về phụ nữ, rằng thì là họ gục ngã, họ gượng dậy để lại lao vào một mối tình ngây dại khác thì còn phải xem lại.
    Chả phải xem lại ,dẫu tớ biết tớ chưa được gặp hay tiếp xúc với chỉ em ở cả VN này
    Nhưng qua những gì tớ chứng kiến ,đọc sách báo và xem tivi ,.. tớ chả thấy quan điểm đó lung lay chút nào
    Đằng ấy cũng vậy cả thôi ^_^
    Chẳng qua đằng ấy may mắn vì chưa gặp phải 1 gã họ Sỡ thời @
    Một kẻ chỉ cần = nửa tớ thôi
    Thiết nghĩ cũng đủ để làm cho trái tim frozen của đằng ấy sẽ ướt mèm như một que kẹo mút dở ~_*
    Vấn đề ở đây là đối phương là người thế nào ,chứ chả phải là chị em phòng thủ và trang bị cho mình ở cấp độ nào đâu
    Đến khoá 10 lớp gắp thằng trộm ma ranh thì cũng coi như ko ^_^
    Nói như vậy thì dễ bị hiểu là coi thương chị em phụ nữ ,..như chả phải vậy
    Chuyện tình cảm đừng mang lý trí vào đây mà cân đong đo đếm ,..
    Khi đã dính vô tình cảm thì kiểu gì " lý trí " của chị em cũng bị đảo lộn và mất đi ít ra là một nửa
    Cái lý của kẻ mất trí và cái trí của kẻ vô lý ~_* ?
    Yêu để mà yêu ,..với người như tớ ,.. đến cả mấy chục năm nữa thì vẫn có thể như vậy ,..vấn để là ở chỗ có gặp đc người làm mình yếu lòng đến vậy ko mà thôi ~_*
    Thường thì người ta hay nói " Anh hùng chết bởi ải mỹ nhân "
    Dẫu biết là chả hay ho gì ,nhưng anh em vẫn tự hào ghê ghớm
    Chết trong tay người đẹp as một niềm hãnh diện của đấng nam nhi
    Nhớ khi xưa Lã Bố còn foolish zậy ,..huống hồ người trần mắt thịt as mình bây giờ ,..
    Thế mà chả thấy câu " Mỹ nhân chết bởi ải anh hùng "
    Bây giờ câu ấy đang thịnh vì chị em ngày càng bình đẳng với anh em về mọi mặt ^_^ ?
    Dẫu biết trong cái sự anh hùng của anh em ,bên trong chứa phần nhiều sự " trí trá và nguỵ biện "
    À mà cái câu cửa miệng của đứa bạn tôi " chỉ nói với tôi mà thôi ,chứ nó chả ngu gì mà nói với những kẻ ko hiểu bản tính nó đâu "
    Lan man vậy thôi ,..
    Lùi một bước mà thấy trời cao biển rộng
    Hichic ,.. tớ đang cố gắng chứng minh sự vớ vẩn, chủ quan duy lý trí của câu nói :
    Sự bền vững của một đam mê tương ứng với thời gian chống cự ban đầu của người phụ nữ [/b]
    Nhưng sao mà khó vậy ,.. phải tu thêm mới được
    Adidaphat
    PM Tuấn Anh : chú Spam nhiều quá ,..anh bắt đầu nóng mắt rồi đó
    Mời cả nhà một ly
    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 13/11/2006

Chia sẻ trang này