1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨ VIỆC VÀO ĐÂY MÀ THƠ...THẨN ĐI NÈ!!!...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi wildgirl832003, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp lại muadong đấy nhé hơ hơ nhưng mà mùa đông là phải là nỗi nhớ chứ chú em hơ hơ anh còn nhớ người ta muốn chết này hehehe!
    Thui hẹn chú dịp khác nhé thằng bạn hơ hơ .......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trong phút chốc, lòng tôi chạnh nhớ!
    Kỷ niệm nào tôi đã đi qua
    Thời gian ơi! Sao mi mãi vô tình?
    Lôi tất cả...vào trong quá khứ...

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 28/02/2003
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mình muốn làm thơ...với thẩn,
    Một mình thôi để nỗi nhớ dần trôi.
    Trong không gian, bầu trời đêm vẫn tối,
    Ánh sáng nào soi rọi lối em đi...

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì nữa phải không Thu !
    Gió lạnh lắm Đông về Thu có biết
    Có kẻ ngu ngơ với lỗi lòng tha thiết
    Cứ mong chờ ngày tiểu muội đơm bông
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !

Chia sẻ trang này