1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng nay không biết ra khỏi nhà bước chân nào, mà cuối ngày vào topic của mình, lại nghe bác lí lắc bác í "chúc phúc" mình sẽ là tập 2, tập 3 mà vẫn chưa yên thân. He he, e thấy khối tập 2 mà vẫn ngon lành chán. Có người rặt chỉ có chơi tập 2 thôi, vẫn được trời phú cho những thiên thần xinh như mộng (ko tin, bác tìm đọc Lê Vân, yêu và sống, he he)....
    @bé nice nè, "TVP xinh trai lắm đấy tudinhhuong81 ạ... tớ nhìn cái quên béng mất tình yêu với mấy việc để làm... may mà lúc sao vẫn còn nhớ ra"... Ấy nhớ ra việc gì vậy? Nếu chưa làm việc đó thì thử xem lại chủ đề topic của tớ mà hành động nhé. Đằng sau cái vẻ xinh xắn chắc cũng có vô khối thứ (hoặc ngược lại).
    @TVP: Sẽ nhớ lời bác nhắc nhở, "thẳng thắn và huỵch toẹt". Đôi khi nghĩ rằng mình đã giấu mình kỹ lắm, ấy thế mà, càng giấu kỹ càng "lộ sáng". Thôi từ nay lại "khép cửa phòng thu" vậy. Bác cũng quên cái chuyện làm bà mai ngay đi nhé.
    "Chưa bà mai nào tử tế cả Họ luôn cô gắng giới thiệu cho mình như người không hợp chỉ với cái hy vọng " mình sẽ ... lại bà mai "...
    Nhận thêm mấy lời chúc của bác, với cả những lời tốt đẹp, lạc quan khác để... ngủ cho ngon vậy. Đây có được xem là một lợi ích thiết thực, nhãn tiền ko?
  2. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chat chit với lazzy đẹp xinh đã rùi ngủ sẽ ko mơ thấy ác mộng....
    Bạn tớ, cũng hai loại, một, bi giờ đã chồng con đề huề (tình yêu đến, thật giản dị lắm lắm) còn lại, rặt một lũ hay mơ mộng viển vông, cá tính già dặn hoặc ham bay nhảy, hoặc tham vọng sự nghiệp....Tất nhiên, mới đi được 25 năm thì chặng đường hãy còn dài. Để 5 năm nữa sẽ ngồi cân đong đo đếm, tính tiếp....
    Cái lũ đã đề huề chồng con (hic, trong đó có 2 đứa bạn chí cốt nhất của tớ), lúc nào cũng nhìn lũ ham chơi mơ mộng bọn tớ bằng hai con mắt. Thứ nhất, những lúc chúng tớ bay nhảy, bọn nó nhắn tin náo loạn cả lên, thèm được bay nhảy như bọn tớ (hi hi, lúc đó thấy tự do, ôi chao là tuyệt cú mèo). Thứ hai, những ngày tết, nghỉ dài dài dài, lễ.v...v (mà hình như tháng nào cũng có một ngày), chúng nó xúng xính với những thiên thần mắt trong veo bi ba bi bô, hai mẹ con hãnh diện ngồi sau xe ông bố bận bịu đi thăm thú này nọ... Những lúc đó, chúng nó chạnh lòng nhớ tới cái lũ độc thân bọn tớ, và ráo riết lên đi kiếm cho tớ một "xe ôm". (hic, tủi thân ghê)...
    Một ngày nào đó, cái lũ mơ mộng và ham chơi cũng rơi rụng dần, từng tí một....
    Quay lại với anh chàng hoa giấy của ấy nhé. Sau cái pha đưa chàng vào nhà sấy tóc cho chàng là.... gì tiếp theo đấy. Tớ chưa mơ mộng đến nỗi hình dung có a chàng trèo lên cái giàn hoa giấy gai góc (mà giá anh ý có xung phong, tớ cũng ngăn liền).... Nhưng cũng hay có những giấc mơ rất viển vông.....
    @ bạn doncha: hoàn toàn đồng ý với bạn. Giữ lại tất cả tươi mới, chẳng phải chính là tôn trọng bản thân và tôn trọng anh ấy của chúng mình sao.
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Cám ơn đằng ấy vì lời khen,sướng quá
    Mặc dù cậu có khen chơi hay khen chọc thì mình vẫn khoái
    Mà đằng ấy có biết tớ đâu mà ba xạo thấy ghê
    Nhà tở ở giữa hồ Gươm ,bạn nào rảnh ghé thăm mình làm món lẫu rùa
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    @bé nice nè, "TVP xinh trai lắm đấy tudinhhuong81 ạ... tớ nhìn cái quên béng mất tình yêu với mấy việc để làm... may mà lúc sao vẫn còn nhớ ra"... Ấy nhớ ra việc gì vậy? Nếu chưa làm việc đó thì thử xem lại chủ đề topic của tớ mà hành động nhé. Đằng sau cái vẻ xinh xắn chắc cũng có vô khối thứ (hoặc ngược lại).
    Đằng ấy lại đá xoáy tớ rồi
    Tớ là tớ bực lắm
    Càng ngày tớ càng thấy đằng ấy nhìn đời thực tế đến mức trần tục ,.. (nếu mà đằng ấy học y thì chẳng những trần tục đâu ,mà dưới góc độ giải phẩu học thì mọi người còn nude luôn ấy chứ)
    Sợ ghê cơ
    Tại sao đằng ấy ko tin rằng trên đời vẫn có những thằng đàn ông rất rất hay ho (as tớ chẳng hạn)
    Chẹp chẹp (làm tí cho mát )
    Ấy vậy nên tớ mới nói , đằng ấy 26 rồi mà vẫn zô duyên
    Nói thì nói vậy thôi
    Đằng ấy lớn đến nhường này rồi ,mấy ai đủ khả năng thay đôi được cái nhận định đó
    Cũng chả trách đc thế giới quan của đằng ấy thiếu chữ " duyên "
    Đâm ra trong phần thực tiễn có đúng là zậy nhưng có tính khái quát ko cao ^_^
    Giá như đằng ấy có một boi fờ riend nào tuyp as tớ ,chắc mọi thứ đã khác
    Thôi ,đi uống bia cái
    Chúc mọi người 1 ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HIhi, vừa chạy bộ về.. chuẩn bị cho chuyến leo Fan sắp tới mà.. lọ mọ vào mạng thấy có người đang buôn với mình.. đương nhiên mình là người rất cởi mở và lịch sự, mình sẽ buôn lại
    Bạn thân của tớ chưa có con nào chui vào rọ.. trừ 1 đứa.. đã đăng kí với anh NY, xong anh í đi nước ngoài, nó vẫn ở nhà .. tung tăng với bọn tớ, cuối năm sau anh í về thì cuới chính thức.. chắc anh chàng muốn chắc ăn..
    CÒn mấy cái đứa theo chồng bỏ cuộc vui.. tớ chán chả buồn nhắc đến... một phần vì cũng ko fải bạn thân lắm, 1 phần vì chúng nó... quên hết tiệc tùng vui chơi.. chỉ chúi mũi vào ông chồng.. chán quá
    Thế nên... còn sót lại xung quanh tớ là 1 đàn gà con.. chưa chịu chui vào chuồng...
    hà,, nhắc tới anh hoa giấy... lại thấy buồn cười.. hồi đó hình như đang.. mình, nên mình bảo bận ko đi cũng snag.. nên mới bị ăn nước lạnh uớt hết đầu... chàng ta cứ đứng dưới nhà ngửa cái cổ và dang tay ra.. bùm chiu...
    khớ khớ.. chắc tại vì tớ mê , mà mỗi lần đi công tác xa lại được anh BĐ mang tới 1 lẵng hoa đẹp mê li, lúc thì lan, lúc thì hồng, lúc thì ly thơm thơm.. hị hị... mà sao lúc mình ở nhà cấm có tặng hoa bao giờ.. trừ SN mình và 1 vài dịp lẻ tẻ khác hừm.. vụ này hôm nào tớ phải cảnh cáo cái
    Thôi khi nào tớ chui đầu vào rọ.. tớ sẽ lên thông báo tình hình cho các cậu.. Hiện tại tớ đang ngắc ngoải để ai đó bị đút vào, còn tớ sẽ là người cai quản trang trại chăn nuôi gia cầm.. (ko phải gà hê hê )
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 09/11/2006
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    êu , cậu mới 25 mà măt mũi đã kém rùi.. tớ là lazy, hổng phải con bé lazzy nào đâu nhá
  7. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    He he, để làm cho TVP giận điên lên cũng chẳng đến nỗi... khó khăn lắm.
    Mà này, mấy cái khái quát về thế giới quan hay nhân sinh quan của bác là .... căn cứ vào đâu thế??? Cái này phức tạp, bác chớ lạm bàn nhé.
    Thế này nhé, mình vừa đọc tất tật những phần bình luận của bác vừa cười nghiêng ngả đấy. ok, hi vọng, BF của mình cũng có thể làm cho mình cười được nhiều đến vậy.
    ... Đi ăn trưa đã
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Người ta dễ dàng tha thứ cho người đàn bà tráng táng vì người đó xám hối, không muộn màng cũng chẳng sớm. Người ta gọi đó là hiện tượng, người phụ nữ cam đảm, sống thật với lòng mình,người đàn bà của công chúng là thế.
    Những gì không còn là của riêng thì sự thật không bao giờ tuyệt đối. Sự thật, sự thật kinh khủng chỉ có Lê Vân biết. "Đón đầu" là cơ hội làm ăn tốt nhất để làm ăn và đánh bóng bản thân. Sau Tổng Giám đốc Sở, sau Lê Vân sẽ là ai?
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chủ nhân của topic này đúng là dân chuyên Văn. Viết hay thật ấy, nhưng có lẽ ít từng trải để hiểu được sự tàn nhẫn của đời người mà vẫn mơ mộng một bóng hình lý tưởng.
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Thì ngày từ lúc đầu xin nhận xét với mục đich cho đằng ấy cười thôi mà
    Tớ đã muốn là chẳng có điều gì ko làm được hết
    Còn dăm ba cái chuyện nhân sinh quan với TG quan ,tớ thì tớ chẳng dám khẳng định tớ am hiểu hết
    Nhưng mà để có thể thao thao bất tuyệt 24/24 mà làm đằng ấy vui vẻ và thực sự cảm thấy thoả mãn ,thiết nghĩ với tớ chả khó khăn gì
    Ko tin cứ làm một phép thử (tớ là tớ nhận hết)
    Muỗi r23)]

    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 09/11/2006

Chia sẻ trang này