1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @tudinhhuong: Topic của bạn có sức hút lắm. Mong ngưòi đánh thức cảm giác háo hức, mong chờ, bất kể điều đó đem đến sự tổn thương hay hạnh phúc sớm đến với bạn.
    @tuananh: Cậu nhặng xị thế đủ rồi, muốn có một chút sự chú ý thì cũng đã được chú ý rồi, đừng nên quấy rối chủ topic quá mức cần thiết thế. Cậu nhảy vào topic hô hào người ta tôn trọng mà chính cậu có tôn trọng người ta đâu. Cậu nên bỏ thời gian để viết chuyện cậu và chị cậu hay hơn, tôn trọng các em A, em B mà cậu đã từng gặp hơn, có ích cho cậu đấy.
  2. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Đối với phụ nữ thì trâu chậm chỉ có mà uống nước đục, muốn uống La Vie thì mơ đi nhé.
    Đối với đàn ông thì dù trâu có già nhưng cỏ non vẫn cứ mọc mỗi ngày, tha hồ nhẩn nha mà gặm, chỉ sợ không còn sức, còn lực thôi
    Đơn giản thế thôi, chẵng có gì phải bàn.
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @ta : ko được làm mất lòng fụ nữ, nhất là fụ nữ sinh năm 81! Những cái mày viết ra ko sai, nhưng mà đừng lên viết thì hơn, mất hết hình ảnh! ^^Dại quá ku! Tao hiểu nỗi bức xúc của mày!
    @Tudinhhuong81 : U ạ! U nghĩ sao về tư cách 1 người con gái mà vừa đi gặp "người ta" về fát rồi kể điểm xấu của "người ta" với cả thiên hạ! Nhỡ đâu người ta đọc được, rồi người ta đi tự tử thì tội của u là giết người gián tiếp đây!
    @các anh giai ế vợ : nịnh đầm thì nịnh khôn khôn lên 1 tý! Chuyện của em già này mà hay, mà hấp dẫn tui đi đầu xuống đất chết liền!
    Thôi chào tất cả!
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    He he. Tớ vẫn vui fe fé ý mà. Cũng ko mún nói gí ví em ý rưng mà e ý lại bít cách chọc đúng chỗ ngứa đó.
    Cuộc sống thôi mà. Luôn vui với niềm vui mình có là OK rùi.Tặng u nè
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ topic đổi tên thành CỨ THỬ BUÔN XEM, BIẾT ĐÂU... mới phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay.
    Tâm sự của tudinhhuong81 còn đâu?!
    Thèm....
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Topic này tên thì giản dị nhưng mà đọc hay phết!
    Tác giả giống hệt mấy bà bạn già của tớ: gái Hà Nội, ngoại hình khá, gia đình "căn bản", học hành tử tế, công việc ổn định, quảng giao, dễ gần nhưng...cực khó cưa!
    Giới thiệu anh nào các bà cũng gặp hết, tiếp hết, thậm chí sms, chat, mail rất vui vẻ nhưng mà... chấm hết, loáng thoáng thấy có mùi gạ gẫm đi chơi riêng là từ chối khéo ngay!
    Ngồi nghe các bà chê con zai nhà người ta thì không ai nhịn được cười, có lần gặp một bác khá chuẩn, không nghĩ ra cái gì để chê nữa thì đến lượt: "...nhưng mà mày ơi! Hình như ông này bị hôi nách!" Ặc... Chết mất!
    Có câu này tớ tua đi tua lại suốt: "Thôi bà ơi! Đạt tiêu chuẩn của bà thì chắc phải đẹp trai như diễn viên HQ + cưỡi BMW! Mà những thằng như thế nó chả bao giờ thèm ngó đến bà! Gái xinh trẻ tươi ngon bây giờ lượn đầy đường!"
    Nói thế thôi chứ tớ quí mấy bà này lắm! Kiên định, chín chắn, thà cô đơn chứ cương quyết không để dòng đời xô đẩy! Tớ mà là gái chắc... nạo phá mấy lần rồi! Ặc ặc...
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 14/11/2006
  8. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Trai nuôi dê nhé, chúc mấy con dê của bác béo tốt, râu riếc xum xuê Hic, e hôm đó đi về chỉ định vào đây chia sẻ với bà con mấy chuyện bức xúc, ai dè anh em hè nhau lại chụp cho cái mũ thiếu tôn trọng đàn ông... He he, đàn ông, cũng có người rất đáng để mình tôn trọng, có người không..
    Mời bác làm tí
    .. Làm việc tiếp đã, giả nhời mọi người sau vậy.
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng trước được lòng sau, chị cứ tiến bộ như thế này là em mừng lắm!
  10. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @TVP: mấy dòng lan man của bác lúc nào cũng tưng tửng thế ah, . Bác cứ sống bằng cái triết lý "Sự bền vững của một đam mê tương ứng với thời gian chống cự ban đầu của người phụ nữ" thảo nào cứ băn khoăn đi tìm "cảm giác yêu thực sự".
    Tranh luận với bác chút nhé, nhận xét về tớ, xem ra chủ quan quá thể đáng. Khiến mọi người dễ hình dung, có khi chỉ cần một kẻ bằng nửa TVP khẽ phất tay là khiến trái tim tudinhhuong tan ra thành nước... Còn TVP mà đã ra tay, thì mấy chị ế như tớ trong này chắc khỏi phải vào topic để bàn ra tán vào làm gì...
    Tớ không bàn luận về trình độ của các cao thủ, các bác có thích làm tan vỡ những trái tim băng giá nhất, dù chỉ để thử nghiệm "độ cứng" của nó đến đâu, hay làm xyz gì gì đi chăng nữa cũng là chuyện của các bác... Chị em có phòng thủ (hay giả vờ phòng thủ) đến đâu, tớ cũng chẳng bàn làm gì (các topic khác người ta cũng nói chán ra rồi).
    Tớ chỉ muốn nói một điều là, cái cảm giác yêu để mà yêu ấy mà, nhiều khi nó chả thèm phụ thuộc vào hưởng ứng của đối tác. Thế nên mới sinh ra những kẻ lụy tình vì yêu đơn phương, rồi nào là yêu vụng, nhớ thầm.v.v.....
    .... thôi, bác cố mà tu để kiếm cho được người làm bác phải yếu lòng thực sự, khi đó, khỏi cần viện dẫn lý thuyết này, lý thuyết nọ nhé.

Chia sẻ trang này