1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười cái đoạn của cô này, người ta lo là con số của vài tháng đấy, nó mà lớn quá thì chết hoặc nó cứ chấm chấm chấm trước cái tháng đấy thì cũng chán hẳn, hihi nói vậy thôi đời cứ đến đâu thì đến tôi còn hơn tuổi cô mà có sao đâu. Những cuộc mai mối cũng là phần nhỏ trong cái cuộc sống nó đang diễn ra đấy còn gì, là cái gì đến vẫn phải cứ chấp nhận và thử qua để khỏi tiếc nuối. miễn là mình đừng buông xuôi với nó là được rồi, cuộc sống cũng phải có cái hay cái dở đan xen nhau, cứ gặp những cái dở đi rồi sẽ thấy cái khác nó hay hơn mà ko thì làm gì có gì để so sánh
  2. pinokiobk

    pinokiobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Wáy, N4 là cái giống dề vậy các bác. Tớ chỉ thấy các giống lai thế hệ F1, F2, F3 chứ đâu có thấy cái giống lai chủng N4. Giống này mới mà lạ àh hén. Thoai, bạn Tử đinh hương đừng vội, mái thoải bay nhảy đê, mót thế roài kia àh. Chúc bạn sẽ lai được giống tốt.
  3. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết cả topic hay ghê cơ
    Em chờ chị tudinhhuong post bài típ ạ .Chị kể típ về các N của chị đi , để bọn em còn rút kinh nghiệm để sau này nếu có gặp những người cá tính như chị còn biết cách xử trí
    Chúc chị luôn hạnh phúc và sớm có cái người_mà_ai_cũng_biết_là_ai_rồi_đấy
  4. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần bận rộn quá nên bi giờ mình mới có dịp "đảo" vào đây ngó nghiêng chút xíu. Ngờ đâu, thấy các bác comment ào ào, nhất là bác TVP, khiến Tudinhhuong không thể "té" ngay được.
    To bác TVP: Trả lời bác từng thứ một nhé.
    Thứ nhất, N1 mà tudinhhuong dùng, đơn thuần chỉ là 1 ký hiệu (như X, Y, Z), là number đó, hic, ko phải H5N1 đâu (nghe thấy nổi da gà). Ký hiệu đó, ko nói lên sự thiếu tôn trọng hay bất kỳ điều gì. Đơn giản chỉ là để phân biệt .
    Thứ hai, pó tay với những lý lẽ của bác, cái này hình như người ta gọi là "đi guốc trong bụng" Bác thử xem bác đã viết gì này: "
    Những nhận định của em chẳng qua là thay lời cho bạn "tudinhuong81" mà thôi Không tin cứ PM hỏi "tudinhhuong81" là biết
    Nhớ là PM đó nha
    Chứ lên diễn đàn này ,dưới góc độ chị em phụ nữ mà nhận xét như em thì gây phản cảm lắm
    Em là con zai ,em nói vậy thì khách quan hơn ^_^ fải ko bác
    Tửđinhhương đâu có nói toạc ra hết suy nghĩ thực lòng của mình Nhưng cô ấy hành vắn khéo đến độ ,đủ để em nhận ra điều đó
    "
    Tôi không muốn bình luận gì về những "bình luận" của bác. Nó thực ra chính là những lời diễn giải cho tất cả những thứ tôi nghĩ trong đầu, nhưng không nhất thiết phải viết ra làm gì . Nhất là về N4 đó, tôi thực sự sốc vì những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài và những gì , có lẽ là thói quen chăng (tôi không dám cho đó là bản chất) mà anh ta có. Mới tuần trước thôi, N4 có nhắn tin rủ tôi đi ăn tối và tôi đã từ chối một cách bặt thiệp nhất, cũng chỉ vì không muốn nói với N4 rằng, một người thiếu tin cậy đến thế, thì khó có thể ngồi cùng bàn để mà nói chuyện được. Tudinhhuong biết mình có thể chia sẻ với một người "vô sản", có thể họ chưa có cái gì trong tay ở thời điểm hiện tại, nhưng ít ra cũng đủ chân thật để gieo một niềm tin chứ. Cứ "hãy là mình" thôi.
    Còn với N1 uh, anh ấy nhạt nhòa và yếu ớt đến nỗi những ấn tượng của N1 với anh ấy cũng chỉ đến như vậy thôi. TVP phân tích thế là cũng hết nước hết cái roài... Mấy cái khoản rượu chè ấy thì hết nói. Con gái chẳng đến nỗi phải cấm tiệt bạn giai mình biết uống rượu, tất nhiên trừ cái khoản bê tha nhếch nhác thường xuyên ra.
    Nhưng TVP thân mến ah, bác phân tích người ta thì sắc sảo là thế mà còn khuyên tudinhhuong nên chăm chỉ đi gặp thêm N này N nọ
    " bạn là sướng lắm đấy Được bao người giới thiệu
    Dẫu biết tình yêu thì cần phải có duyên chứ chẳng gượng ép được Cứ mỗi lần được giới thiệu là xác suất bạn gặp được người thương chẳng phải cao hơn sao? Mình là con zai ,mình chẳng phải ế ầm gì nhưng mình vẫn thích được giới thiệu ^_^
    Nếu không muốn cho mình cơ hội ,thì hãy cho người khác Cho nhau một nụ cười chẳng phải là chúng ta đều sẽ vui vẻ cả sao"
    Mình đã nói rồi, gặp đến N4/1năm (tính từ tháng 9 đổ lại) không có nghĩa mình từ chối các cơ hội (hêh, cũng là nhẹ nhàng, đâu có mất nhiều thời gian)... Nhưng điều đáng sợ là sự chai sạn cảm xúc và mất đi những háo hức, chờ đợi, hồi hộp mà mình đã quyết tâm sẽ giữ lại cho đến đúng lúc "anh ấy" của mình sẽ tìm ra mình... Có lẽ, tudinhhuong sẽ hiểu ý bạn thế này, "nếu ko muốn cho mình cơ hội, thì... bán cơ hội đó sang cho một cô bạn gái khác", he he. Dị ứng với những cuộc gặp gỡ sắp đặt nhưng tudinhhuong cũng rất khoái làm bà mai... cho người khác (bác TVP rất thích được giới thiệu, đúng ko)
    Còn con zai các bác, cho đi một nụ cười, cho đi một lời nhắn, cho đi một cuộc hẹn, cho đi một buổi tối "thử gặp mặt" một cô gái xa lạ, rồi thì cũng có ảnh hưởng gì đến những cuộc chinh phục tiếp theo của các bác đâu chứ. Ngay như N4, anh ý cũng kể lại đã từng được dẫn đi gặp bao nhiêu, bao nhiêu là cô gái rồi...
    "Hãy cứ là mình thôi", tudinhhuong lúc nào cũng bảo thủ mà, cuộc sống cũng đơn giản, đơn giản, đơn giản lắm, đơn giản là vui vẻ.
  5. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn trưa về, vào đây đối thọai tiếp với bác Van Basten. Thank lời động viên của bác nhé . Khổ một cái là có những thứ (trong mắt người này) là ưu điểm, nhưng trong mắt kẻ khác lại to thù lù như một thứ nhược điểm đấy. Có điều là "soi mói, xét nét" không phải bản tính của e đâu. Thường những điều ko hài lòng về ai đó (trừ công việc), e vẫn giữ trong lòng, biết để mà tránh, chỉ góp ý với những cái tai biết nghe thôi, và quan điểm, ai cũng có ưu điểm, nhược điểm, chơi với họ là do hợp ở một cái gì đó, cấm soi mói, thóc mách dù tò mò chết đi được....
    Đính chính thứ hai là dù TVP miệng lưỡi có sắc như dao cau thế nào chăng nữa cũng do bác ý cầm tinh con... gì đó thôi chứ ngàn vạn lần bác ý không thuộc trong cái N nào của e đâu nhé.
    Đính chính thứ ba, như e nói, bác cứ xem lại tên cái topic này nhé, dù bác TVP có nói ngả nói nghiêng thế nào đi chăng nữa, cũng góp phần giúp em "mài sắc vũ khí" hơn thôi, chứ chẳng ảnh hưởng gì đến cái kế hoạch "chống lầy" của e đâu nhé (nếu mà có cái kế hoạch đó. Nhưng than ôi, e mới sống được có 25 năm thôi, hãy còn dài mà).
    To lazzy, con gà đẹp xinh ham chơi , một tâm hồn trẻ trung là "báu vật" đấy. Ấy cũng biết là cái lũ gà như chúng mình bi giờ đâu đã thích vào chuồng sớm làm gì, nên mấy chuyện đó, nói như chị mathuyen, là những tất yếu của cuộc sống, như đi làm đi du lịch, chơi bời, mai mối... một nhịp sống thường nhật mà. Hi hi, nói như lazzy thì "Bao năm cô đơn thì thêm vài tháng nữa.. có sao".... Kiểu như vài tháng nữa thì hiệp sĩ bắt gà của lazzy sẽ đến và tống vào một cái "nhà búp bê" nào đó vậy. Phải như chị mathuyen kia kìa, cứ làm, đừng buông xuôi, hãy sống thoải mái và làm những gì mà bản thân mình thực sự muốn, ko gượng ép, có gặp cái dở thì sau này gặp cái hay mới có thứ để mà so sánh chứ. Như tudinhhuong, xưa nay tớ sống trong môi trường "nữ tính" nhiều quá, có đi nhiều mới sáng mắt về nhiều thể loại đàn ông...
    Cô bạn gái của tớ, chắc cũng giống lazzy, rất khó đoán tuổi, thậm chí ai cũng nhầm là SV năm cuối, vui nhộn và hài hước, ham xê dịch kinh khủng... hôm vừa rồi gọi tớ đi uống cà phê, lần đầu tiên thổ lộ, ko hiểu sao, trước đến nay tòan bị... đàn ông có vợ iu. Hic.
    Mà muốn thế thì phải đợi tudinhhuong đi gặp gỡ thêm đã. Có gặp thêm mới có N vô tận về kể chuyện cho more - than - word nghe rùi rút kinh nghiệm... Nhưng cái này more phải đợi chị hồi tâm chuyển ý đã. Còn kế hoạch cho năm nay thì đã khóa sổ ở N4 mất rùi. Sao chính more ko chia sẻ với mọi người "kinh nghiệm" của e đi, cho các chị trong này rút kinh nghiệm.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hê hê. tớ là tớ đang ghen tị với cậu đấy... cậu còn được gẵp gỡ nhiều.. chứ cái tính tớ nó ngang ngạnh... nên chỉ có bà hàng xóm chả nói chả rằng tự nhiên vác quả dưa vàng và anh chàng đó sang.. chơi.. chứ ai mà nói trước là tớ ko chịu đi.. hoặc trốn
    Hihi.. như cậu cũng vui nhỉ, ai cũng quan tâm.. mà tuổi mình vẫn chưa muộn để mà không mơ màng.. hờ hờ.. Để tớ kể cậu nghe về cái tính hay mơ mộng của tớ: nhà tớ có dàn hoa giấy gai và hoa nở chi chít, tớ hay mơ có chàng trèo lên giàn hoa nhà tớ... mò lên gác 3.. và tặng tớ .. Hâm thế đấy.. cuối cùng thì cũng chỉ có chàng đứng dưới chân cây hoa giấy, ngửa mặt lên... gọi tớ ko xuống... tớ bảo trèo đê.. e ko có chìa khoá.. khổ thân, hôm đó tớ hâm nên lấy luôn gáo nước sạch .. rội thẳng đầu anh mà tương.. sau đó thì thưong nên vẫn cho vào nhà sấy tóc
    Ờ... mấy con gà bạn tớ thì cũng đủ các loại khác nhau, nhưng mấy đứa thân với tớ thì cũng nghịch và hay mơ mộng, còn mấy đứa khác thì cũng lo ngay ngáy chuêỵn chồng con tới đít rùi... mở miệng ra là .. êu, mày có anh nào chưa ?? Tớ luôn dập tắt nguồn cảm hứng của chúng nó bằng câu : thôi, mày lại bài cũ rồi, chuyển chủ đề đê.. " Bọn nó chân thành bảo tớ thế này : Tao thấy mày cũng trẻ chung, đi chơi cũng máu, nhưng mày cứ hơn hớn ra, chả nghĩ gì đến chuyện đó là ko được.. ****** ko lo à ""...
    Hờ, lại nhắc đến mẹ, mỗi lần mẹ nói chuyện ấy.. là khẩu chiến... rồi thôi mình luôn là kẻ chiến thắng với cái câu: mẹ cứ để từ từ, phải tìm hiểu kĩ càng.....mẹ cũng ngán chả đả động nhiều nữa...
    Số mình hình như phải lấy chồng muộn tí mới sướng, mấy con gà ạ.. nghe 1 em gà bạn mình bảo... lấy sớm là dễ bỏ nhau lắm, vậy thì vì cái sự sung sướng sau này, bây giờ ta cứ sung sướng ăn chơi vui vẻ cho đã thời còn tự do bay nhẩy
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 08/11/2006
  7. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng giống các cậu, gà đấy, kế hoạch 5 năm lần 1 không thực hiện được thì tiếp tục kế hoạch 5 năm lần 2, chẳng có gì quan trọng nhi?!
    Cái quan trọng nhất của tình yêu là cảm xúc, là sự rung động của 2 tâm hồn (đại khái là soul connection ), nếu tỉnh quá thì khó lắm để bước vào đấy. Nên thôi tudinhhuong cứ giữ cái feeling của mình thật fresh để khi gặp đúng người rung cho nó mãnh mãnh liệt liệt lúc đấy lại khối người ghen tị ý chứ, nhỉ. Chuyện quen nhau thì đơn giản, nhưng để làm sao yêu nhau được, làm sao cho cảm giác được mình với người ấy hòa làm một mới là quan trọng. Chính như thế vừa tôn trọng tình cảm của chính mình, vừa tôn trọng người bạn. Đấy là quan điểm của tớ, không biết mọi người có giống tớ không?
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Tôi không muốn bình luận gì về những "bình luận" của bác. Nó thực ra chính là những lời diễn giải cho tất cả những thứ tôi nghĩ trong đầu, nhưng không nhất thiết phải viết ra làm gì .
    Ô hay lạ nhỉ ,thi` mình đã khẳ định rồi ,..nên đâu đâu cần đằng ấy phải chốt hạ chi nữa ^_^ hi`hi` Nói ra được cái gì đâu ,mang tiếng ra ấy chứ Chẳng phải là ở cái TG thực tại mang tiếng ,mà ngay cả trên cái TG TTVN này cũng vậy ..sẽ có nhiều người không hiểu sẽ lập tức phản xạ một cách chủ quan duy lý trí theo bản năng ,vớ vẩn lại ầm ĩ loạn cả forum lên ấy chứ ^_^ Nhớ hồi xưa thảo luận quán bị dẹp nguyên nhân chính cũng là do nó những cách nói chuyện bộc trực và huỵch toẹt ~_*
    Đằng ấy khéo léo chẳng hẳn là chỉ vì lợi ích của bản thân (ko để người khác ghét ) mà còn vì để giữ sĩ diện cho cánh mày râu chúng tôi Tôi thay mặt mọi người cám ơn những người phụ nữ như đằng ấy lắm lắm
    Nhưng điều đáng sợ là sự chai sạn cảm xúc và mất đi những háo hức, chờ đợi, hồi hộp mà mình đã quyết tâm sẽ giữ lại cho đến đúng lúc "anh ấy" của mình sẽ tìm ra mình... Có lẽ, tudinhhuong sẽ hiểu ý bạn thế này, "nếu ko muốn cho mình cơ hội, thì... bán cơ hội đó sang cho một cô bạn gái khác", he he. Dị ứng với những cuộc gặp gỡ sắp đặt nhưng tudinhhuong cũng rất khoái làm bà mai... cho người khác (bác TVP rất thích được giới thiệu, đúng ko)

    Chai sạm cảm xúc ấy hả ? Hì hì có vẻ thực tế nhưng hơi bi quan Cái cảm xúc con người nó nắng mưa lắm ,lý trí không thể điều khiển được nó đâu Bởi vậy hiện tại đằng ấy cứ lo sợ nó chai sạm vì lý trí mách bảo zậy thì cũng chẳng có nghĩa là nó sẽ như vậy Thôi thì để thời gian kiểm chứng zậy ^_^
    Làm bà mai cho mình khó lắm ,trong lịch sử những bà mai từng quen biết mình Chưa bà mai nào tử tế cả Họ luôn cô gắng giới thiệu cho mình như người không hợp chỉ với cái hy vọng " mình sẽ ... lại bà mai " Nói thì nói vậy thôi chứ sự thật là vậy
    Ko có được người yêu thì cũng có thêm một người bạn mới
    Tặng đằng ấy câu này : Những mỗi quan hệ tốt đẹp thì luôn cho những lợi ích thiết thực (câu này tớ phát biểu từ lâu lắm rồi ,giờ vẫn thấy đúng ) Đó mới là cuộc sổng phải ko đằng ấy ^_^
    À mà một điều nữa ,chẳng ai ở đây nghĩ rằng mình là N.. nào đó của đằng ấy đâu Vì nếu mà là một N... nào đó thì đằng ấy lấy chồng lâu rồi Chứ ngồi đây mà tâm mới chả sự
    Ví dụ nha : Hương đâu nấu cơm cho bố con anh mau ,.. dẹp dẹp ngay cai TTVN đó đi i
    Hay đại loại như : thằng ku tí khóc đòi sữa kìa ,cô còn ngồi ì cù lì ra đó để mà post mấy thứ vớ vẩn trên TTVN à
    Eo ôi ,cuộc sống thật thiếu lãng mạn và bất công ghê cơ
    Chúc đằng ấy trong tương lai sớm nhất sẽ kiếm được một người hao hao mình về cả thể xác lẫn tâm hồn
    Nói thì nói vậy nhưng lại là vậy đó
    Vui vẻ tí ,đừng ai đó nóng mắt chửi em nha
    Em xấu hổ lắm
    Chúc zui ,.. see you soon
    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 08/11/2006
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    TVP xinh trai lắm đấy tudinhhuong81 ạ... tớ nhìn cái quên béng mất tình yêu với mấy việc để làm... may mà lúc sao vẫn còn nhớ ra
  10. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mấy cô này toàn xúi dại bạn.
    Phụ nữ ngoài 30 sinh con, nuôi con vất vả lắm, chưa kể chuyện tịt
    Thế cho nên cô nào không định lấy chồng sinh con thì hẵng chờ, còn không đến tuổi thì phải lo dần đi là vừa. Lửng lơ cá vàng, khéo phải làm tập 2 tập 3 mà vẫn không yên thân đâu
    Được licklack sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 08/11/2006

Chia sẻ trang này