1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨ VIỆC VÀO ĐÂY MÀ THƠ...THẨN ĐI NÈ!!!...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi wildgirl832003, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    CỨ VIỆC VÀO ĐÂY MÀ THƠ...THẨN ĐI NÈ!!!...


    Một chút hồi hộp,
    một chút lo âu,
    một chút đợi chờ,
    một chút buồn vô cớ.

    Một chút nắng hanh,
    một chút gió
    hiu hiu thổi.
    Một chút bồi hồi,
    len lõi ở trong tim...
    Đó chỉ là những giây phút thoáng qua khi ta đang ngồi một mình suy nghĩ về ai đo' hay về một điều gì đó. Những lúc như thế bi giờ nghĩ lại sao ta cảm thấy mình thật là ngây ngô, ngốc nghếch wá đi mất. Nhưng những lúc như thế ta mới thật sự cảm thấy quý cuộc sống xung quanh mình phải hông nào? Đôi khi thơ thẩn lại làm cho con người ta cảm thấy iu đời hơn lên ấy chứ?! Vậy thì ...xin mời các thành viên iu thi ca cứ việc vào đây mà ...thơ thẩn đi nè!( tui hổng dám kêu gọi các thành viên...hổng iu thơ ca a`. hiiiiiii....)Chắc là...ai cũng đã ít nhất một lần thơ thẩn về...điều gì đó rùi phải hông? Hồi đó-trong wá khứ và...ngay cả bi giờ???......

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề nên có từ lâu song hình như cũng đã có từ lâu rồi thì phải
    Ở nơi ấy tôi đã thấy........
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Thế thì thành thật xin lỗi. wildgirl là thành viên mới mà, chưa dạo hết các...đề mục trong này nên...!!!...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    " Mot chiec la roi dau phai mua thu rung
    Mot cai nhin au yem dau phai la yeu
    Dut con mua dau phai troi quang tanh
    Noi quen anh chua han het yeu anh............."
    Bai tho nay la noi long cua nhung nguoi yeu nhau, tinh yeu dau de quen nhanh troi qua nhu la , troi nhanh nhu thoi gian. Hay de tinh yeu luon tron ven trong trai tim!!!!
  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ồ...thì...thơ thẫn chính là thời gian rỗi rãi, hông bít làm gì mà phải hông? Nhưng mà...you có muốn người khác hiểu you nói gì hông???Hihi...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  6. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ùi ùi ...anh trai ! Bình tĩnh bình tĩnh đê...Gì mà như bà già mất gà thế huh
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  7. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    À à thím Rét còn bênh thằng nấy trộm ních của anh viết cái bài thơ náo khoét ấy mà. Bỉ mặt nhà thơ nhớn của anh.
    Thôi anh viết bài tặng thím cho dân nàng biết nhà thơ nhớn không phải thằng ăn trộm kia ( ứng khẩu nhé, không có sửa chữa nghĩ ngợi giề ):
    Rét ơi là rét rét ơi
    Rét rì mà rét tơi bời thịt da
    Rét gì rét nổi da gà
    Rét gì đau đớn như là rạch tay
    Rét gì đỏ thế rét ới ơi
    Rét đỏ một màu đỏ tơi bời
    Đỏ nhoè mắt anh đỏ hấp háy
    Đỏ cả hoàng hôn đỏ cả trời.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó chi đâu một buổi chiều
    Gặp cô thiếu nữ bên bờ giếng
    Nhớ nhớ, thương thương thế là yêu
    Đố ai định nghĩa được chữ hôn
    Có khó chi đâu một buổi chiều
    Hai đứa gần nhau ngồi xách lại
    Môi kề, mắt nhắm thế là hôn
    (Chùm thơ con cóc)
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức thơ và làm thơ là một móm ăn tinh thần không thể thiếu được nếu bạn là người yêu nghệ thuật. Mà nghệ thuật mấy ai có thể vô tình không muốn tạo dựng cho mình một phong cách. Bạn đã bao giờ đi dưới trời mưa suy nghĩ về một chuyện tình cảm của mình chưa hay đi dưới sân trường khi mùa thu về đem theo cái gió thổi chiếc lá vàng và thương thầm nhớ trộm một bạn gái cùng lớp và ý tưởng thăng hoa ???
    Hay thử một lần như tôi đay này:
    Một buổi chiều lớp học vắng nguời thương
    Tôi ngơ ngẩn nhìn chiếc là vàng rơi
    Lòng chạnh buồn, lỗi nhớ bâng quơ
    ...............
  10. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi, Thị Màu đánh ghen ! :D
    Lost time is never found again !

Chia sẻ trang này