1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: @bé nice nè, "TVP xinh trai lắm đấy tudinhhuong81 ạ... tớ nhìn cái quên béng mất tình yêu với mấy việc để làm... may mà lúc sao vẫn còn nhớ ra"... Ấy nhớ ra việc gì vậy? Nếu chưa làm việc đó thì thử xem lại chủ đề topic của tớ mà hành động nhé. Đằng sau cái vẻ xinh xắn chắc cũng có vô khối thứ (hoặc ngược lại).[/QUOTE]
    xem lại chủ đề topic của ấy để hành động là sao cơ?
    Tớ nhớ ra tình yêu với mấy việc để làm mà...
    Tớ bị bệnh cứ thấy giai đẹp là sáng hết cả mắt lên thậm chí sẵn sàng đâm đầu vào cột điện hay xe rác vì đẹp trai nên quên một số thứ là chuyện bình thường.
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 09/11/2006
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ô, tớ có bảo tớ biết ấy đâu. Ấy post ảnh vào blog và tự nguyện để tớ xem thì tớ xem + nhận xét thôi. Tớ chỉ xung phong chat chơi với ấy thôi. Đi chơi với ấy tớ thấy có lỗi với tình yêu của tớ.. he he.. Cho nick đi TVP đê
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    em mới đọc đến anh n4...hix khổ thân anh đấy quá! Người như anh ý: thật thà, hiền lành còn lấy được vợ! Còn như chị thì chỉ có mà ế!
    Em cứ suy luận về chị thế này thế này :
    Chia đàn ông mà mình đã gặp thành các loại n như kiểu hồ sơ lưu trong văn phòng cho thấy chị là người: Thiếu tôn trọng người khác giới vì coi con người như đồ vật! Thứ 2 là mắc bệnh nghề nghiệp quá nặng...mà nghề nghiệp của chị chắc luôn cứng nhắc, cứng như chị vậy!
    Nói chuyện điện thoại 2 tiếng đồng hồ với người ta mà ko nhận ra được người ta là mẫu người buồn tẻ, mẫu người ko hấp dẫn được chị để cuối cùng đi gặp rồi mang bực vào mình, thì có nghĩa: 1 là chị thiếu kinh nghiệm trầm trọng trong việc nhìn nhận tính cách 1 người, 2 là chị muốn trêu anh ý!
    Rồi chưa kể đến quả giả vờ lắng nghe, em nói thật với chị, chị gặp đến anh n4 rồi mà chị ko có tý kinh nghiệm nói chuyện với zai(Theo cách gọi của bà cundc) sao chị ko tỏ ra ghê gớm 1 tý bảo anh ý tắt dd đi, hay lái câu chuyện gia đình sang vấn đề mà chị muốn tìm hiểu về anh ta, ví dụ thờii SV của anh ta như thế nào, anh ta yêu ai chưa vân vân...Hix mà nếu chị nghĩ ra được điều đó thì chị đã chả ế đến giờ này!
    Tóm lại : chị là 1 người con gái khô cứng như 1 bà già khốt ta bít làm việc lâu năm với giấy tờ văn phòng, vụng về, thiếu khéo léo như 1 cô sinh viên năm thứ 1! Mà tệ nhất là cái thái độ thiếu tôn trọng đàn ông (mà chị đã tiếp xúc) bởi vì chị ko chịu nhìn vào điểm tốt của người ta!
    Hy vọng anh n5 của chị giống em, em mà là n5 thì em cho chị xác định!
    Thế đã, em đi tắm rồi vào đọc tiếp các anh n kia bị chị ngồi lê đôi mách thế nào?! Sẽ có commnet tiếp về chị & về các chị ế khác trong topic này
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 09/11/2006
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Anh đề nghị chú Tuấn Anh dọc bài phân tích nhân vật N4 của anh rồi hãy nhận xét
    Chú lười đọc quá
    Anh cũng chả dám trách chú nữa ,ko chú lai chửi anh thì chết
    Cái thằng ku như N4 ấy mà ,.. vứt ,...
    làm tí cho hạ hoả
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến anh n2 fát hiện thêm 1 điều bà này có sở thích hành hạ đàn ông, muốn nó fải fát điên lên vì mình! Rồi bà này còn coi thường tình cảm của người khác! Và càng khẳng định những nhận định ở trên của tớ là đúng!
    Chứ lại ko đúng ah? Ko yêu thì thì nhắn 1 câu "đừng làm fiền tôi nữa" là xong đằng này bà ý còn cứ kệ, đến lúc được con bạn báo cho tin him đi nhậu nhẹt bê tha vì bà ý thì bà ý sung sướng!
    Thôi! Chả muốn đọc tiếp mấy anh n sau nữa, mà tìm mãi ko thấy bà chị post ở đâu! Chốt lại...các bà ế chồng thường là có cái nhìn về đàn ông rất tiêu cực, cái nhìn theo kiểu xép nép, bới lông tìm vết nên các bà ế chồng sẽ ko bao giờ thấy 1 người đàn ông nào tốt cả, suy ra các bà ế chồng sẽ có tâm lý sợ, coi thường, thiếu tôn trọng đàn ông!, dẫn đến các bà ế chồng sẽ bị mồ côi...chồng!
    Một số bà ế chồng lấy được chồng vì gặp được "hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong trong giấc mơ", hoặc là thay đổi quan niệm về đàn ông! Nhưng mà hiếm lắm....sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng mà đã ế thì cứ gọi là ế mãi thôi
    Vâng chị xinh, chị tươi, chị ngoan, chị chăm, nhưng mà chị ế!
    p/s: Cái này em thay mặt cho em trai anh n4 viết tặng chị, mong rằng chị sẽ có cái nhìn tích cực & nghiêm túc hơn với anh n5!
    Muốn được yêu thương, thì trước hết fải tỏ ra đáng yêu đã...
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 10/11/2006
  6. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lại nhỡ mất một số thứ, ngoảnh đi ngoảnh lại, tuần/7 ngày đã vùn vụt trôi từ lúc nào....
    @your friend: Công việc của mình không dính dáng nhiều nhặn gì đến văn chương chữ nghĩa, bạn ạ. Chẳng qua hay tò mò đọc cái này cái nọ, tự nhiên viết nó.... ra vậy thôi.
    @lazy: he he, lần này đúng người đúng tên nhé. Ấy kể tiếp chuyện a hoa giấy đi. Gọi a hàng xóm của ấy là "hoa giấy", ok.
    @TVP:" Tớ đã muốn là chẳng có điều gì ko làm được hết
    Nhưng mà để có thể thao thao bất tuyệt 24/24 mà làm đằng ấy vui vẻ và thực sự cảm thấy thoả mãn ,thiết nghĩ với tớ chả khó khăn gì"

    .... Bác TVP này, bác khẳng định "ngang như cua" vậy sao? Tiếc là mình thấy chẳng có cái cơ hội be bé nào để làm phép thử nhỉ. Cơ mà thử làm gì, "thật" luôn í chứ.
    Bác có khả năng làm người khác "cảm thấy vui vẻ và thực sự là thỏa mãn" trong vòng 24/24, cứ cho là chẳng khó khăn gì. Nhưng tuần có 7/7, tháng có 30/30, liệu sau khi làm người ta vui trong chốc lát, bác có đủ bền bỉ, dẻo dai để người khác được vui vẻ cả 365 ngày không đấy?
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ối...em nghĩ bà chị chỉ mong đọc đựoc cái phân tíchkhoa học kia của anh! Em thì ko nấu đưọc nồi cơm khi mà gạo "có vấn đề"...như anh được, nên nhớ chúng ta đánh giá về n4 qua giọng kể của bà chị!
  8. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @tuananh: Thế cậu không biết là cái trào lưu tự truyện từ thời chị Trâm, anh Thạc đến bác Lê Vân (và sắp tới Thanh Hoa, Thanh Lam....) đang nổi rần rần ah???
    Thế này nhé: Cậu bảo "Chia đàn ông mà mình đã gặp thành các loại n như kiểu hồ sơ lưu trong văn phòng cho thấy chị là người: Thiếu tôn trọng người khác giới vì coi con người như đồ vật!"....
    Tất nhiên, mình có nói chuyện A mà cậu đang bảo mình nói chuyện B cũng là suy luận của cậu thôi. No vấn đề. Mà cậu đã nghe chuyện về sợi lông gà của Andecxen chưa đấy. Nghe cậu "coi con người là đồ vật" mà mình cũng thấy hãi. Trên public, mình muốn "số hóa" những Tuấn Anh, Hoàng Anh, Hùng, Dũng, Tuấn, Cường..... vì đơn giản, các anh ý không đáng bị đem ra mổ xẻ.
    Có chăng là cái người mà các anh ý đã ko may... bị mai mối mà thôi. Thế nhé.
    Thứ hai: "Thứ 2 là mắc bệnh nghề nghiệp quá nặng...mà nghề nghiệp của chị chắc luôn cứng nhắc, cứng như chị vậy!.... Tóm lại : chị là 1 người con gái khô cứng như 1 bà già khốt ta bít làm việc lâu năm với giấy tờ văn phòng, vụng về, thiếu khéo léo như 1 cô sinh viên năm thứ 1!"
    Khả năng phán đoán của cậu, xét ra cũng... tinh ra phết nhỉ. Nó cũng "khuôn mẫu" như cái lối tư duy một chiều của cậu vậy... Cái này không trách được.
    Vì mình đây, những lúc đang te tái sấp ngửa vì công việc, nhìn thấy mấy bác văn thư, hành chính hết giờ là té về nhà cũng thấy... uất lắm, Hồi mới ra trường cũng đi làm một chỗ yên ả, "hợp với đàn bà con gái" hệt như thế. Nhưng cái bản tính thích "nổi lọan" khiến mình nhảy việc, và không dám nhìn mặt u suốt tháng trời. Thầy u mà, chỉ mong con gái làm gìờ hành chính, tan sở về nhà cơm nước. Ấm thân....
    Thứ ba, "Nói chuyện điện thoại 2 tiếng đồng hồ với người ta mà ko nhận ra được người ta là mẫu người buồn tẻ, mẫu người ko hấp dẫn được chị để cuối cùng đi gặp rồi mang bực vào mình, thì có nghĩa: 1 là chị thiếu kinh nghiệm trầm trọng trong việc nhìn nhận tính cách 1 người, 2 là chị muốn trêu anh ý! "
    Trêu đùa là cái trò phải có tập thể nó mới vui, cậu không biết thế a?
    Thứ hai, lại cái lối tư duy một chiều của cậu. Cậu chỉ từng gặp kiểu người thẳng băng thôi đúng không? Hắn mà tẻ nhạt, là phải tẻ nhạt từ cái giọng nói, điệu bộ, cử chỉ cho đến ánh mắt, nhỉ? Thử nhìn xung quanh xem nào? Nhiều người gặp gỡ dăm ba lần, họ phơi bày hết cái phần thú vị, vì những ấn tượg ban đầu...rồi cứ thế nhàn nhạt dần.... Chấm hết.
    Thôi, mình buồn ngủ quá, đau hết cả tay rồi. Có nói nữa cũng thế mà thôi... Cậu còn trách mình sao ko biết lái câu chuyện sang thời này thời nọ của một chàng trai. Thế theo cậu, với cái đầu rỗng tuếch lơ ngơ ko biết lái câu chuyện sang "thời SV" của ai đó, thì người ta có nói vói nhau nhiều đến vậy không>
    Đi ngủ hẳn đây, nếu gõ tiếp, thì đúng là mình sẽ mắc vào cái lỗi mà cậu gọi là "thiếu tôn trọng đàn ông" mất.
    Mà cái đó, ở nhà, bố và em trai mình chả phải nhắc mình bao giờ.
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu lắm bài này của chị, có thể chị viết lúc đang buồn ngủ nên lôi cả Trâm, Thạc vào...thậm chí có những câu rất tối nghĩa, rồi có những đoạn chả liên quan...!
    Thôi thì em xin đưa thêm 1 tý cái gọi là tưy duy 1 chiều của em :
    Nếu có 1 tý tôn trọng thì chị đã viết là anh A, anh B, anh C chứ ko fải n nọ n kia! Thường là thế...
    Đàn ông bênh nhau tý thôi mà, nhưng mà thằng cha n4 này đúng là quá ngu, ngu đến khó tin được...theo những gì chị kể!
    1h30 rôi! Chúc chị ngủ ngon!
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đằng ấy nghĩ lại coi ?
    Trước khi nói đến chuyến tớ có thể 7/7 30/30 hay không thì fải hỏi rằng : người ấy có thực sự xứng đáng để tớ phải vận dùng toàn lực để thương hết mình đến vậy không đã ?
    Với khả năng của mình ,tớ nghĩ điều đó chả khó 365/365 cũng ko vấn đề
    Nhưng mà thời **** này ,thương được một người khó lắm ,..
    Người đời cứ hay nói yêu một người đã khó ,để người ta yêu lại thì khó hơn
    Nhưng tớ thì chả quan niệm như thế bao giớ ,.. với tớ thì ngược lại " để một người thương mình thiệt lòng chả khó ,.. khó ở chỗ lòng mình khó thương được người ta "
    Tuấn Anh à : cậu cứ đùa đùa cợt cợt làm gì
    Đến tớ đây mấy lần định vuốt râu hùm còn chả dám
    Thương còn chưa xong huông hồ làm chỉ em ko thoải mái vì mình
    Tội lỗi tội lỗi ,..
    Zai VN đã ma tiếng là một lũ ích kỷ , hèn nhát ,..trí trá lại giỏi ngụy biện rồi
    Cậu lại càng muốn khẳng định điều đó sao ?
    Cậu cứ chọc tudinhhuong nha` tớ cho sướng cái mồm rồi lại chơi 1 câu : cái thằng N1 ngu thật
    Thế thì hoà cả làng ,...
    Pm : còn cái bạn gì gì có người yêu rồi mà con xin nick tớ ấy mà
    Bạn đừng làm tớ khó nghĩ trước khi đùa với lửa thì hãy xem bạn trai đằng ấy thê nào ?
    Bọn trẻ giờ ghê lắm ,hơi tí ghen tuông làm cầm dao đâm chết người liền ?
    Tớ thì tớ hèn từ bé ,ngại va chạm ghê lắm
    Tớ đã đi tu ,nay sắp thành phật
    Đừng có kích thích làm tớ bực ,tớ mà để tóc mọc lại thì giang hồ lại một phen khốn đốn ,..
    Chúc cả nhà vui vẻ
    Làm tí cho mát
    Chị em ko uống thì ngồi bên cạnh gắp đồ nhắm cho các anh Rồi có gì tối về anh bù

Chia sẻ trang này