1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Trai VN mang tiếng như vậy từ bao giờ mà em ko biết nhĩ?!
    Em nói n4 ngu là ngu theo cách kể của bà chị!
    em nghĩ anh nên cẩn thận ko lại thành n của bà chị đấy!
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào ngó nghiêng được, bận quá đi mất , tình hình anh n đến đâu rùi tudinhhuong ơi. Đừng báo voí bạn cuối năm nay cưới nhá
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Này, mấy anh zai em zai (tuan anh, TVP gì gì đó )... chắc ko phải gà rồi nên ko hiểu các con gà, vì thế xin hãy nói ít đi 1 chút, đừng vào vào topic của bạn ấy mà nhặng xị lên thế, bình luận thì cũng 2, 3 câu thôi, các bác chi tiết thế, làm em thấy nhận xét về con trai VN đúng quá: xấu tính, gia trưởng, thích trì triết, bây giờ thêm cái là thích xoi mói, giống tụi con gái
    Ẹp, sớm ngày ra em đã vào đây nói hơi to so với ngay thường, la vì thấy chú em tuan anh gì đó nói bạn gà của tớ thế.. người ta ko muốn đưa tên các chàng hoặc phải đổi tên khác như là Tuấn anh đổi thành Chiến trường, nên nguời ta kí hiệu Tuấn anh là anh N5 chẳng hạn.. hê hê.. đó là lối tư duy mà cậu lại kêu người ta cứng nhắc, mắc bệnh nghề nghiệp , v,.v thật là vớ vẫn quá đi mất
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đấy!
    cái vàng ---> cái nhìn rất tiêu cực về đàn ông
    cái đỏ ---> thiếu tôn trọng người khác giới! Người chứ có fải là đồ vật đâu mà ký hiệu với cả "gì gì đó"
    Có thể bà này cũng ê sắc ế!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 10/11/2006
  5. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @lazy: Chúng mình có ăn to nói lớn một tẹo cũng chẳng có gì là ghê gớm. Bạn tuananh là bạn ý có cái tầm nhìn nó "rộng rãi" nên hãy cứ mặc cho bạn ý nhặng xị chút đỉnh.... cho cái topic nó xôm tụ, nhỡ ra sau này run rủi thế nào gặp phải một N tương tự thế này chúng mình còn biết mà chớ húc đầu vào chứ. Heh. Thần kinh tớ chẳng đến nỗi nào, ấy không biết là ở chỗ tớ, tớ toàn kiếm tiền bằng mấy game show trên VTV ah. Thế nhé.
    @xương rồng: yên tâm đi, có mấy người trong này đang bảo những con gà ế sưng ế sỉa như chúng mình đây thì chỉ có nước đợi làm tập 2, tập 3 thôi... Hi hi, tớ đi "mơ mộng" tiếp đây, từ giờ đến cuối năm cũng chẳng còn mấy nỗi. Cơ quan rục rịch lo cho mấy cái báo cáo tổng kết cuối năm rùi đâyyyy.
    Còn ấy thế nào?
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    ;1]tudinhhuong81]
    [/quote]
    Mật mã để đi vào trái tim em tudinhhuong81 là "PEL&BDQDNLDGM".
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chị phải nói rõ ra, "tầm nhìn to lớn" là tầm nhìn thế nào, nói như em ý, có dẫn chứng đàng hoàng( được lấy ra từ bài viết của chị)thì mới có sức thuyết fục chứ!
    Và fải fân tích kỹ hơn N như em là nờ như thế nào? Tại sao lại fải tránh, để các chị ế chồng khác còn đóng góp bổ xung....
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hị hị... chú em... đang chứng minh cái gì í nhỉ, hị hị, cái điều mà bác TVP nói ở phía trên đó ạ
    hị hị
  10. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @ TVP: "Với tớ thì ngược lại " để một người thương mình thiệt lòng chả khó ,.. khó ở chỗ lòng mình khó thương được người ta "...
    Bác đang đi trúng vấn đề đấy. Cái topic này của tớ, theo một nghĩa nào đó, cũng na ná như cái ý bác vừa nói ở trên.... Nếu có cái người ta nào đó thương bác thật lòng như bác giả thiết, thì bác cứ cho người ta cơ hội đê... Thương ngay thì khó chứ mở ra cơ hội cho họ, với bác, chắc chả có gì phải lăn tăn... Biết đâu đến lúc người ta thương nhiều quá, mệt mỏi, người ta bb, bác lại hối tiếc thì sao. Thế nên, một người thương ta thiệt lòng, rất đáng trân trọng, còn quyết định xem người đó có đáng để mình phải toàn tâm toàn ý hay kô như bác nói thì cái đó, ko thể đem trí óc ra mà phân tích được.
    .... Anh bạn đồng nghiệp, người mình quen trong cái lớp học nghiệp vụ của thầy M cuối năm ngoái, trưa nay ghé cơ quan rủ đi ăn trưa, nhân thể than vãn chuyện tình củm. Anh ý đau khổ mà rằng, ko cao ráo gì nhưng mặt mũi sáng sủa, nghề nghiệp kha khá, tiền cũng rủng rẻng, nhà cửa ngon lành (hơi chật tý nhưng thu xếp ổn cũng chẳng sao), tính tình thì, chả ai ghét được anh ý (nhưng cũng chả ai yêu quý đặc biệt), vậy mà trong vòng 2 năm trở lại, yêu đến 2 cô, rùi cuối cùng đều bị "đá". Hai cô ấy, đến giờ vẫn phòng không, nhưng đã chủ động chia tay với anh ý.... Lý do chỉ là "hết cảm xúc". Chấm.
    Băn khoăn, băn khoăn ghê lắm, bảo "mình có gì mà con gái kô thích chứ? Mình ko đặc biệt, ko xuất sắc, nhìn lên chẳng bằng ai, cơ mà nhìn xuống cũng khối kẻ lác mắt"... Anh bạn đau khổ hỏi mình xem cái gu tình yêu của một cô gái là thế nào? Một người "bình thường" như a, sao đến với TY, cũng chỉ là một TY bình thường, giản dị thôi, cớ sao lại chật vật thế???
    Biết nói gì bi giờ? Một người như anh bạn mình, đk để yêu và lấy vợ vừa đủ. Nhưng lâu nay, ở cơ quan và với bạn bè, a đã luôn sống "giữ mình", ko quá thân mật với ai để khỏi cảm giác ràng buộc, ko xích mích, thậm chí tranh cãi chỉ để khỏi gây thù chuốc oán... Thế nên, mới chẳng có ai phải ghét, nhưng trong bạn bè, cũng chẳng người nào đặc biệt thân mật.
    Đành phải an ủi, rằng "cái duyên cái số nó sẽ vồ lấy nhau". Chứ không lẽ, lại nói với a rằng, a hãy bỏ cái lối "dĩ hòa vi quý" ấy đi. Trong cv, ko bàn. Nhưng trong TY, ko cho những người con gái của a cái cảm giác "đi đến tận cùng" một cái gì, có thể là yêu, là ghét, là ghen tuông... thì đó có phải là TY hay không chứ.
    "Biết yêu" cũng là cảm giác tối quan trọng, những con gà nhỉ?
    Cuối tuần, lại có lịch trực. Hic...

Chia sẻ trang này