1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Anh nghĩ hoài mà thấy thương cho cái thân em T_T
    Cái số em nó vô duyên quá nên gặp toàn hàng cùi bắp hìhìhì
    Thôi thì hy vọng rằng sang năm mới ,mọi thứ sẽ may mắn hơn
    Mà kể ra thì trai Hà Nội cũng hơi kém ,.. chả anh nào đủ bản lĩnh cưa được em ,.. kém ghê cơ ^_^
    Phải tay anh thì ,.. hê hê
    Chúc em một giáng sinh an lành
  2. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu củ chuối của TVP thấy buồn cười quá. Cái tai bồng bột của mình nên nghe thêm mấy câu xỉ vả kiểu như thế mới đáng.
    Chính xác là khi bị ngã mới thấy đau, vội vàng đứng dậy, nhìn quanh xem có ai thấy mình ngã không, rồi phe phẩy bụi, te tái đi tiếp.... rồi lại ngã, lại đi, và ngã... Những cái đau của lần ngã thứ nhất chả có ích gì cho lần đi đứng thứ hai, sao thế nhỉ?
    Chỉ có những cái tát thật lực giáng vào mặt mới khiến mình tỉnh ngộ? Stop ở đây nhé, cái topic này nên khép lại cùng với năm 06. Xem ra, cũng có hậu lắm lắm, thân yêu ah.

Chia sẻ trang này