1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lo toan của bà ngoại con bây giờ là làm sao "tống" được mẹ đi lấy chồng càng sớm càng tốt; Nỗi lo của bà ngoại còn là nếu nó lấy được một thằng chồng không tốt thì khổ thân cho con gái mình; Nỗi lo toan của bà ngoại bay giờ là bây giờ mình về hưu mà còn khỏe mạnh thế này nó chẳng có cháu cho mình bế, lỡ mình già rồi, yếu rồi nó mới sinh con thì làm sao mình giúp được nó?
  2. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời rét ngọt.
    Hị hị lạnh thế này mà chui vào chăn ấm rồi bật đĩa phim "Love Actually" lên xem thì thú biết mấy.
    Tudinhhuong chắc xem fim này rồi? nếu chưa xem thì thử coi đi, cũng hay ra phết. Xem để cảm nhận không khí của ngày Noel đến rất gần rồi,(vì thời điểm quay trong phim là trong dịp lễ Noel mà) khuyến cáo bạn không nên xem vào dịp giáp tết Dương lịch nhé, rất dễ khiến bạn mủn lòng và dễ có nước mắt happy tears!!
    Xem để thấy thế nào là tình yêu đích thực, để biết tại sao ta lại có thể yêu một ng nhiều đên thế(cái này bạn quan tâm nhiều đây!?) và để hiểu đc phần nào: yêu là gì?! Love is around, TY từ bạn bè,từ gia đình,từ bạn khác giới,từ ng giàu sang đến ng hèn kém, từ ng già đến trẻ nhỏ... và tình yêu ở quanh ta.
    Bạn sẽ thấy cách yêu của một ngài thủ tướng với cô hầu phòng bình dị. Bạn sẽ thấy tình yêu đơn phương nhưng thánh thiện của một gã trai chưa vợ với một ng con gái đã có chồng và chồng nàng lại là bạn thân của gã. Bạn sẽ thấy nhiều nhiều những tình yêu đẹp trong phim và bộ phim thành công ở chỗ nó khiến ta thấy những mối tình đó là có thật ở ngoài đời.
    Xem đi để tớ sẽ kể cho bạn nghe tiếp về một triết lý: Triết lý trà xanh trong tình yêu??.
    Sig: "Chuối cả nải"
  3. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, xem xong Love... , tớ cứ tự hỏi không biết bà vợ ông Tony Blair nghĩ gì lúc bà ý cũng ngồi xem phim này. Ông thủ tướng si tình, trông giống ngài Thủ tướng Anh kinh khủng. Cả cô hầu phòng mũm mĩm nữa, người đẹp tròn tròn nào trông cũng dễ yêu, nhỉ...
    Nhưng trong đó, làm gì có cái triết lý trà xanh nào?
    TB: Bạn ah, tớ đây chẳng dễ rơi nước mắt vu vơ thế đâu.
  4. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nó gọi điện, giọng rưng rưng như chỉ muốn vỡ òa.... Kể lại cái nỗi ấm ức không biết chia sẻ cho ai. Thế là mình đành phải an ủi "sinh ra tao lúc này là để nghe mày khóc chứ còn gì nữa".
    Đầu cua tai nheo chỉ vì mấy cái ghen bóng ghen gió của sếp trong cơ quan. Cả cơ quan, chỉ mình nó còn độc thân. Sếp nó kết với một anh trưởng đại diện trong SG (tất nhiên cả hai đều đã có gia đình). Thỉnh thoảng, cả hai Bắc - Nam thăm nhau và cả hai miền đều biết chuyện của hai sếp rõ như ban ngày.... Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sếp nó không ở cái tuổi đang... phát phì và tính thì đồng bóng, khó chịu.
    Sẽ chẳng có gì nếu mỗi lần ra miền Bắc vị sếp miền Nam kia không quên mua cho nó ít hoa quả (ai trong cơ quan nó cũng làm điều này vì nó bé nhất ở đó).... Nhưng với sếp nó, thì chuyện nó dám nhận quà của bồ sếp là một cái tội. CHuyện nó mảnh mai hơn, chuyện nó dịu hiền hơn, chuyện nó trẻ hơn .... cũng là một cái tội rất to.
    Nó nghẹn ngào kể chuỵên từ đó, ngày nào sếp cũng mặt sưng mày sỉa đến cơ quan, bóng gió và thách thức ra mặt , sốt sắng, thậm chí sốt sắng hơn cả mẹ nó chuyện bao giờ, đến bao giờ nó mới chịu lấy chồng... (mà ban đầu nó không hiểu lý do, ko hiểu những lời ngụ ý....).
    Bây giờ thì ngày nào cũng thế, bất cứ chuyện gì trong cơ quan cũng bị sếp vơ vào là nó với bồ sếp đang "lén lút" sau lưng chuyện mờ ám..... Nó tấm tức "chỉ vì ở đây mỗi tao còn độc thân"...
    Biết làm sao được. Tất nhiên sẽ bảo bạn nó là gạt phăng mọi chuyện đi, là cần thẳng thắn đối thoại với sếp, là những điều phiền muộn không cần nhớ thì nên del ra khỏi đầu để thảnh thơi với những niềm vui khác.... Sẽ bảo thế. Sẽ nói thêm rằng đừng buồn thân yêu ah, ko có điểm tựa thì chúng ta vẫn cứ vững vàng mỗi ngày mà.
    .... Một ngày chẳng vui tý nào.
  5. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ thì ngày nào cũng thế, bất cứ chuyện gì trong cơ quan cũng bị sếp vơ vào là nó với bồ sếp đang "lén lút" sau lưng chuyện mờ ám..... Nó tấm tức "chỉ vì ở đây mỗi tao còn độc thân"...
    Biết làm sao được. Tất nhiên sẽ bảo bạn nó là gạt phăng mọi chuyện đi, là cần thẳng thắn đối thoại với sếp, là những điều phiền muộn không cần nhớ thì nên del ra khỏi đầu để thảnh thơi với những niềm vui khác.... Sẽ bảo thế. Sẽ nói thêm rằng đừng buồn thân yêu ah, ko có điểm tựa thì chúng ta vẫn cứ vững vàng mỗi ngày mà.
    .... Một ngày chẳng vui tý nào.
    [/quote]
    Sẽ bảo với bạn của bạn rằng: cuộc sống là một chuỗi những sự thích nghi mà, thích nghi hết cái này lại phải thích nghi tiếp cái khác. Và nếu có điều gì đó mà không thể thích nghi được hoặc quá khó để thích nghi thì hãy làm một trong 2 cách sau:
    1. Thoả hiệp với nó. Cách này hơi "hèn" và nhu nhược nhưng lại rất phù hợp với những ai bị yếu thế và không thể lựa chọn cách nào khác. Hoặc với những ai là hậu duệ của AQ
    2. Tìm cách đào thải nó. Xin lỗi vì dùng từ "đào thải" nhưng ko có từ nào synonym để diễn đạt. "Đào thải" có thể bằng cách chuyển chỗ làm hoặc chuỷên bộ fận hoặc cách nào đó.
    Thế nhỉ!? có đôi lời tư vấn theo quan điểm của cá nhân tôi có gì không phải hoặc quá phiến diện thì cũng mong được "bản cô nương" chỉ giáo thêm.
  6. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    .... Có lẽ nên AQ một chút cho... an toàn. Ai dám bảo mỗi lần gặp phải thách thức, lại "đào thải", lại ra đi, lại chuyển này chuyển nọ thì sẽ đảm bảo rằng không bao giờ còn gặp thêm những thách thức khác nữa.... Lẩn tránh tất nhiên không phải là giải pháp hay rồi. Nhưng cũng khó để lựa chọn một cách ứng xử sao cho bản thân ít bị tổn thương nhất...
    Cảm ơn lời góp ý của U, "bản cô nương" sẽ tham khảo.
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    AQ là thế nào? AQ bằng cách nào? Với chuyện tình cảm, càng AQ càng chít chứ chẳng giải quyết được gì hết đâu! Kinh nghiệm thương đau được rút ra từ bản thân mình đấy!
  8. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thực sự là một ngày không may. Hôm qua thì ngược lại, gặp toàn chuyện vui vẻ thôi! Ôi!! Cuộc sống! C''est la vie!!!
  9. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là thú vị chứ... Ngày nào cũng vui vẻ, với lại may mắn thì đâu còn cái cảm giác đó nữa.
  10. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bê cái topic của mình suốt cả tháng trời, tệ quá...
    Tự nhiên lôi cái món "quà tặng âm nhạc" rất sến ra nghe lại. Sến. Mr Đàm có bao giờ không sến? Và cái tâm trạng ngày xưa lúc nhận bài hát này, với cái tâm trạng mỗi lần nghe lại, lúc nào cũng na ná như nhau thôi. Biết nó sến, mà vẫn tin, dù cái điểm số tin tưởng cứ ngày càng âm dần.... Hic, chết và cả tin vì mấy cái món văn nghệ văn gừng dù sao vẫn là nỗi chết ngọt ngào chán.
    Chiều nay, bà chị cùng ban lại có ý nhăm nhe kéo đi xem phim với "2 anh bạn học của chị". Em phải nói thế nào nhỉ, 1 tuần nữa là hết tháng, cũng là hết năm mà... Nhiều lúc có thể cười tung tóe với lũ bạn và khi cả lũ ngồi với nhau, có thể khiến mấy anh chàng ngồi bàn bên cạnh phải chạy sang giả hộ tiền cà phê, ô mai. Nhưng cũng có khi cứ "ẩm ương, dở sống dở chín" và chẳng thiết điều gì nữa....

Chia sẻ trang này