1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @tuananh: Vốn dĩ cũng chẳng định mất thời gian để đối thoại với chú làm gì, lại cũng muốn nghe lời khuyên của bác lí lắc để thùy mị đoan trang . Nhưng chắc là mình học yoga chưa đến độ nên thấy cái gì chướng mắt chân tay vẫn ngọ nguậy. (hi hi, bây giờ thì hiểu lời xương rồng là thế nào rùi " Cũng ko mún nói gí ví em ý rưng mà e ý lại bít cách chọc đúng chỗ ngứa").
    Là thế này, bỏ ngay cái lối quy chụp với phán xét lung tung beng của chú đi. Cái này người ta bảo dựa cột mà nghe nhé... Cái suy nghĩ với nhận xét của chị từ đầu đến cuối trước sau như một (chẳng qua khi chưa ai phân tích thì chú chả biết đầu cua tai nheo nó thế nào), chả có gì thay đổi để mà chú vơ vào là tiến với chả bộ nhân danh sự quan tâm, trân trọng lẫn thấu hiểu chị e phụ nữ (tôi đang hình dung ai vô phúc dính phải chú thì chả hiểu người ta xoay thế nào với cái lối phán xét vô thưởng vô phạt, xoay như đèn cù của chú, cái lối đã không có quan điểm lại còn hay nói dựa)...
    Thôi nhé, tôi chưa ăn tối nên cũng chỉ nói đến vậy thôi, phải đi ăn đã. Chả bàn tiếp. Lại sắp thành người khác mất, không còn là mình nữa.....
    @Aloha: Bác ah, rất vui lòng chờ nghe những tâm tư (đại diện phái nam) mà bác sắp kể về chuyện được mai mối đi gặp cô bé này, cô bé nọ(nhưng mà nhanh lên nhé) . Chờ đợi là cảm giác khó chịu nhất đấy. Khi nào bác kể xong, tudinhhuong sẽ kể tiếp chuyện N2, N3 (hic, hai anh ý đều là con của bạn bố mẹ tudinhhuong).
    Nhưng, bác có thể kiềm chế bình tĩnh được không? Topic này có nhiều bài rất hữu ích và thật sự sắc sảo, nhưng bên nó cũng là nơi để người này người nọ vào đá gà đá vịt. Âu cũng là chuyện của thiên hạ. Bác có nóng mắt, nóng mũi, nóng tai... thì cười một cái nào Rồi thôi. Có bảo người này ngừơi nọ là "bất tài, là rẻ tiền" thì ắt là họ cũng chả biêt đang nói họ. Tudinhhuong đã bảo rồi, chỉ nên nói vào những cái tai biết nghe thôi...
    @dragon: Bác xem kỹ lại tý nhé, tudinhhuong đính chính lần nữa, hic, tudinhhuong không biết có được kiên định, chín chắn như các cô bạn của bác không chứ tudinhhuong thì nhất định không phải là "gái HN" như bác vừa đưa vào công thức rồi. Nói thế, kẻo một số bác nam lại bảo mình "con gái HN" nên thế lọ thế chai, mệt lắm...
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tớ chả có cái gì băn khoan hết
    Mọi thứ đều có quy luật cả ,đôi khi là quy luật của sự "ngẫu nhiên "
    Tớ chả có nhã hứng tìm ,vì tớ thấy câu đó khá đúng
    Vấn đề mấu chốt vẫn là " một nữa của mình " sao khó tìm quá ,vậy thôi
    Tớ chả bao giờ nói đằng ấy ế ,với tớ điều đó chả liên quan gì
    Lên TTVN để tâm sự ,để vui vẻ để giải trí
    Miễn là cảm thấy thoả mãn thì lên ,chứ đâu có phải cứ ế thì lên đây đâu ^_^
    Bằng một nữa tớ về cái khoản " phép lịch sự tối thiểu " fần còn lại + "nhan săc " ,phần còn lại thì chả khó ^_^
    Thời buổi nam nữ bình quyền,..chị em háo sắc chả thua gì đàn ông
    "Tu tại tâm ",đơn thuần là cách thư giãn đề lấy lại thăng bằng thôi
    Cố luyện đến cảnh giới " Lòng tĩnh như trời xanh "
    Nói 1 cách hình tượng theo kiểu " Format or defragment lại Harddisk "
    Chứ tớ chả có hứng thú kiếm tìm ,..xung quanh tớ đầy
    Lòng còn động thì chả yêu đc ai ra hồn ,..
    Tuổi già sức yếu ,hy vọng vào thế hệ trẻ sẽ xông fa và hoành tráng hơn
    Khụ khụ
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Xin 500Đ dẫn chứng để bài viết có sức thuyết fục!
    Những câu tối nghĩa như là "Fán xét vô thưởng vô fạt, xoay như đèn cù" & "cái lối đã không có quan điểm lại còn hay nói dựa" được rõ nghĩa!
    P/s : chụp mũ cũng fải biết chụp cho nó trúng...có chụp thì chụp như em ý chị ạ!
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bỏ công bỏ việc cả buổi ngày hum nay để đọc được đủ 11 trang của topic này cũng bõ (mặc dù mai có việc quan trọng lắm và cần chuẩn bị trước, thui, đành thức khuya chút xíu vậy).
    Chia sẻ chút xíu về hoàn cảnh, mình cũng thấy là mình chẳng việc gì phải vội, nhưng sự thể là các cụ trong nhà, đâu chỉ có bố mẹ, bà, còn cô, dì, chú, bác họ hàng nội ngoại gần xa ai cũng có vẻ lo lắng cho mình lắm. Mà thế đã đủ đâu, còn đồng nghiệp nữa chứ, mình đi làm trong một môi trường rất nhiều các chị các cô (hầu như đã có chồng cả rồi) nên họ coi đây là mối quan tâm hàng đầu của họ.
    Mà mình thì mình thấy đâu đã già gì? Tuy nhiên không như bạn Tử đinh hương, mèo không bị ai giới thiệu hay cho đi xem mặt, vì sao à? Vì ai cũng sợ rằng với cái tính thẳng đến phát sợ của mình, nếu cố ý giới thiệu thì chắc chắn là đã đẩy đối tượng "của mình" vào một thế mà không có thể đáng thương hơn.
    Cũng cần chia sẻ với những bức xúc của bé tuananh, khổ thân bé, còn nhỏ dại, vào đây thấy các chị càng già càng khó tính, soi xét đủ điều nên hơi giật mình vậy thôi, phải không em?
    À, mà sau một hồi ngắm nghía, hình như ở đây toàn người sinh năm 81 hay sao ý nhỉ? Buồn cười thật!
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo anh cẩn thận ko bị thì thành N mất mà ko nghe em...ráng chịu! Để lấy lòng các chị này thì theo ngu ý của em là anh nên nói ít về bản thân thôi bởi vì các chị già rồi, xấu rồi, khó tính rồi nên anh nói nhiều về mình quá các chị lại có nhiều dữ liệu mà suy diễn về anh! Cái này là fải nói nhiều này..."hôm nay buồn quá em nhể, nói xấu ai đi cho đỡ buồn đi!" kiểu như vậy!
    Em còn non nớt góp ý thế thôi
  6. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @lazy: Lẵng hoa của ấy đẹp ghê, lôi máy ảnh ra chup lia lịa mà còn nói là "hổng có gì"...
    Cô ấy rất thích những món quà bất ngờ, yêu màu hồng và tigôn nên SN, bạn bè kéo đến nhà chỉ tặng rặt một thứ, là hoa tigôn... Hắn chơi với cô từ hồi bé xíu, sẵn sàng "oánh" nhau với lũ lộc ngộc trong khu tập thể BV lúc nào cũng cậy thế "cá lớn" mà bắt cô xách hộ dép, cặp mỗi khi chúng đá bóng sau giờ học... Thậm chí có lần, vì biết cô khoái ăn ổi, hắn sẵn sàng trèo sang tường nhà bên cạnh vặt trộm, bị chó đuổi chạy te tái (cái nhà đó, chó dữ có tiếng).
    Hồi nhỏ, cô bé như cái kẹo mút, ốm dặt dà dặt dẹo, được mỗi cái hát hay. Giọng trong trẻo, thanh, lại cao vút (sau này đọc Chiến tranh và hoà bình, hắn rụt rè gọi cô là Natasa)... Hai đứa sinh cùng tháng. Hồi lên 10 tuổi, hắn bắt đầu cộng hai ngày của hai đứa lại, chia đôi. Tất nhiên, ngày đó, chỉ mình hắn biết và mình hắn âm thầm mỗi năm vẽ một bức tranh(hắn rất có hoa tay mà) tặng cô, những bức tranh chả bao giờ hắn gửi. Cứ dày mãi lên....
    Lên cấp 3, hắn thôi không làm xe ôm đưa đón cô đi học nữa. Vì lên cấp 3, cô lớn bổng lên, rồi thì chỉ vì hai đứa ở gần nhà, nên cô bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với hắn mỗi khi bị lũ bạn học trêu ghẹo. Rồi dần dà, cũng không còn kể với hắn về cái thế giới riêng của cô nữa. Cô cho rằng hắn không hiểu. Cô cho rằng hắn ngờ nghệch, hắn trẻ con, hắn vẫn ở cái tầng nấc "cởi trần trùng trục tranh giành mấy quả bóng". Mà cô lúc đó, bắt đầu mơ những giấc mơ người lớn rồi...
    Hắn học khối A, cô khối ngược lại, với một ông thầy trẻ mơ mộng, và cả cái lũ học trò như cô cũng bắt đầu mê Puskin, Exenhin, Bunin,Pautopxki như điếu đổ.
    Lớp 12, cô bắt đầu hình dung, mình sẽ chỉ đến với tình yêu giống như là một cơn say nắng... Cô không tin TY có thể đến từ từ. Với cô, "nó" không thể đến với bước chân chậm rãi, từng bước một, bền bỉ và ấm áp, và thận trọng, và... Không thể nào. "Nó" phải là bùng nổ, là tràn ngập và vỡ toang. Phải là khi tất cả bừng lên như cơn sốt. Có lần, cô buột miệng ra với hắn điều đó lúc hắn ở lại giúp cô mở một số món quà SN 18 tuổi... Lúc nào cô cũng nói với hắn, về cái hình dung ra người đó của cô, vào năm cô 18 tuổi, sẽ tặng cô một món quà bất ngờ, một món quà độc đáo, một cái gì đó, để nói với cô rằng cô và người đó đã thuộc về nhau từ lúc sinh ra....
    Trong cái đống quà cáp của bạn bè, có một hộp quà to đồ sộ, nổi bật nhất. Cô mở nó sau cùng. Hộp quà kết hoa ti gôn (dĩ nhiên rồi). Trong đó là 8 khung tranh, với 8 bức tranh được vẽ từ năm cô lên 10 tuổi... Món quà không tên. Mặt hắn, lúc cô mở món quà, khi đỏ, khi tái. Và rực cả lên khi cô hét với cả nhà, đây là món quà đặc biệt nhất, một ai đó, đã làm riêng cho cô, chỉ mình cô, và làm điều này suốt 8 năm nay rồi... Dĩ nhiên cả nhà cho đó là một trò đùa. Và rằng, sao cô "ngố" đến thế, cái ngày tháng ghi trong bức tranh, thích ghi năm nào mà chẳng được....
    Cô không giấu được sự vui sướng, hãnh diện khoe với hắn về "chủ nhân của món quà", là cái người mà, theo cô, chỉ có thể là người đó, cái người đã viết thư làm quen với cô từ hồi cô có... thơ đăng trên báo Thiếu niên, hơn cô 2 tuổi, giờ đã đi học ĐH, vẫn thường mua gửi cho cô những tập sách VH Nga, đủ để cô mơ về một cánh rừng bạch dương và những bình minh mưa đẫm mùi hoa đồng nội. Tiếc là người đó chẳng bao giờ gửi ảnh cho cô, và hứa chỉ sẽ cho cô biết mặt khi nào cô đậu ĐH...
    Hắn ra về, với ấn tượng cuối cùng là đôi mắt cô sáng bừng khi nói với hắn về "cái người đó"... Cái người chắn chắn đã gửi tặng cô những bức tranh không tên, giống những điều thầm lặng không lời mà trái tim nhạy cảm của cô luôn hiểu...
    .... He he, lazy cô nương. Tớ đang thử khả năng sáng tác sáng tộ. Chúc ngủ ngon.
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chuyện nàng viết hay quá, làm tớ ngồi im nghe nàng kể tiếp...
    chuyện của tớ.. trưóc tiết mục hoa hoét cũng có vụ viết thư làm quen, sau khi gặp tớ vài lần thì viết thư ...
    Cậu sáng tác tiếp đi, khéo lại.. thành quyển tự truyện nổi tiếng hẫp dẫn
  8. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hic, định kể chuyện cổ tích "đời nảy đời nay" ý mà.... Còn tự truyện thì đợi khi nào tớ "thành chính quả" cái đã...
    Relax...
  9. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ... Sáng, tưởng sếp đã quên mấy chuyện vặt vãnh hôm qua, ai ngờ...
    Rút kinh nghiệm, từ nay, cũng không nên sống quá "hồn nhiên" với mọi sự.
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Êu, cậu làm sao thế..???
    Làm sao mà lại ko hồn nhiên.. đây là đức tính là tớ thích nhất ở tớ và các đứa bạn thân của tớ.. thấy chúng nó tuổi càng cao càng ăn nói đi chơi hồn nhiên, mình càng thấy vui cho chúng nó

Chia sẻ trang này