1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    EM CŨNG TỪNG LÀM CÔ NÀNG MAI MỐI RÙI ĐẤY, đôi ấy
    cùng yêu nhưng rùi lại chia tay, thế là trong hai chọn 1 thôi, mất 1 người bạn.
    cuộc sống đôi lúc trêu ngươi thật, yêu 1 người rùi chê ngưòi ý không đủ điều kiện để 2 đứa có thể bên nhau đầy đủ. rồi gặp 1 người khác hơn người cũ đủ điều mà trái tim cứ khép chặt cánh cửa không chịu mở ra.
    chị tử đinh hương phải chăng trong trái tim có 1 hình bóng khó phai mờ phải không ạ?
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chị yêu, em biết không phải là chị mà, mới gọi chị vào chứ.
    Em đang định đi làm mối lái cho chị đây, nhưng tiếc rằng em không được "uống nước không phải trả xiền" rồi. Mà chị cứ yên tâm, em mà đã giới thiệu, nếu không thành công như mong đợi, thì chị với anh ý sẽ làm bạn mà, anh ý giống chị ở chỗ, không phải lúc nào chơi với người khác giới cũng để tìm hiểu rồi ... yêu, anh ý cũng thích kết bạn lắm. Đẹp trai, ga lăng, đáng tin cậy, có một vài tính xấu nho nhỏ điển hình... nhưng nói chung là tốt tính, không quá tham vọng, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, nhà không mặt phố, bố không làm to, chỉ tội yêu cầu về partner hơi cao một chút (chỉ hơi cao thôi, chị yêu của em thừa sức đạt, em là em hi vọng vào anh chị lắm nha). Tiết lộ tí xíu vậy thôi, đi gặp mặt tất nhiên không có em ở đó rồi, hai người cứ tự nhiên nhé
    @tudinhhuong : Chị nhận xét về các N của chị hơi kỹ quá, có lẽ không có cảm tình gì nên hơi "xét nét". Hi vọng đến N thứ n nào đó, chị sẽ không viết về cuộc gặp đó vào đây nữa, bài viết của tudinhhuong trong topic chỉ có một câu "Hôm nay mình cảm thấy rất vui..." hay một câu đại loại như thế .
    Mai mối tầm này, thường là nếu ổn, các anh sẽ "đòi" cưới chị ngay sau mấy tháng (nếu chị yêu người ta thật chắc cũng không từ chối hay tránh khéo như các N của chị bây giờ). Mà năm nay thì... Kim Lâu, chắc topic này còn kéo đến năm sau đấy, và bài cuối của topic chắc là một câu như trên em đoán
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này thật ra k thể coi là xét nét. Cứ được chị A, chị B bảo " chị giới thiệu anh C cho em, anh ý có xyz tính tốt" thì khi gặp mặt tự nhiên sẽ quan sát xem cái mà chị A nói có đúng k chứ cho dù cái đó là k cố ý?
    Mà cũng đâu chỉ có 1 mình bạn TĐH quan sát đâu, chú kia cũng quan sát mà, nhưng chú đó k có lên đây kể cho mình biết, nên mình chỉ được biết của mỗi bạn TĐH thui
    Kiểu này chắc tớ phải cầu trời cho TĐH được nhiều người mai mối, để đi coi mặt luôn luôn, về còn có chuyện kể cho bọn tớ nghe với quá
  4. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sorry những N của tôi. Chỉ có mỗi e trên này, nên thiên hạ chỉ biết e đang nghĩ gì về các a. Còn các a, biết đâu cũng đang bàn luận sôi nổi gì đó về e ở một cái topic khác, biết đâu đấy. Và ở đó, e hiện ra, "xét nét, hay bắt bẻ, khó tính, già kén kẹn hom, cành cao, vô duyên, nhạt toẹt...". Nhỉ? Ưu điểm thì chìm nghỉm, khó thấy, ở lâu mới hiểu, chứ nhược điểm "bới bèo ra bọ" ngay. Khó gì đâu chứ???
    To banal: Bé đang định đứng ra làm mai cho một người chị thân yêu của bé ah. Vỗ tay ủng hộ luôn. Nhưng bé ah, làm mai cho ai đó, cũng là cả một nghệ thuật đấy.
    Thường thì người ta làm mai là vì sao: Dĩ nhiên, tất cả đều bắt đầu từ những ý nghĩ rất, rất tốt đẹp: - Vì có 1 anh già và 1 bà cô nào đó đang alone, cũng có nhu cầu tìm partner nhưng tìm đỏ mắt chưa ra - Thế là muốn bắc cầu.
    Ngoại trừ những bà mai kỹ tính thì ko sao, còn nhiều khi, người làm mai chỉ thấy một sự thật hiển nhiên, thằng đó/con bé đó chưa có người yêu, tính tình, hoàn cảnh sống khá tương đồng. Cứ để chúng nó thử gặp nhau xem, biết đâu. Nếu được,, càng tốt . Nếu không, cũng là bạn chứ sao (mà ít khi trở thành bạn bè lắm).
    Nếu bé muốn sắp xếp cho 2 người gặp nhau, đừng theo cái kiểu đến nhìn ngó mặt nhau ở một cái quán cà phê nào đó nhé. Một cuộc offline khi mà cả hai đều được thông báo trước ý định, rằng thì là thế này, thế kia, thì bao giờ cũng dẫn đến chuyện, dù tâm trạng có thoải mái đến đâu, cũng gợn lên cái câu hỏi "anh ta/cô ta sẽ là partner của mình ah? Có hợp không nhỉ????". Thế đấy. Một khởi đầu cho 1 mối quan hệ, không nên bắt đầu bằng những câu hỏi kiểu đó, đa phần sẽ thất bại thôi (dù có thể cũng 2 con người đó, trong một trường hợp khác, một bối cảnh khác, những cuộc tiếp xúc khác... biết đâu cảm mến nhau). Nên để cả hai bên có ấn tượng, có 1 chút quan sát về nhau trước đã. Tất nhiên, sẽ phải rất công phu, không phải cứ làm mai là dẫn phắt đi gặp, rồi chỉ, "đấy, anh ấy/chị ấy đâý".
    . Bé có thể nói trước với anh ý về bà chị của mình. Rùi sau đó, nên có một cuộc gặp với dăm ba người (ko đông lắm). Dĩ nhiên, bà chị của bé sẽ vô tư đi gặp, đi chơi, chả hồ nghi gì sất, đầu óc chẳng bận bịu, căng thẳng để nghĩ xem phải làm gì. Cả hai có cơ hội tốt để có thể thảo luận cùng nhau những chủ đề mà nếu trong cuộc gặp, bé và anh ý khéo léo tạo ra.... Còn sau đó, là chuyện của anh chàng kia...
    Bằng cái cách này, hồi SV, tudinhhuong cũng làm mai thành công cho một cặp đấy. Tiếc là mấy năm sau họ ko còn iu nhau nữa (và TĐH bị mất cái tiếng mát tay, tiếc ghê).
    Chúc bé banal lần này mát tay nhé.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, chuyện mình có lấy chồng hay ko luôn là được người đời quan tâm nhứt. Khi đến tuổi mà chưa có ai rước đi một là ko kén quá thì chắc chẳng có ma nào nó nhòm, hoặc nhiều bà cô ông chú tế nhị hỏi thăm "thế bao h lấy chồng" thực ra cũng được chú ý đặc biệt nhắc nhở là già rồi đấy, ế rồi đấy..
    Có những sáng vừa dắt xe ra khỏi cửa, ko chào thì cho là "hỗn ví láo" chào thì được ăn ngay bữa sáng "lấy chồng chưa" lại suýt chết vì sặc, khổ thân con bé, chẳng thoát nổi nhiều ánh mắt tò mò " đành bảo khi nào cháu lấy chồng cháu sang nhà bác mời đầu tiên- cháu ko mún gặp anh N nhà bác đâu nên bác đừng có mai ví mối cháu cho con trai bác". Càng nhiều tuổi thì càng được quan tâm quá mức.
  6. loc_choc510411

    loc_choc510411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Em là em cũng chúa ghét mai với mối, và sự quan tâm (hay tọc mạch nhỉ) của bà con chòm xóm, của họ hàng thân thích...
    Chị dinhtuhuong đâu có khó tính đâu, chỉ đơn giản khi mua bất cứ thứ gì, có ai dám nói là ko chọn lựa, nhấc lên nhấc xuống xem xét kỹ lưỡng ko, đằng này là cả 1 con người để mình yêu thương và gắn bó, xét nét là điều đương nhiên. Fải xem có hợp, có hứng thú, có thu hút, có hợp style của mình ko chứ lị (chứ ko fải là xem có hoàn hảo ko nhá)
    Hi hi chắc e may mắn hơn chị 1 chút, darling của e bi giờ chính là N1 lun đấy, mà thực ra cũng ko hiểu có thể gọi là N1 ko nữa, vì đề cập đến vấn đề mai mối (đùa đùa với con em họ bác í thôi) lúc 2.00p.m thì gặp bác giai (vô tình thôi) lúc 2.55p.m cũng ngày, thế là sáng hôm sau thấy tít tít new message
  7. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì may mắn hơn xương rồng, ở chung cư ý mà, nên ra khỏi nhà là chui tọt vào thang máy, hic,. Sướng nữa là thầy u ở xa.... Chỉ ngại mỗi dịp Tết nhất về nhà. Chứ nếu mà thầy u ở gần, thực ra, thầy u không lo đâu, mà chỉ vì họ hàng,bà con, làng xóm suốt ngày người ta cứ hỏi thầy u chúng mình, nên thầy u chúng mình ko biết hỏi ai ngoài hỏi chúng mình....
    Ty của bé lochoc cũng dễ thương quá. Bé nói rất đúng, ko phải ta ngó nghiêng, ta xem xét để ta tìm một người hoàn hảo, đơn giản chỉ là phù hợp, và phù hợp mà thôi...
  8. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã linh cảm sẽ không còn lần nào nữa gặp lại ng ấy, sau khi nghe đc một câu cảm thán của họ. Hy vọng linh cảm của mình lần này sẽ sai. Sao lại nhạy cảm đến mức tự làm khổ mình vậy, cô bạn ơi!
    Mãi rồi cũng có thời gian và xúc cảm để ngồi viết bài tham gia topic của TĐH.
    Chuyến đi công tác đã kết thúc bằng cái cơ thể bầm dập, có 10 phần thì 4 phần là do công việc, 6 phần còn lại là do bia và rượu. Ấn tượng thì có một vài, nhưng có một ấn tượng dễ sợ là: con gái Hải Phòng đi xe cực "đầu gấu", phi xe máy cứ ầm ầm, ô tô phải tránh xe máy (bất kể là ô tô đang trên đng ưu tiên) là điều dĩ nhiên.
    Quay trở lại với chủ đề chính nhé. Tớ có biết 2 người,tạm gọi tên 2 ng đó là A và B(cũng phải giữ bí mật tên tuổi cho đúng luật báo chí chứ). Mr A thì quan niệm yêu đương thế này: thời buổi mà cái gì cũng cần phải nhanh, phải khẩn trương, thí dụ nhé: internet tốc độ cao, thức ăn nhanh fastfood, ứng phó nhanh 113, mì ăn liền Hảo Hảo... nên chuyện tình yêu cũng cần phải nhanh,phải liền. Vậy nên Mr A luôn nhanh, như sau: nhanh có cảm tình, tìm cách tiếp cạn nhanh, ngỏ lời yêu thương nhanh và có lẽ vì thế mà cũng nhanh chia tay. Có những năm, Mr A thay tới 4 người yêu(tính trung bình mỗi qúy một ng) và có những người iêu(viết "iêu" vì thời gian ít quá nên chưa gọi là "yêu" đc) mà chỉ sau mấy lần cầm tay là đã chia ta rồi. Có người thì bảo Mr A là người tình cảm hời hợt và vô trách nhiệm , có người lại bảo Mr A sống theo phong cách Tây, khoáng đạt và trọng cái tôi,thích thì tán, chán rồi thì bỏ.
    Mr B, sinh 1978, đến giờ vẫn chưa trải qua mối tình nào, đừng đánh giá thấp B nhé, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nhà Hà Nội, cao 1m70, to 67kg, hình thức cũng tạm đc, tính cách không hề hâm,hiện giờ đã chuyển sang làm chuyên viên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Có hỏi B tại sao lại kén thế? B nói: không kén, nhưng không hiểu sao B ngồi tiếp chuyện với các cô, chỉ một vài buổi, thậm chí chẳng cần đến vài buổi là đã thấy mất hết cả cảm tình, có lẽ một phần vì mình tỉnh táo quá, nhạy cảm quá và quan trọng là không thấy có cái gì gọi là những ấn tượng ban đầu và những sự đồng cảm ban đầu đủ để nuôi dưỡng cảm xúc yêu. Đến giờ, B vẫn thỉnh thoảng phải đi gặp mối này, mối nọ(do bạn bè và mọi ng đều quý mến B nên mai mối tích cực lắm) nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Cũng có một lần duy nhất B thấy kết một em sinh 1983, kế toán công ty FPT, B tích cực tiếp cận và tìm hiểu, và lần đầu tiên B theo đuổi 1 cô nàng đến hơn 4 tháng, đùng một cái! một hôm nàng nhắn cho B biết tin nàng đã có ng yêu, B đau lắm, nhưng cư xử rất lịch sự và đúng đắn, đến mức mà cô bé đó nhất quyết đòi nhận B là anh trai.
    Có lần Mr A ngồi tâm sự: trải qua bao nhiêu những mối tình như vậy, nhưng A vẫn chưa khi nào biết yêu chân thành là gì, mọi thứ cứ thoáng đến, thoáng đi, "đến" khi mình chưa kịp hiểu về nhau, "đi" khi chưa kịp cảm nhận tình cảm của nhau. Có thể nói, yêu nhiều quá nên bị bội thực và bão hoà mất rồi, chẳng còn biết đến thế nào là sự thiêng liêng của tình yêu nữa. Có lúc thấy ê chề, ng yêu đi ngay bên cạnh mà thấy còn nhạt nhẽo hơn cả người dưng. Lo lắng vì có những lúc chẳng tin vào cái gì gọi là tình yêu, nguy hiểm đấy, ông bạn! từ việc mất niềm tin vào tình yêu có thể khiến ông mất niềm tin vào chính bản thân mình đấy, lúc đấy thì đúng là thảm hoạ thật rồi. Thôi, làm lại từ đầu nào, đối với ông nhiều khi cũng cần phải biết đặt câu hỏi với chính những cảm xúc dễ đến của mình.
    Mr B là người kín đáo, chẳng khi nào ngồi tâm sự đc với nhau, một phần vì bận, một phần mối quan hệ chỉ là bạn bình thường. Nhưng Mr B cứ như một vị bác sĩ vậy, nhìn đâu cũng thấy vi trùng, nên luôn có một sự cảnh giác cao độ và một cái nhìn quá lý trí khiến cho Mr B rất ít khi cho chính mình những cơ hội để kiểm nghiệm cảm xúc của mình,nói gì đến việc cho ng khác cơ hội. Mà tình yêu chỉ thực sự đến khi hai người thực sự cố gắng vun vén và chăm lo cho mối quan hệ đi theo chiều hướng mà cả hai cùng mong muốn.
    Tớ có đọc được ở một ecard mà một ng bạn gửi cho tớ, rằng: thời gian là thứ quan trọng nhất đối với tình yêu, vì chỉ thời gian mới hiểu được tình yêu có giá trị đến mức nào. Cứ để cho những người thành tâm đến với bạn có thêm thời gian để kiểm nghiệm tình cảm của họ và bạn, khi đó cũng chính bạn có thêm cơ hội để biết ai là ng thực sự phù hợp với mình.
    Đừng có cười tớ vì "nải chuối" này nhé
    Chúc cuối tuần vui vẻ!!
    TB: cứ chắc chắn là sẽ gặp cậu online nhưng... hy vọng tuần này cậu có đủ hào hứng để online. À! tớ chỉ định viết bài này gửi riêng cho mình cậu nhưng thấy bài này có đủ tư cách và điều kiện để post thành một topic riêng nên sẽ gửi vào mục "tình bạn-tình yêu", tên bài là "Mr A và Mr B" để mọ người cùng chia sẻ. Thế nhé!
  9. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đọc được ở một ecard mà một ng bạn gửi cho tớ, rằng: thời gian là thứ quan trọng nhất đối với tình yêu, vì chỉ thời gian mới hiểu được tình yêu có giá trị đến mức nào. Cứ để cho những người thành tâm đến với bạn có thêm thời gian để kiểm nghiệm tình cảm của họ và bạn, khi đó cũng chính bạn có thêm cơ hội để biết ai là ng thực sự phù hợp với mình.
    ... Cảm ơn lời "nhắn" vì rằng nó đúng là chân lý. Thời gian không có chỗ cho cả hai Mr của bạn, cả A, lẫn B... Nhưng thời gian cũng có lỗi khi sinh ra những cái đầu quá tỉnh táo và những trái tim lạnh lùng. Tớ không muốn nói đến chuyện tớ ko tin vào những tình cảm bồng bột khi người ta ngày càng già đi... Sự bùng cháy của cảm xúc có thể đến cả khi tóc ta đã chớm bạc... Nhưng hiển nhiên, những điều ấy đang ngày càng hiếm hoi.
    Càng già đi, người ta càng chín chắn để biết chỉ nên mở rộng cánh cửa trái tim, tâm hồn, cảm xúc... ko phải cho tất cả. Ko còn nữa cái lúc mà, chỉ một lời thăm hỏi, một cái nhìn ngụ ý, một sự quan tâm, chia sẻ cũng khiến ta "hồi hộp"... Tất cả đã qua hẳn rồi. Không phải vì những hẹn hò và chia tay vội vàng (như Mr A), cũng chẳng phải sống bằng lý trí và để lý trí quyết định cho tất thảy.
    Chỉ là thời gian thôi...
    Ông bạn thân của mình hôm trước tâm sự, rằng bây giờ thật khó để mà rung động. Nên quen ai, là "xác định" ngay với ngừơi đó, đỡ mất thời gian cho cả hai.
    Một chị bạn hơn mình 5 tuổi, lại khuyên rằng, dù có "không thích nó" hay "chưa cảm tình với nó" cũng nên giữ thái độ "lửng lơ con cá vàng".... Để cả hai còn cơ hội, và cũng chính là ko để mất cơ hội. Suốt ngày đi làm, đâu phải lúc nào cũng gặp được ai khác ngoài những đồng nghiệp của mình.
    Nhưng có lỗi không, khi sống bằng sự yêu ghét rõ ràng và cũng chẳng muốn "lửng lơ" cho ai đó phải tốn thời gian vì mình chứ? Biết là những cơ hội có thể đang rũ áo ra đi, nhưng đây là chuyện của trái tim, của cuộc sống, là tương lai của mình cơ mà...
    24h trong ngày, chỉ thèm nhất được ... ngủ. Khoảnh khắc cô đơn chỉ gợn lên vào những tối muộn, đi làm về ko sớm như bình thường vì quá nhiều công việc. Dĩ nhiên, bụng sẽ rất đói, và lòng mình thì trống trải, đúng khoảnh khắc để hình dung, giá có một bờ vai để tựa vào. Biết rằng, mình rất, rất cần thiết và có ý nghĩa với một ai đó....
    ... Bình yên để gió đưa em về
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Người ta bảo "tình bạn có thể lớn lên thành tình yêu, chứ tình yêu không thể thành tình bạn" Và mọi thứ khi cứ cố gắng giữ lấy phần xác trong tay mà chẳng nắm được phần hồn thì cố làm gi. Cố đấm ăn xôi sẽ chẳng bao h có kết quả tốt cả.
    chẳng biết có phải khi càng nhiều tuổi cái rung động nó mất dần đi ko nữa, tạo được một cảm xúc mới đã là khó và giữ gìn được mối quan hệ lại càng khó nữa
    Nhiều tuổi là một cái tội
    Ko yêu là một cái tội thứ nữa
    Chưa có chồng là cái tội to hơn cả
    Và như thế là đang có lỗi với rất nhiều bà cô ông chú

Chia sẻ trang này