1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lắm gà quá, tìm mãi mới thấy chuồng
    Chào họ nhà Gà.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ờ, vậy thôi.
    Chỉ là anh thấy em vật vã quá nên cũng muốn tạo cho em một cơ hội để nhận ra thế nào là tình yêu thôi.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ lạc lối mãi thế nhờ, người ta có quyền đi tìm hiểu hạnh phúc chứ ko phải cứ lên cơn như mấy thằng nghiện đi tìm thuốc giải tức thời đâu
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Trở lại chủ đề của cậu, tớ quên mất.. có 1 lần tớ bị 1 cô bạn thân lừa.. đi xem mặt... Lừa nhé
    Chả là thế này, cách đây vài năm rùi, nàng bạn thân có NY tới 4 năm.. ngỡ tưởng vui vẻ bên chàng quên mình,, tự nhiên nàng í gọi điện rủ mình đi ăn sau giờ làm của nàng í.. tớ thì hồi đó hình như... còn chưa đi làm nên rỗi.. ừ đi luôn..
    ĐẾn chỗ làm của nàng, thì nàng bắt đợi 1 lúc.. hoá ra.. có hẳn 2 anh cho mình xem mặt.. Ý của nàng ta là định nhắm 1 anh 77.. beo tốt trắng trẻo, vui tính nhưng hơi khó tính (nàng định nghĩa về anh thế )..
    Cả đoàn 4 người đi ăn ngao sò ở NCay.. theo í của tớ.. vì tớ khoái ăn mấy cái đó.. lâu ngaỳ ko gặp cô bạn, 2 đưá bộc lộ bản chất là tham ăn 1 chút.. và buôn dưa ko nghỉ.. 2 anh cứ ăn nhát gừng và vểnh tai lên nghe 2 em.. chát với nhau.. hì hì.. kết quả của buổi gặp là Tớ ko nhớ nổi mặt anh giai đó thế nào..và anh cũng nói chuyện ko quá ít, nhưng chưa thấy anh vui tính ở điểm nào..
    Con bạn về thì bảo tớ là.. sao mày ko ăn ít đi 1 tí, e lệ 1 tí.,và tỏ ra quan tâm tới anh í 1 tí.. Chả là anh í có nhờ tớ kê 1 đơn thuốc.. anh í bị nhẹ nên tớ tự kê đựoc, bảo anh mang đơn này đi ra mua và uống đúng liều... hợ hợ, anh í đòi xin số để nhỡ có biến chứng thì... gọi điện tớ lại ko cho, mà cứ nhe răng ra cười.. A yên tâm, thuốc này tốt lắm, uống vào là khỏi, ko làm sao đâu
    Bị nàng mắng, Mình thfi mắng lại nàng 1 trận tả tơi vì tội lừa mình.. và giải thiíc lý do hợp lý là : Lâu ko được buôn với mày..)
    Kết thúc 1 buổi gặp gỡ... hị hị.. vì mải ăn và buôn với cô bạn nên tớ ko có ngẩng mặt lên nhìn anh ta mấy, cũng chả để ý những điều anh ta... nói.. chen vào 2 đứa mấy.. hì hì.. đâm ra.. tớ chả có nhận xét gì về anh... KHỏi mang tiếng là.. xét nét, mấy em giai nhở ???????????
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 20/11/2006
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chết sặc với em hoaxuongrong81, anh có so sánh bạn em với "mấy thằng nghiện đi tìm thuốc giải tức thời" đâu. Ý anh là thấy mấy em lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa tìm được hạnh phúc cho mình, lý do là "cao chê ngỏng thấp chê lùn", nên có ý cho các em một cơ hội để nhận ra như thế nào là tình yêu thôi(anh cũng muốn cho anh một cơ hội để gặp mặt những em gái phải- có-cái-gì-đó-hay-ho-nên-mới-chỉ-nhìn-thấy-những-nhược-điểm-ở-người-khác-mà-không-thấy-ưu-điểm-của-họ). Thật lòng mà nói anh thấy rất chi là thương các em.(nghiêm túc và thật lòng)
  6. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mưa đá...
    Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, hôm nay giở giời nên về sớm hơn thường lệ...
    ... Mưa quất túi bụi vào ô cửa kính đóng im thin thít. Mất điện. Thằng ku em nghêu ngao nằm hát. Mình đứng áp mặt vào ô cửa mờ mịt, nghe như từng dòng, từng dòng nước xối xả bên ngoài ô cửa đang tràn lan trên mặt. Cây cối dưới sân oằn oại đón từng cơn gió thông thốc (mới ngó qua cửa sổ, thấy cành lá gãy bầm gãy dập).... Rồi bắt đầu những tiếng lạo xạo... Lũ nhóc hàng xóm túa ra hành lang hét toáng lên "mưa đá". Hai chị em cũng chạy bổ ra ngó nghiêng. Những viên đá trong veo, rơi xuống đất tan lập tức... Giờ này mà vẫn ngoài đường như mọi ngày, cộng với tính đãng trí không bao giờ mang áo mưa thì... Hic
    Lại nhớ mưa đá, sấm sét... Sấm sét, mưa đá. Cơn mưa báo hiệu cái rét muộn đang đến. Phải ko??
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nếu a vẫn chưa hỉu ý topic mún nói j thì đọc lại vài ba lần đi cho nó nhập tâm, chứ cứ u mê thế này thì khổ mấy e fải đi giải thích lắm.
    Còn cái khoản anh thương các em thật lòng ý. Cũng có nhời cám ơn anh. Ko lại bẩo là ko phải phép, còn tudinhhuong đang đi tìm hạnh phúc chứ ko phải bỏ hạnh phúc của mình đâu. Ko có sự trùng quan điểm thì ko thể ép người ta yêu nhau anh à.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thiện tai, thiện tai.[ Thôi anh không tranh cãi với em nữa, không em lại gán cho anh cái mác là thích đôi co với mấy em gái già thì chết anh. Các em hãy ở lại mà vui vẻ với cái lý thuyết "nho còn xanh lắm" của mình nhé.
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Há há!
    Em là em chỉ cười 1 cái thế thôi nhé, ko dám viết gì nữa đâu đấy
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra là anh trai vẫn còn đang trẻ hả, vậy để yên đi nhé.
    " nho chín cũng thế cả thôi". Potay. com

Chia sẻ trang này