1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    ấy đã đạt đến level 4 rồi ah? thế thì tớ kém ấy một level roài .... các vụ giới thiệu bùn cười nhể? các buổi đó hầu hết toàn ngồi nói chuyện với người mối lái chứ chả thèm đả động đến đối phương một câu .... hehehe .... sau buổi đó thì cả 2 đều mất hút con mẹ hàng lươn ... mà thú thật là tớ ko thể nhớ được họ tên là gì nữa .... và chưa có lần nào tỏ ra hào hứng trong mấy vụ này, đi bởi vì các ông bà mối lái ấy nhiệt tình quá mà thôi ..... túm lại thì chán chết ..... còn lâu mới đến dealine mờ .....
  2. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ!
    Trong này nhiều Gà thế nhỉ
  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    ]
    chị tudinhhuong81 cha viết gì nữa nhỉ, em đang muốn nghe chị kể chuyện dài kì.
    cuộc sống bây giờ rắc rối quá. trước kia em nghĩ cuộc sống chỉ cần mình cố gắng là đạt được, nhưng thực tế lại không vậy.
    ừ trong này chả thấy con cáo nào
  4. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ... Một buổi chiều chộn rộn.
    Ko ai làm được việc, cả phòng tíu tít chạy ra chạy vào bình bầu các danh hiệu Miss Wanted, Miss Style.... và các danh hiệu khác trên trang web nội bộ nhân ngày chị em. 30 phút nữa, anh em sẽ ghen tỵ nhìn chị em rình rang kéo nhau đi xem kịch tập thể. Một chiều hiếm hoi đầu ko căng ra vì những kế hoạch....
    1h sáng. Tin nhắn tít tít "happy birthday".
    Vẫn là nó, dù một năm, chỉ nhắn tin đúng 1 lần vào ngày này. Tuần trước, gặp nó ở Big C, tay xách nách mang dáng điệu mãn nguyện đi bên cô bạn gái. Chỉ kịp chào, vì mình đang trên cầu thang cuốn đi lên, còn nó đang xuống. Sau chừng ấy năm, ko gặp, ko tin tức, dù vẫn ở đâu đó quanh đây, đến bây giờ mới cảm giác mình có thể cười được thanh thản, nhẹ nhõm đến vậy. Những thứ tưởng đã có thể làm mình ko gượng lên nổi, thời gian, vậy ra có thể thay đổi được hết.
    ... Sẽ viết tiếp chuyện dài kỳ, nhưng hẹn bé biga cuối tuần chị rảnh nhé.
    To nguyentrungkien: Chờ đọc tiếp tái bút trong phần tái bút sắp tới của U nè.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có quen ko nhờ. KO phải là một con Gà nữa vô chuồng chứ
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chúa ghét mấy cái vụ giới thiệu nên luôn luôn từ chối. Chỉ có một lần duy nhất, vì nể chính papa và mama của mình nên đành fải gặp gỡ, mama của anh ta dẫn đến, buồn cười, mình ngồi nói chuyện với mama của anh ta là chính, còn lại hai người chào nhau mỗi câu khi đến và khi ra về. Sau đó thì không thấy mặt mũi đâu nữa, mà thú thực, mình cũng chẳng nhớ mặt anh ta
    Kể cũng hay, việc của mình, mình lo thì ít, sao người khác lại cứ lo thay cho mình thế nhỉ
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 20/10/2006
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người 20/10 vui vẻ
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 20/10/2006
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ko những có Gà mà sắp có Cáo nữa
    Tudinhhuong dang ban di gap anh N để về kể típ, chờ chút đi, tudinhhuong nhờ
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay mới vào đọc topic này Nhiều lúc nghĩ chuyện giới thiệu mai mối chả bao giờ đi đến đâu cả, thỉnh thoảng mai mối anh A cho chị B (có chị C đi cùng), thì anh A lại thích chị C. Còn chị B thì lại có anh E nào đó thích. Fức tạp kinh Mình cũng thích giới thiệu bạn bè mình với nhau, nhưng giờ thấy sợ rùi, vì nhiều khi thấy mình vừa vô duyên với bạn, vừa mất hết cả duyên của mình Vì đến giớ này mình vẫn
  10. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    xương rồng hiểu đúng ý tớ quá. Muốn có chuyện dài kỳ thì tudinhhuong phải đi gặp N này, N kia mới về kể tiếp được chứ. Cuối tuần rảnh, kể tiếp chuyện N1.
    ... Đến bây giờ, và bao giờ cũng vậy luôn nghĩ rằng trong tình cảm, quan trọng nhất là cái emotion với nhau thôi. Ngồi cạnh, chuyện trò rôm rả, thậm chí có là nhìn thẳng vào mắt nhau đi chăng nữa nhưng trong lòng không có tí ti xúc động nào thì cũng là số 0 thôi.
    ... Chuyện N1.
    Hôm đó ngày 9/3. Vừa bước vào cửa, nó đã nhận ngay ra N1 (hic, vì ngồi cạnh chính là chồng của cô bạn gái mà, và sau đó được giới thiệu là anh họ). Hic, rõ là sắp đặt trước, thế mà cô bạn gái nó cứ làm như ngẫu nhiên "ơ, cả anh T (tên N1) cũng ngồi ở đây ah?"...
    Nó hôm ấy, mới từ cơ quan về, chưa ăn tối, phờ phạc cả ngừoi chỉ chực rũ như tàu lá chuối héo, ngồi chén hết veo một suất bánh mỳ sốt vang và cốc sinh tố cà rốt (giá ko có N1 ngồi lù lù trước mặt thì gọi thêm suất nữa).... N1 tế nhị hỏi xem nó ăn gì nữa không? Rằng thì là ăn thế chắc để giữ eo nhỉ , con gái là chúa thế đấyyyyyy (hic, ko có câu gì mới hơn sao).
    Chồng đứa bạn nó, thường ngày vốn tuệch toạc, thế mà bỗng dưng hết sức ý tứ và tế nhị, đưa đẩy câu chuyện sao cho chuyện gì cũng dính dáng tới N1 với những ưu điểm hết sức đáng quý. Rằng thì là tuổi Rồng (rồng hẳn hoi nhé, ko phải giun đất); cung Thiên Bình (giống nó rồi), lại là cháu họ xa của ông X (Vụ trưởng Vụ....) và nhất là không biết uống rượu, không biết hút thuốc, ko biết đi nhậu, hết giờ làm (giờ hành chính) chỉ biết ở nhà (N1 gãi đầu gãi tai, thanh minh là thỉnh thoảng có ra hồ N.T gần nhà để đi bộ với má mì hoặc là nhiều khi lại được ông anh giai phân công đi đón hộ mấy đứa cháu).
    ... Nó từng biết mấy bà chị đồng nghiệp suốt ngày than thân trách phận chuyện chồng hết giờ làm là có mặt ở bàn nhậu, bê trễ chuyện nhà cửa thế nào. Ngay cả chồng đứa bạn thân thậm chí còn kéo cả vợ đi cùng.... Một husband cơ chỉ, chỉn chu, đúng mực (như giới thiệu) chẳng phải là đáng mơ ước lắm sao? Quanh người a ta, sẽ chẳng bao giờ vương tí ti nào mùi ngầy ngậy của món nhắm, mùi hôi xì của thuốc lá, mùi khó định nghĩa của hơi rượu lẫn với mồ hôi... Hết giờ làm a ta sẽ về nhà, yên tâm quá đi chứ. Mà cứ trông cái k iểu cười bẽn lẽn, thỉnh thoảng đính chính của N1 là biết anh ta "nghiêm chỉnh" thế nào. Nó cũng ngồi bẽn lẽn cười duyên (hay méo mó), chăm chú nghe quảng cáo (của vợ chồng đứa bạn) và đính chính (của N1)... Nó cũng được quảng cáo với không ít ưu điểm (nên chả tội gì đính chính).
    Lúc đi về, hai vợ chồng đứa bạn tất nhiên là phải về với nhau rồi. Trơ khấc nó, dĩ nhiên là N1 sẽ đưa nó về lại chỗ làm, lấy xe và đợi để đưa nó về (lần đầu tiên anh đưa con gái về đêm. N1 lúng búng). Hic, với cái trang nghiêm của a, a nói thế là tôi tin ngay thôi mà....
    ... Rồi dĩ nhiên, N1 cũng có điện thoại của nó, YM của nó, nhắn tin cho nó suốt (trong giờ hành chính). Hình như cũng ngót nghét cho đến hết tháng 3. Lâu đến vậy, là vì N1 là anh họ của chồng bạn thân nó thật. Vì N1 xưa nay lớn lên đi học ĐH, làm thạc sĩ... cũng chưa từng cưa cẩm cô gái nào thật. Đến cả công việc của N1 đang làm hiện tại, nhàn đến thế, cũng là nhờ có ông Vụ trưởng nọ thu xếp cho để nó "báo hiếu" bố mẹ. Là vì, ko phải người dưng, cũng ko phải người ko tử tế, hơn nữa N1 cũng đã nói gì với nó đâu để mà bảo thẳng "tôi ko thích". Chỉ dần dần, ko trả lời, ko hào hứng, rất xã giao, đủ để N1 im lặng và biết rằng nó chẳng muốn đi xa làm gì.....
    Sau đó một tháng, đứa bạn gái nó còn nhắn lại "xin mày đấy, mày nhắn tin cho ông ấy đi. Hay mày lại thích một thằng say khướt, sặc sụa mùi thuốc lá, nói như khướu suốt ngày uh???". Nó ngạc nhiên, nghĩ rằng sao bạn nó ko chịu hiểu cho nó chứ? Ưu đỉem, hay là nhược điểm đi chăng nữa, vẫn có thể chấp nhận được, miễn là có hứng thú với nhau, có cảm xúc khi nghĩ về nhau. N1, tất nhiên sau đó còn gặp thêm 1 lần nữa với 2 anh bạn thân của anh ta, nhưng chẳng hề gợi lên trong lòng nó một chút ý nghĩ nào, đừng nói đến cảm xúc.
    Cũng có thể, 5 năm sau (như rất nhiều ngừơi nó từng chứng kiến), nếu vẫn alone, nó có thể sẽ hối tiếc vì đi qua một "người tử tế" đến thế. Nhưng thời gian còn rộng còn dài, lo chuyện đường xa chỉ làm "tổn hao nhan sắc".
    Bình yên để gió đưa em về....

Chia sẻ trang này