1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aloha123VN

    Aloha123VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay wá, chắc chắn sẽ viết cái gì đó để ủng hộ và bày tỏ quan điểm, nghĩ suy của anh. Đang bận nên sẽ viết vào lúc khác. Vote cho em bài này 4,6*(làm tròn thành 5*) để cảm ơn nhé.
  2. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ... Chỉ một chuyện nhỏ thôi, khiến mình cười suốt buổi sáng, từ nhà đến cơ quan, và lòng thì nhẹ bỗng, thư thái...
    Sáng nay ghé qua cây xăng gần nhà, mà bình thường chỉ khi nào bình xăng cạn kiệt mới chạy vào, vì hai bác già bơm xăng ko hiểu sao lúc nào cũng cau có...
    Cây xăng có nhân viên mới, cậu bé bán xăng mặt mũi rất thật thà, dễ thương, vậy mà hài hước kinh khủng. Lúc mình ghé qua, ko nhận ra hai bác già thường ngày nữa....
    ... Cười suốt trên đường đi làm.
  3. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, chị bạn thân (78) gọi điện lên mời về dự đám cưới. Giọng mãn nguyện và hạnh phúc... Ai ngờ. Chị tôi từ bé đến lớn, rất ngoan ngoãn, dịu dàng và đảm đang. Mỗi tội sống hơi cổ điển và rặt có học mỗi chuyên Văn, tất nhiên là học giỏi. Thế nên, học ĐH, Cao học... xong rồi, vẫn chưa một mối tình vắt vai và định sẽ ''đồng trinh" như thế đến già, khiến cả gia đình tá hỏa bổ nháo bổ nhào đi mai mối, xem mặt... Được cái chị đi học xa, ở nhà các cụ thích đi xem đám nào cứ .... đi. Thậm chí tết năm ngoái, sáng mùng 2, cả nhà chị í chưa ai dậy, đã nghe rùng rùng một bầu đoàn thê tử của anh bác sĩ quân y " xóm bên" kéo sang xem mặt.. Chị bao giờ cũng chạy mất dép, hoặc giả vờ ốm để mặc bố mẹ thích làm gì thì làm (vì nói mãi là để chị tự đi tìm, các cụ ko nghe, vì thấy tìm mãi chưa ra ai)..
    Thế mà bây giờ, chị báo tin vui. Và "thủ phạm" chính là cái anh bác sĩ quân y "xóm bên" đang làm việc ngoài Hải phòng. Cưới xong, chị sẽ theo anh í ra HP.
    Giọng chị tươi tắn và âu yếm lạ, khi nói về "cái lão ấy" mà người ta mai mối cho chị. Hạnh phúc nhé, chị yêu..
  4. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tudinhhuong àh, tớ cũng 81 như ấy đây. Chết cười với chuyện ấy kể về bà chị mới lấy chồng, cả họ đi xem mặt, nghe như chuyện từ thời xa vắng í nhỉ...
    Đọc lại mấy đoạn mr a với b của bạn nguyentrungkien gì đó đi. Nghĩ xem, có phải vì ấy quá nhạy cảm, quá "tỉnh" và đôi lúc muốn dựng lên cái vỏ bọc che giấu đi những cảm xúc yếu đuối, mà cuối cùng ấy đã từ chối khá nhiều cơ hội đến với mình hay không? Tớ biết những cô gái sống khá có trách nhiệm với bản thân, nội tâm, dịu dàng nhưng hơi cổ điển.
    Hãy nghĩ thoáng đi, bạn. Có thế, ty mới có cơ hội gõ cửa tâm hồn chứ. Mà tớ tin, là một người tình cảm như tudinhhuong sẽ không phải tìm ty bằng những n đâu nhỉ.
    Thế nhé. Lâu lắm, tớ ko vào đây và đã khoá cái nick này rất lâu rùi.
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đằng ấy thân mến !
    Đã rất lâu mình không có cảm hứng PM bất cứ một bài viết nào về cái khoản tâm sự vẩn vơ con gà mờ trên TTVN ,nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn ,mình thấy rất có hứng thú Mình xin được comment từng bài của bạn một trên quan điểm cá nhân để góp vui nha ^_^
    Đầu tiên cho phép mình được thắc mắc tại sao bạn gọi những anh chàng kia là N (người hay có 1 ỹ nghĩa nào khác) ? N1 nghe ghê thế nào ấy ,..kiểu như H5N1 zậy ^_^
    ... Trắng trẻo, thư sinh hơn nó tưởng. Và tự nhiên nhất đời, khi nó đến, đã gọi sẵn cho nó một sinh tố bơ mãng cầu với lý do "em gái anh cũng hay thích thế".
    Xin được góp ý cho anh N4 này : cái hành động ngu nhất trong năm này đáng để góp ý lắm Hành động này thể hiện :
    +1 Hắn ta là một kẻ lăng xăng cầm đèn chạy trước ô tô (mà cái thói quen bồng bột này chỉ hợp với đám thanh niên mới lớn mà thôi)
    +2 Có tư tưởng ắp đặt cục bộ ,fần nào bộc bản chất gia trưởng Mà cái tính gia trưởng thì chẳng chị em nào thích rồi Đặc biệt là những chị em trình cao ^_^
    +3 Suy đoán rất thiếu trí khôn và cơ sở khoa học khi nói rằng "em gái anh cũng hay thích thế "
    Kết luận : Đó là một hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng bạn gái và nếu cô bạn gái là người nhạy cảm (hoặc trình cao ) sẽ dễ dàng nhận thấy và đánh tụt anh ta ngay từ cái hành động đầu tiên rất chuối này
    Túm lại, cảm giác thú vị, hay ho nên muốn gặp nó để chiêm nghiệm xem những điều gã dự đoán có chính xác không
    Câu nói này tuy rất giản đơn nhưng thể hiện trí thông minh có phần rất hạn chế của anh ta Nếu câu này đúng từng từ as tudinhhuong81 miêu tả
    Cái cụm từ " hay ho " thường làm một người VN liên tưởng đến một trò chơi ,một thú tiêu khiển Chứ chẳng mấy khi ,nó được dùng để miêu tả " Sự thú vị hấp dẫn ở cách nói chuyện của một con người " Trừ phi bạn miêu tả ai đó hay ho trong một số ngữ điệu (vui vẻ hay đùa nghịch chẳng hạn ,..v) Do vậy một người ko am hiểu tiếng Việt lắm ko nên quá tuý tiện sử dụm cụm từ này Nó rất dễ gây phản cảm
    "Chiêm nghiệm " là cái cái cụm từ thường đi liền với một lão nông thuần chất ,hay với những người lớn tuổi ,..Xem thời tiết đoán thiên văn ,xem răng đoán sức khoẻ zậy đó ^_^ Nó không hợp văn với 1 anh chàng mới " 28 tuổi " lắm Dễ gây cho chị em cái cảm giác khó gần trong cách nói chuyện cũng như từ ngữ^_^
    Huống hồ ,anh ta lại tự đưa mình vào thế khó như bạn nghĩ đó
    " nếu bạn hỏi lại xem rốt cuộc, anh ta chiêm nghiệm cái gì và cuối cùng có như anh ta nghĩ ko??? thì có phải là nếu mà không khéo chống chế sẽ dễ bị mất điểm tiếp ko ?
    Nhưng khổ nỗi, cứ 20 phút/lần, điện thoại của gã réo vang. Và gã cũng chẳng biết cách để từ chối, cứ bô lô, ba la trong điện thoại. Nó lơ đãng ngó nghiêng, kiểu, "anh cứ tự nhiên, tôi mà quan tâm xem a nói chuyện với ai ah", nhưng kỳ thực, gã nói to đến nỗi nó biết rõ gã đang từ chối đi nhậu với ai, (lý do), lần khác là xin khất cuộc hẹn với cô em họ (gã giải thích với nó ngay là cô em họ đang mối lái cho một cô bạn SV, mà gã ko khoái SV).v.v.... Có đến 5 lần như thế. Mà nhìn gã, đâu phải người hay chuyện. Nó nhận ra cái lý thuyết "nhìn người qua ấn tượng ban đầu" mà mình rất tin đã lung lay... Có đến 5 lần, nó đều thấy gã có cái vẻ trơn chu như nhau trong cả 5 cuộc điện thoại...
    Hành động 1 : không tắt chuống ---> sẽ bị đánh giá là thiếu phép lịch sự tối thiểu
    Hành động 2 : Nói điện thoại trước mặt bạn gái mới quen ---> thiếu trí khôn quá ,biết đâu có những chuyện hệ trọng mà người ngoài ko nên biết thì sao?
    Hành động 3 : Nói to ,.. một thói quen rất tồi nơi công cộng Rất buồn là VN mình lại ko có cái VH nhỏ nhẹ nơi công cộng chứ chẳng riêng gì anh ta T_T
    Hành động 4 : Trả lời một cách trơn tuộn và khéo léo Sẽ gây cho bạn gái cái suy nghĩ " Hắn ta có cái gì nẻo mép và tinh vi " Luôn luôn biết từ chối trơn tru là biểu hiện của một sự lươn lẹo ,ko đáng tin cậy đã fần nào ăn vào bản chất
    Một viễn cảnh xấu sẽ được fác thảo qua trong đầu cô bạn " sau này lấy vợ ,vợ gọi điện kiểm tra khi hắn đang uống bia ôm thì bố ai mà đoán được lúc nào hắn nói thất ,lúc nào ko "
    " bố mẹ mong gã có cháu nội thế nào "
    Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng ,tất nhiên có thể biện bạch rằng hắn ta thành thực Nhưng cái cảm giác " chưa gì chị em đã hình dung đến việc mình fải đẻ đẻ ,.. rồi thì ,.. chẹp chẹp " Cái lãng mạn sẽ phần nào bay đi mất hết Dẫu biết cái tuổi này " yêu để mà yêu không còn nữa (hay ít ra là rất hiếm) thì cũng không nên trần tục quá Ở tuổi nào cũng vậy ,sự lãng mạn trong tình yêu luôn luôn là yếu tố cần thiết và giá trị
    Nó còn fần nào tạo cho người bạn gái " tất cả việc làm của anh ta đã được lên kế hoạch cả ,... với một cái mục đich tối thưởng là kiếm cho nhà anh ta một thằng cu " ,.. chán như con dán chứ còn hứng thú cái nỗi gì
    Đang phấn đấu lên cái chân trưởng phòng, còn phải hy sinh nhiều, gã muốn kiếm một người "chung vai sát cánh" cùng gã tính toán chuyện tương lai, vì hai cái đầu bao giờ mà chẳng sáng láng hơn.... Gã cũng than phiền, ko dám yêu ai vì sợ người ta chê gã nghèo, nhà quê
    Bạn có để ý một sự mâu thuận do yếu tố vụng về trong khâu giàn dựng của thằng chả không ? Muôn thể hiện rằng ta đây là một kẻ cầu tiến ,tương lai sáng ,..Lại vừa muốn thể hiện mình là một kẻ khiêm nhường
    Nực cười phết
    Cái câu "Gã cũng than phiền, ko dám yêu ai vì sợ người ta chê gã nghèo, nhà quê " một sự sảo trá đến mức thô bỉ (nếu ai thắc mắc thì PM mình trả lời riêng )
    "thầy u còn khỏe thế a? Thế thầy u đi bằng gì hả em? Ô tô hả? Ô tô nhà em hả. Của nhà em chứ gì???"....
    Hihihi ,trẻ con 3 tuổi nó hỏi chuyện cũng còn khôn thằng cha này
    Kết luận : thẳng chả đáng vất thùng rác ,không thể tái chế Vì thuộc diện ngu lâu khó đào tạo
    Bạn không có hứng thú ,âu cũng là điều dễ hiểu
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Xin được phân tích chút :
    và nhất là không biết uống rượu, không biết hút thuốc, ko biết đi nhậu, hết giờ làm (giờ hành chính) chỉ biết ở nhà (N1 gãi đầu gãi tai, thanh minh là thỉnh thoảng có ra hồ N.T gần nhà để đi bộ với má mì hoặc là nhiều khi lại được ông anh giai phân công đi đón hộ mấy đứa cháu).
    Một thằng đàn ông ,ko lẽ chẳng có sự quan tâm nào khác ? hay nhưng môi quan hệ hay sợ thích nào đặc biết đến độ bắt hắn ta fải rời khỏi nhà vào lúc ngoài giờ hành chính sao ????
    Bạn bè ? ko lẽ hắn chẳng có bạn hay những mối quan hệ cần thiết khác ?
    Không uống rượu ? Không nghiện rượu ,ko quá chén thì tốt Chứ mà không uống rượu thì có vấn đề đó Mà cái thời buổi này ko uống rượu thì khó làm xếp lắm ? Chưa kể đến việc uống rượu kém sẽ có nhưng tác hại không thể lường trước được trong sự nghiệp
    Tôi ví dụ hơn cho chị em hiểu : trong công việc cũng như cuộc sống ,..rượu là thứ sẽ phải uống trong rất nhiều trường hợp Điều gì sẽ xảy ra khi 1 kẻ uống rượu kém dễ say ?
    Thứ nhất : sẽ không làm chủ được mình trong lời nói và hành động ,sẽ rất dễ làm mầt lòng người khác (có những lời nói ra thi có thể mất chức như chơi )
    Thứ hai : uống rượu được sẽ giúp cho các xếp trong công việc ký kết hợp đồng cũng như tiếp khách Nó không phải là tệ nạn như mấy người thường nghĩ vì nó là công việc nó là văn hoá ,..
    Thứ ba : Uống được rượu là biểu hiện của một thần kinh (tiền đình tốt) và sức khoẻ có nhờ vầy mà tốt hơn cũng là điều dễ dàng nhận thấy
    (Nói thì nói vậy thôi ,chứ ko uống rượu ko có nghĩa là xấu Cái mà tôi muốn nói ở đây là không nghiện rượu hay say xỉn thường xuyên mà thôi " Say xỉn" ý nói là uống rượu say rồi quậy phá đó )
    Kẻ như vầy luôn tạo cho chị em một cảm giác bất an hơn là đáng tin cậy Rốt cuộc thì đây chẳng fải là ưu điểm để mà ba hoa với chị em đâu Anh em nào có cái suỹ nghĩ này thì bỏ ngay đi nhé
    "Vì N1 xưa nay lớn lên đi học ĐH, làm thạc sĩ... cũng chưa từng cưa cẩm cô gái nào thật. "
    Không biết thẳng chả này với bản tính nhút nhát hay là tâm sinh lý có vần để không nữa ? Thà kêu rằng hắn đã từng có người yêu trong vòng 5 năm or 10 năm rồi chia tay do ko hợp Còn hơn là giới thiệu cái anh chàng kiểu vầy
    Tạo cho chị em cái cảm giác một thằng đàn ông nhu nhược ,thiếu năng động và mạnh mẽ
    Chị em luôn luôn ao ước " Một bờ vai khô ráo và vững chắc để mình có thể tựa vào đó để khóc thoả thuê " Liệu người như hắn ta có làm nổi không ? Đàn ông là phái mạnh ,hãy cố gắng tạo cho chị em một cảm giác tin cậy ^_^ anh em nhớ đó ~_*
    Và tất nhiên điều quan trọng hơn hết mà bạn với N1 ko hợp vẫn là vì : " Ưu đỉem, hay là nhược điểm đi chăng nữa, vẫn có thể chấp nhận được, miễn là có hứng thú với nhau, có cảm xúc khi nghĩ về nhau. "
    Kết luận : bạn vẫn là kẻ vô duyên ^_^ (ko có duyên đó ) hehehe
  7. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    TVP ơi,
    Chú ác quá. Nghe cách hành văn của em Tử đinh hương ở trên anh mơ hồ nhận thấy em ấy chắc còn lâu mới lấy chồng. Thế mà chú lại còn giúp em ấy tăng cường khả năng "soi mói, xét nét" thông qua một bài phân tích rất chi là hoành tráng, tỉ mỉ và chính xác thế thì không biết đến bao giờ em ấy mới hoàn thành kế hoạch lấy chồng. Mà này, cùng là đàn ông với nhau sao chú "soi" thằng N4 kia kỹ thế, hay chú cũng là một trong các N của em Tử đinh hương.
    Đùa tý cho không khí nó nghèn nghẹt mùi thuốc súng.
    @Tử đinh hương: bạn rất có cá tính, đó là một ưu điểm khối người không có được đấy. Đừng để những áp lực trong cuộc sống làm mất đi ưu điểm này nhé.
    @TVP: phân tích hay, chính xác. Đúng là cùng cánh đàn ông nhưng khó có thể có cảm tình với đồng chí N4 qua những gì Tử đinh hương tường thuật. Có lẽ đồng chí này Makarenko sống lại cũng không cải tạo nổi. Vote bạn 5 sao nè.
    Thân ái
  8. Van_Basten

    Van_Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vote nhầm cho TVP vào bài này. Bài này chưa sắc sảo bằng bài trước. Nhưng thôi, đã lỡ rồi coi như là khuyến mại.
    Đúng là đàn ông mà không biết uống rượu thì đó cũng không thể coi là một ưu điểm đáng tự hào. Nhưng dù sao nó cũng tốt hơn là những đồng chí uống mà say xỉn, quậy phá lung tung. Tuyệt nhất vẫn là uống được và biết điểm dừng, không để ảnh hưởng xấu đến mình và mọi người. "Duy tửu vô lượng, bất cập loạn", rượu uống được đến đâu thì uống, không giới hạn nhưng đừng quậy phá.
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hello các cậu
    Tớ cũng là 1 con gà chính hiệu... Nhưng tớ ko có các nhân vật Nx,y,z. tiếc ko cơ chứ,
    Bạn bè tớ sometimes nghe đựoc 1 tin đồn thất thiệt về tớ, như kiểu.. con nhỏ đó.. thì chỉ có yêu dạng kém tuổi thôi, hoặc là nó đang yêu phi công trẻ thật đấy, nó nhí nhảnh thế mà.. địa loại là.. tớ chả có nhiều cơ hội để ai đó giới thiệu.. tính ra thì có đúng 1 lần thời sinh viên.. 1 cô hàng xóm vác 1 anh 77 sang nhà giới thiệu với tớ... kêu là anh í... nhìn thấy tớ đi đổ rác.. và muốn làm quen... Nhưng mà hồi đó tớ... kiêu lắm nên gặp 1 lần mà anh í chạy luôn.. vì anh í ngổi 1 lúc thì có 1 ban khác đến..
    Ra trường... tính tớ thích đi du lịch ngao du, và ghét mấy trò mai mỗi nên bạn bè vừa có í định cái là... mình xì tóp lại luôn... nên chả có N... x, y, z.... giờ có mỗi No thui..
    Tudinhhuong và anhtuc a, các con gà xinh đẹp, các cậu hãy sống vui vẻ và trẻ trung.. rồi TY sẽ đến vào ` ngày ko xa... tớ tin là thế bất ngờ hơn cả cái gì rơi vào đầu ý chứ..
    Chả hiểu sao.. 25 tuổi rùi.. qua cả sn rồi.. mà tớ vẫn nghĩ tớ mới có 22 tuổi , sometimes còn 20 tuổi.. chuối ko chịu đuợc. Thằng sếp cũ nó hỏi là : How old are you ???? Tớ ngồi nhẩm 1 lúc 3, 4 phút mới ra tuổi của mình.. Nó thắc mắc lắm... sau rồi nó cuời và bảo: Mày còn trẻ lắm, tao nói cả 2 nghĩa ấy....
    Tớ chả biết nó nói thế có ý gì, nhưng mà... bạn TDH đừng vội,
    Thời gian qua đi, nhưng mình đừng để cái chuyện đó ảnh hưởng tới c/s hàng ngày của mình.. Bao năm cô đơn thì thêm vài tháng nữa.. có sao rồi duyên mới sẽ đến.. cứ tin và vui vẻ đi.. khi nào nó đến khắc đến.. chả cần phải chờ đợi mong ngóng... cứ đi chơi nhiều vào.. là chả có time mà buồn vì cô đơn... rồi tự nhiên chàng ta xuất hiện.. như kiểu hiệp sĩ... đến bắt gà ấy
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 07/11/2006
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Thứ nhất :
    Với dữ liệu ban đầu ít như thế này về nhân vật N1 thì em hoàn toàn pó tay khi muốn phân tích kỹ
    Em chỉ dám đưa ra những khả năng có thể để đánh giá khái quát nhân vật này mà thôi
    Thứ hai :
    Em ko có ý soi mói đàn anh em làm chi để rồi mang tiếg vạch áo cho người xem lưng
    Những nhận định của em chẳng qua là thay lời cho bạn "tudinhuong81" mà thôi Không tin cứ PM hỏi "tudinhhuong81" là biết
    Nhớ là PM đó nha
    Chứ lên diễn đàn này ,dưới góc độ chị em phụ nữ mà nhận xét như em thì gây phản cảm lắm
    Em là con zai ,em nói vậy thì khách quan hơn ^_^ fải ko bác
    Tửđinhhương đâu có nói toạc ra hết suy nghĩ thực lòng của mình Nhưng cô ấy hành vắn khéo đến độ ,đủ để em nhận ra điều đó
    Mà thực ra ai cũng có thể nhìn thấy hết cái chuối của nhân vật N1 này
    Giá như hắn ta chịu khó học ,học nhiều hơn nữa Chắc trình cũng không đến nỗi thấp như vậy Mà chị em thì ghét những kẻ lười biếng ghê lắm
    tudinhhuong81 : bạn là sướng lắm đấy Được bao người giới thiệu
    Dẫu biết tình yêu thì cần phải có duyên chứ chẳng gượng ép được Cứ mỗi lần được giới thiệu là xác suất bạn gặp được người thương chẳng phải cao hơn sao? Mình là con zai ,mình chẳng phải ế ầm gì nhưng mình vẫn thích được giới thiệu ^_^
    Không nên phức tạp hoá những thứ ko cần thiết Tôi thấy mọi thứ đều dễ hiểu và khoa học cả Nói một cách hình tượng theo kiểu
    " Có yêu thì nói là yêu ,ko yêu thì nói 1 điều cho xong ,..."
    Nếu không muốn cho mình cơ hội ,thì hãy cho người khác Cho nhau một nụ cười chẳng phải là chúng ta đều sẽ vui vẻ cả sao ^_^
    Chúc bạn sống vui vẻ và luôn là chính mình
    Bb cả nhà

Chia sẻ trang này