1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    Ấy là cái lúc cả giận mất khôn thì nghĩ thế chứ đã hồn nhiên rùi, mà có bảo "này đừng có hồn nhiên nữa nhé" thì có buồn cười không....
    Tớ cũng khoái nhất mấy cô bạn hồn nhiên, sống như thế mới là nhẹ nhõm.
    Nhưng với một vị sếp tính khí đồng bóng, thất thường thì phải thế nào hả giời?
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ông (hay bà) sếp đồng bóng hay tính khí thất thường thì rất hay có những sở thích hợp với mình, thế mới buồn cười chứ. Mình chỉ sợ những ông (hay bà) sếp nào không bít đùa thui, mấy vị đó mới khó đối phó.
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ông sếp cũ mình chúa đồng bóng thất thường. Thuyên chuyển từ phòng ban này sang phòng ban kia, cách chức, miễn nhiệm, bổ nhiệm, thuyên chuyển,v.v....cứ như chong chóng, mấy thèng bạn mình làm vài năm mà có thằng bị điều chuyển đến 10 lần. Anh em hay nói đùa là quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm với sếp chả khác gì tờ giấy A4
  4. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, meo con thân mến, ấy phải là gà con mới đúng chứ. Công nhận là những vị sếp ko biết đùa thì hãi thật. Nhưng một bà sếp hay ghen bóng ghen gió với các em trẻ, rùi làm việc không có kế hoạch, bốc đồng... thì ấy có chạy theo được không???
    ... Trưa, đi đám cưới chị kế toán trong cơ quan. Chị 77, anh ý cũng bằng tuổi, iu nhau đã 10 năm nay, lâu và cũ đến nỗi khi báo tin, mọi người đều hỏi: "vẫn thằng ấy àh"...
    10 năm, nhưng không suôn sẻ. Chị không xinh, ko xinh chút nào, duyên cũng không nốt. Nhưng tốt tính vô cùng, xởi lởi, tốt bụng. Sống một mình từ hồi SV trong cái nhà to uỵch, lúc nào cũng nơm nớp dè chừng "một thằng nào đó" đến "yêu" cái nhà của chị, chứ không phải chị... Nên anh cũng là mối tình đầu.
    Anh rất điển trai, học Nhạc viện thì phải, hiền và ít nói, mỗi tội nghèo và nhất là luôn mặc cảm mình nghèo (hic, cứ thế đấy). Anh ý chơi với cô em họ chị, rùi chả hiểu thế nào cô e lại mai mối cho cô chị (lại mai mối). Hai bên nhùng nhằng suốt 10 năm trời, một bên sống trong nghi ngờ, phân vân, bên kia nửa mặc cảm, nửa tự ti...
    ... Về sau ko hiểu thế nào, chứ bên bàn tiệc, cả hai vẫn cười rạng rỡ lắm lắm. Có phải yêu nhau lâu quá, thành ra nó thân thuộc, nó bình thường đi, phải không?
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Họ đã có hạnh phúc thực sự rùi. Ít ra là đi được đến cái đích cần đến.
    Vui vẻ nhé
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đúng ra thì mình là khỉ con cơ, đầu năm 81 mà.
    Thông cảm với bạn về mấy bà sếp dở hơi thế, hum trước mình cũng vưà đụng sếp xong. Khốn khổ, chỉ muốn bỏ việc!
  7. LadyKiller2204

    LadyKiller2204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em có cam tương là bõ này lập ra la để cho chi em phụ nữ trút giận lên đầu các boy chúng em lắm
    o biết tai em con trẻ hay la tính em vô tư nhưng em thấy tuy bảo là o quan tâm đến chuyện GĐ và cứ để cho nó tự nhiêun đến với nhau nhưng qua những lời các anh chị nói thì lại o phải như thế mà còn ngược lại thế nữa cơ !
    Nếu thấy em nói sai thì cho em vài VOTE nha
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Theo dõi topic này anh thấy tò mò về em tudinhhuong81 quá. Không biết em như thế nào mà kén chọn như vậy, chắc cũng có gì đó mới kén chọn như vậy phải không? Nếu em ở TPHCM thì PM cho anh số di động của em, anh mời em uống cà phê làm quen. Giới thiệu sơ về bản thân:
    Tên: Anh Tuấn(tên đầy đủ thì gặp rồi anh nói).
    Tuổi: 28
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân.
    Tình trạng kinh tế: Đủ nuôi bản thân và chu cấp cho vợ con.
    Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
    Hình thức: Gặp rồi biết.
    Tính cách: Gặp rồi biết.
  9. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Invin...
    Mời bác đọc lại Subject của topic...
    Em muốn nói đến một lối suy nghĩ, một xu hướng lựa chọn, một con đường đến với TY... Con đường ấy có điểm nào chưa được, lựa chọn ấy có phải là cách để tìm được hạnh phúc???
    Em là tudinhhuong, là em, và một nửa của tudinhhuong ở đâu đó, e sẽ không để cơ hội nhận ra người đó đi qua mất.... Có thế thôi. Em ko biết mình đã tỏ ra "thế nọ, thế kia" rằng là kén chọn này nọ.... ở chỗ nào. Nếu có, chắc là do e diễn đạt quá tồi...
    Cảm ơn bác có lời, e ko có nhu cầu kết đôi ạh. Bác cứ "để nói sau" với ai đó phù hợp nhé.
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    hôm nay cũng muốn có đôi nhời xin tý đất của tudinhhuong nhé. Từ trước tới nay tôi chỉ vào đây và đọc có những cái cũng tán thành có cũng có cái bất đồng với ý kiến chỉ có một lần trêu cô lazy một chút vì cô đó tôi đã biết rồi. Trên diễn đàn ko ai nói rằng topic này là của tudinhhuong thì chỉ có mình cô ấy mới có quyền phát biểu nhưng tôi cũng đến chịu mấy chú nào là Tuananh, TVP ..... mấy chú lắm điều quá chuyện đàn bà, con gái chú ko thích thì chú phủi đít đi ra ai khiến chú tham gia . Người ta thì kể chuyện còn mấy chú nhàn cư vào nói bóng nói gió rồi hết khôn lại dồn đến dại, chú xem xét lại xem cách ăn nói đã đúng mực chưa, anh em chú khuyên nhau hay cũng tự an ủi với nhau về những cái dở của người ta, sau đó rồi đến xúc phạm người khác, rồi cãi nhau có khác gì ngoài chợ. Tôi thấy làm bẩn cả diễn đàn bởi những cuộc cãi cọ, đôi co nào là anh ơi nói làm gì với những chị già, xấu gái...... bó tay với mấy chú. Chú có bạn gái chưa? chú có muốn ai nói với bạn của chú thế ko chú chẳng đập vào mặt nó chứ ngồi yên à, đơn giản là ngoài cuộc sống trong môi trường đầy văn hoá có đàn ông nào nói với phụ nữ thế không tôi chỉ thấy mấy ông xe ôm, hay mấy thằng nghiện trong ngõ tôi thôi, mà nếu lúc đó như thế thì xin lỗi chú mấy thằng đấy tôi cũng đếch ngại khi phải tiếp chuyện sẽ có kiểu nói chuyện riêng được anh thích chợ búa hả chuyện nhỏ nên có đôi điều mong các chú hiểu cho. Trong cái ttvn đa dạng kiểu người lắm kiểu gì cũng có hết và cũng có rất kiểu tính cách trong một con người, chú tôn trọng người tham gia một chút

Chia sẻ trang này