1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  2. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Vote cho bài viết này 5* luôn, heh he he... mình vẫn thế mà, cứ thấy cái gì khiến mình thăng hoa cảm xúc là cứ mụ mị cả người đi, chẳng còn đâu lý trí để suy xét, có cho được cái gì là cho hết, có giúp đc cái gì là giúp nhiệt tình... mù quáng và thiếu tỉnh táo nhất là những lúc thăng hoa như thế này đây chính vì vậy mình vote cho bạn 5*vì khiến mình thấy emotional (nếu có 7,8* cũng sẽ vote luôn)
    U yên tâm đi, sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi ng như u thì không phải nervous đâu, chắc chắn se có ngày u tìm đc ng suitable với u.
    "Giữa dòng đời tấp nập, kiểu gì ta chẳng nhận ra nhau" he he he... tớ ăn trộm câu này và chỉnh sửa để tặng cậu. Xin lỗi triết gia XYZ.
    Chúc may mắn, và niềm tin.
  3. amonito

    amonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của tử đinh hương này hay phết nhỉ!
    Mình cũng mới 25, tuổi mụ là 26, lại là con zai, thế mà không khỏi lo khi đọc bài của tử đinh hương.
    Bao giờ mới hết cô đơn nhỉ, tử đinh hương!
    Đừng kén chọn như thế, tớ cũng tự hỏi mình là mình có kén chọn không!
    Câu trả lời là có chứ, nhưng kén chọn cái gì thì mới là điều quan trọng đúng không?
    Chúc tử đinh hương sớm thoát khỏi hai chữ "cô đơn"
    YM: whomthebellring
  4. mimimi_mv

    mimimi_mv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chà, em mới 22 thôi các pác ạh. En cũng quen 1 anh 78, thú vị lắm. Cái quái nhất là em và anh í quen nhau qua tin nhắn, hehe. Có biết mặt mũi thế nào đâu mà nói chuyện tưng tửng hợp nhau lắm. Được mấy tháng thì vô tình gặp nhau khi đi chung với thằng bạn, hoá ra là nó mối lái,hix. Chị tudinhhuong ơi, việc gì tới sẽ tới, cứ vô tư đi rồi ngày nào đó cái vung sẽ úp trúng cái nồi, tìm kiếm chi cho mệt mỏi bản thân, chị nhỉ
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bana gọi chị trong này hẳn nào hôm nay ở cơ quan cứ đứng ngồi ko yên hihihihihi ... đùa thôi chứ luk ăn cơm thấy ômai bảo bana nói chuyện gì ấy ở trong này nên vội vàng ngó xem là chuyện gì, hoá ra là....
    Ờ mà bạn nì giống chị thật Bana nhỉ ??? .... nhưng tuyệt đối nik này ko phải của chị ah nha
    Nhắn bạn chủ topic: cậu thấy em tớ nói cái gì ko? cậu cũng có nhiều đồng bọn lém, đừng sợ .... lo lắng gì .... tiếp tục đi gặp N5, N6 .... hehehe .... bọn bạn tớ rất thik mối lái vì chúng bảo đi uống nước mà ko phải trả xiền khá thú vị
  6. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm ý đi về bức xúc quá chỉ định kiếm chỗ nào trút nỗi niềm để về sau có gì còn lần giở lại bút tích nhớ xem ngày đó, năm đó, người đó.... đã đi qua ta thế nào thôi. Ai ngờ, lại được cả nhà vào an ủi, chia sẻ, nhất là bạn anhtuctrang và hoa_xuong_rong 81 nhận là cùng hội cùng thuyền nữa chứ. Hi hi, anhtuctrang ơi, nghe ấy nói, tớ lại muốn khám phá thêm mấy quán cà phê miễn phí nữa đấy. Hôm sau mà đi gặp N5, N6 chắc là rủ thêm mấy đứa bạn ruột cho đỡ phí của giời. ...
    To banal, cậu em dễ thương của anhtuc , những dòng của e Em viết những dòng này, chỉ hi vọng chị cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Chị cũng có nhiều "đồng bọn" lắm rất giống giọng lưỡi cậu e trai chị. Ấm lòng quá. Mà ko vui vẻ thì chị đã ko ngồi đây lọ mọ gửi hoa hồng cảm ơn bé sau khi đã làm 1 tá việc và sắp xỉu.
    To chị Nhất hạnh: "Hi hi., đọc những dòng của Tử đinh hương mà thấy mắc cười quá. Tử đinh hương nè, còn trẻ mà, mới sinh năm 1981 thôi phải không? tại sao phải tìm tình yêu bằng cách đó. N4 chỉ yêu cái "cuộc đời con" của anh ấy thui. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con í mà. Tử Đinh HƯơng là cô gái nhạy cảm và có cá tính sẽ tìm được người tốt mà. Lo làm việc đi, đừng hẹn hò vớ vẩn như vậy mất thời gin lắm. Hi Hi... yên tâm đi, không ế đâu... Chúc vui và khỏe nhé"
    Em bảo rùi mà, đây là cuộc gặp cuối cùng trong năm nay. Hơn nữa, thể theo lời khuyên của anhtuc thì "cà phê miễn phí", tội gì. . Anh ta luẩn quẩn với những giấc mơ con thì mình phải mơ thật lớn, chị nhỉ.
    To UNIDO, cảm ơn ấy có nhời cảnh tỉnh nha. Tudinhhuong lúc nào cũng đi trên mặt đất mà, đâu có cành cao cành thấp. Tớ mà leo lên cây cũng chọn chỗ nào vưng vững để tựa mà ngồi cho khỏi ngã chứ hổng làm con kiến leo cành đa để bị ngã đâu ấy ah.
    To nguyentrungkien: Vỗ tay vì 5* vote cho tớ. Nhận cái câu thơ biến tấu ấy của cậu (mặc dù cậu viết nó đúng lúc mù quáng và thiếu tỉnh táo nhất. He he)
    To amonito, sorry nha nếu mấy chuyện N của tớ làm bạn stress và lo lắng. Chẹp chẹp, tớ mà là con zai như ấy thì tớ đã "lăn xả" mọi nơi, mọi lúc rùi. Lo gì chứ
    Cảm ơn cả bé mimi nữa, bé ah, chúc tình củm của bé đi đến nơi về đến chốn nha. Hiện tại, cv hàng ngày khiến chị mỏi mệt hơn, nên mấy chuyện đó, đúng là chỉ như gợn sóng ao bèo e ah. Khi chị 22, thích đi đâu làm gì ko ai quan tâm, nhưng chỉ sau có mấy năm thế thôi mà cả nhà, đồng nghiệp... xúm vào kêu ca này nọ.
    ...Nằm xuống dưới đất nghỉ ngơi
  7. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tính cho đến N4, là mình đã đi qua N1, N2, N3... Toàn những cái sự cả nể.
    N1, đó là lần đầu tiên.
    Mình nhớ, hôm đó là ngày 9.3. Đứa bạn thân và chồng nó, tối 8.3 chạy xe qua cơ quan rủ mình đi ăn tối. Và hôm sau, mượn cớ "chở đi mua đồ", con bé chở thẳng mình tới một quán cà phê chỗ Quán Sứ...
    Oái, buồn ngủ ghê, nhớ ko chính xác nữa. Để cuối tuần rảnh rang vậy.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hihi vẫn đủ sức đi gặp là giỏi rùi. Chứ như tớ thì mọi người có xúm đông xúm đỏ lo cho tình iu của tớ thì tớ cũng chạy mất thui. Nhìu khi cứ thấy mọi người nhắc" sao ko lấy chồng đi" Mới chán làm sao, cứ rình rình định bài ca tư vấn là tớ "1,2,3 ù té quyền chạy".
    Còn cà fê cà fáo ví mí anh, thìa cứ đi nhưng nếu ko thích mà cứ để tiến tới xa thì e rằng tốn thời gian lém. Còn nhìu việc phải làm nữa chứ. . Nâng bia chúc người cùng cảnh ngộ sớm tìm được nhá
  9. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, sao gia đình lại cứ hay quan tâm quá làm mình tủi thân thêm thui. chuyện duyên số chứ đâu phải muốn là đưọc, gật 1 cái là xong, nếu vậy thì còn nói làm gì.
    để 1 người thích mình đãkhó, để mình yêu người ta còn khó hơn vài lần.
    hãy để ngoài tai mọi lời thúc giuc, "sắp", nhất định có tình yêu mới lấy, không có tình yêu thì sống độc thân còn tôt hơn.
    có tình yêu 5, 6 năm còn tan vỡ, có tình yêu chỉ 1 tháng đã nên duyên, sao phải lo lắng, cú sống tự tin, vui vẻ, chắc chắn là sẽ gặp 1 nửa của mình, 1 ngày không xa. Sống cần có hi vong!

    chúc những ngưòi lẻ loi luôn vui vẻ
  10. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ quan tâm tới những gì bạn viết ra vì sự chín chắn, trách nhiệm và quan trọng nhất là sự tôn trọng chính bản thân bạn và tôn trọng những người xung quanh bạn, nói ra những điều này có vẻ hơi banana, nhưng nếu nói chân thành thì chẳng có gì phải ngại banana (Tớ đã ghi ngay từ đầu là tớ đang viết trong lúc tỉnh táo, chứ không xúc động mà thiếu tính tảo như hôm nọ)
    Tớ cũng sinh năm 1981, và cũng đang là lính phòng không nhưng tớ là con trai nên chỉ mới "bị" mọi người giục giã chuyện yêu đương chứ chưa thấy "bị soi" chuyện cưới hỏi àh ngoại trừ bà ngoại, mother và vợ tương lai của tớ((mà đến giờ tớ vẫn chưa biết mặt mũi ra sao, cô ấy cũng vậy chưa hề biết mặt nhưng tin chắc là rất sốt ruột muốn tớ lấy vợ(tức là lấy cô ấy) vì tớ hay/3 phết đấy)) còn bà ngoại và mẹ muốn tớ lấy vợ chỉ vì chỉ số tiết kiệm tiền của tớ(hay còn gọi là số tiền còn lại sau khi lấy tiền lương trừ đi các khoản chi tiêu hàng tháng) luôn là một con số âm khá lớn
    Nói chung là con trai thì chuyện cô đơn không mấy khi khiến ta thấy phiền muộn trong lòng, trừ những dịp đặc biệt như: lễ Noel, tết dương lịch, lễ tình nhân 14-2... tóm lại là những dịp mà thiên hạ có đôi còn mấy thằng lính phòng không quây nhau lại tụ tập, đàn đúm uống bia, rượu, đánh bài.... để giải vui(í quên để giải sầu cô đơn chứ). Nhưng cũng có đôi lúc khá sốt ruột, chỉ là đôi lúc thấy bạn bè vui với bạn gái hoặc những dịp đi công tác ở các tỉnh xa nơi không có bạn bè,người quen và không có gì để relaxed thì cũng thấy lòng hơi tê tê và tái tái Nhưng bây giờ già rồi lại trở chứng khó yêu, ngày còn đi học, yêu nhiều lúc nhầm nhọt sang là quý,là mến, có khi thích vì những cái không đâu, thích bạn í vì bạn í học giỏi môn GDCD chẳng hạn... rồi gọi bạn ấy ra một chỗ nào đó, nói vài câu gì đó rồi thình lình nắm chặt lấy tay bạn í(chắc là đau lắm) rồi sau đó thế nào thì mình không thể kể tiếp nhưng tin mình đi, mình không bị con gái bạt tai bao giờ, thế là nghĩ mình yêu. Giờ thì khác, lý trí luôn đi kèm với tình cảm, nghe có vẻ hơi kịch nhưng lý trí soi sáng tình cảm (câu này đi ăn trộm ở trên báo nhưng thấy vừa đúng vừa hay nên tạm biến thành của mình) cho nên có muốn yêu cũng khó, cảm xúc là một chuyện nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đó có thật là tình yêu hay không. Nhiều lúc yêu đến nơi rồi (tức là 99%yêu đấy, tức là đã thăng hoa cảm xúc lắm rồi đấy) thế mà vẫn không ngỏ lời và dần nguội lạnh tình cảm vì nhận ra người ta khác mình nhiều quá, cả về cá tính, quan điểm, nhận thức và hoàn cảnh sống. Cho đến giờ tớ vẫn nghĩ quan trọng khi yêu vẫn là cảm xúc-emotion mà ngưòi ta mang lại cho nhau mỗi khi gần nhau và khi nghĩ về nhau.
    Hi, không ngờ tớ lại viết được nhiều thế, thằng bạn thân mà đọc được những dòng này chắc lăn đùng ra mà ngất dần dần quá, nó đâu biết ngoài món kể truyện hài ra tớ lại có thể viết được thư tâm sự Thật ra tớ cũng đang ngạc nhiên đây.
    TB: sẽ viết tái bút ở phần tái bút sắp tới

Chia sẻ trang này