1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ viết tâm sự thế thôi, không biết đặt tên chap 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 09/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Sau khi lãnh đủ cái tát trời giáng của ông bố, thấy khoé môi giật giật tanh tanh cái má bên trái nóng lục lên:
    - Mày bố láo à, xin lỗi các chú đấy đi- bố tôi mặt phừng phừng quát lớn.
    - Con không sai, không có gì phải xin lỗi hết.
    - Thôi chú cứ dạy con chúng tôi về- **, nói mà mấy ông mặt hả hê.
    Mấy ông đó đi ra còn quay lại nhìn tôi cười đểu phát, tôi thừa biết mấy ông đó đang rất mừng mà ở lại phải can nên tìm cách rút nhưng lúc đó tôi không quan tâm nữa:
    - Sao bố đánh con- Giương đôi mắt tôi nhìn về phía bố mình.
    - Mày còn nói nữa, ai dạy mày bố láo thế hả, làm tao mất hết mặt- vừa nói ông bố vừa chỉ tay về phía tôi.
    Cười, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cười được nhỉ, trong lòng lúc đó chua xót cười mà sống mủi thấy cay xè nhưng mà vẫn không rơi nước mắt, lâu lắm rồi không khóc nữa bởi vì tôi không cho phép mình khóc không cho phép con người tôi yêu đuối, vuốt mặt tôi nhìn hẳn vào mặt bố mình nói:
    - Cái đó tôi tự học thôi, ông đã bao giờ dạy tôi chưa.
    BỐP..... Lại một cái tát nữa :
    -********* mày ăn nói với tao như thế à.
    -Ông đã bao giờ dạy tôi chưa- lúc này tôi không còn biết đau nữa, nói nhấn mạnh từng chữ một.
    -Tao đẻ ra mày, nuôi mày lớn rồi giờ mày lớn rồi mày xấc xược hỗn láo với tao à, đúng là nuôi cò cò mổ mắt- bố có vẻ hơi dè chừng trước thái độ của tôi
    -Ông đẻ ra tôi, ừ ông đẻ tôi vậy ông nuôi tôi ngày nào chưa- cười nhạt
    -*********, tao không nuôi mày thì mày lớn được à- chỉ vào mặt tôi và nói.
    - Ha ha, ông nuôi tôi hả, ông nghĩ kĩ lại đi từ ngày tôi biết nhận thức đến giờ tôi chỉ thấy ông uống rượu thôi ông có đi làm cái gì không, ông không đi làm cái gì thì lấy tiền đâu ra nuôi tôi. Đừng tưởng tôi không biết mỗi lần hết tiền ông lại gọi điện cho bác P để xin tiền, lấy đủ mọi lí do tôi ốm rồi tôi phải đóng học thêm các kiểu để xin tiền bác, ông lợi dụng bác thương tôi rồi moi tiền của bác lợi dụng tôi là công cụ moi tiền, ông lợi dụng chính con ruột của mình mà giờ còn tuyên bố hùng hồn như thế à- uất qúa, tôi nói nói hết những gì mà phải kìm nén trong lòng bấy lâu nay, càng ức hơn khi nghĩ về bác P bác là anh ruột của ông bố tôi, khác hoàn toàn với em trai mình bác rất giỏi trong làm ăn mà lại rất thương tôi bác P chưa có vợ cũng tại vì ông nội tôi ép bác cưới một người con gái bác không yêu nên bác đã bỏ qua nước ngoài sau một thời gian người yêu bác đi lấy chồng vì chuyện này bác giận ông nội không về VN sống nữa nhưng bác lại rất thương tôi bác biết bố mẹ tôi như thế nào nhưng vẫn phải gửi tiền về để họ lo cho tôi, mà họ lo cho tôi thì ít lo cho mình thì nhiều bác có gữi tiền cho bà nội để dành cho tôi một khoản mà để tôi ăn sáng với cần tiêu thứ gì qua kêu bà đưa cho, có thể nói đây mới là người BỐ của tôi người không sinh ra tôi nhưng lại hết mực yêu thương tôi. Tôi vẫn còn may mắn khi có được một người bác như vậy, có đôi lần bác nói đưa tôi qua ở cùng bác tôi nữa muốn đi nữa không muốn tất nhiên tôi chẳng lưu luyến gì ở lại cái nhà đó rồi nhưng mà bố mẹ tôi biết nếu tôi qua đó thì họ sẽ mất khoản trợ cấp mà bác P gữi cho tôi nên những lần như vậy họ lại năn nỉ làm tốt với tôi, nói thì mạnh mồm như vậy chứ dù sao họ cũng là người sinh ra tôi nên tôi cũng có chút thương họ tôi đi rồi họ sẽ không có tiền nữa làm sao họ sống được bố tôi thì uống rượu nhiều nên sức khoẻ cũng yếu rồi mẹ thì cũng chẳng biết gì ngoài việc nấu nướng với giặt rũ quần áo đâu, thực sự tôi không nỡ. Hơn nữa ở nơi này còn có thằng M và C hai thằng anh em tốt của tôi, lúc nói chuyện với bọn nó:
    - mày thấy sao nếu tao qua ở với bác P- tôi thở dài nhìn ra xa xăm.
    - thấy tốt chứ sao, qua đó sẽ tốt hơn cho tương lai của mày đấy- thằng M nói giọng đều đều.
    - biết đâu qua đấy học thành tài rồi về đến lúc đấy anh em mình được nhờ nhỉ- thằng C đùa.
    Ba thằng cười nhưng mà trong lòng thì sao, chẳng thằng nào vui cả, điệu cười gượng gạo tiếp đến là ánh mắt đượm buồn, buồn chứ sao không buồn cho được sáu năm chơi với nhau rồi thân còn hơn cả anh em ruột thịt ấy chứ. Bỗng thằng C cất tiếng:
    - quyết định là ở mày thôi- nói rồi mắt nó nhìn đi một nơi khác nhưng tôi biết nó đang buồn.
    - vẫn câu nói cũ thằng đàn ông đã quyết định rồi thì không được hối hận-M nói rồi nó cũng nhìn đi một nơi khác và tôi cũng biết nó không muốn tôi đi đâu.
    Và rồi ngày hôm nay ngay lúc này tôi bị ông bố qúy hóa của mình cầm tóc dựng đứng lên cầm dép vả thẳng vào mặt. ĐỐP....ĐỐP.
    Thực sự lúc này máu trong tôi nóng lắm rồi bố tôi đánh tôi không thương xót, chẳng nhẽ trong ông ấy không có chút gì là tình thương cho tôi sao, một chút thôi, một chút cũng không có à. Ông ấy nhìn tôi với đôi mắt mở trừng trừng ánh mắt như muốn ăn thịt tôi vậy, sợ lúc đó tôi sợ thật nhìn ánh mắt đấy không khác gì một con hổ vậy à mà không còn hơn con hổ ấy chứ hổ còn không ăn thịt con của mình còn với ông ấy tôi không dám chắc nữa, đưa chiếc dém tổ ong 52 lỗ lên ông ta định đập tôi thêm nhát nữa, như nhận ra điều gì tôi chợt tỉnh. Hai tay nắm lấy cổ áo của bố mình đôi mắt tôi lúc này đỏ lừ lừ, tôi biết điều đó vì lúc này nó nóng lắm chưa bao giờ tôi thấy mắt mình nóng như thế vậy, bố tôi thấy bộ dạng của tôi như vậy cũng có đôi chút sững lại:
    -mày định đánh tao à- vừa nói vừa hạ giơ tiếp chiếc dép lên.
    -ông đừng ép tôi, tôi không muốn làm đứa bất hiếu đâu nhưng mà ông đừng quá đáng- răng tôi lúc đó nghiến chèo chẹo nói như rít lên.
    -được rồi thằng có hiếu mày buông tay mày ra khỏi người tao- nói kèm theo cái lừ mắt.
    Bỏ ra tôi đi về phòng của mình, ở đó thêm lát nữa thôi tôi biết mình sẽ không kiềm chế được nữa, về phòng tôi đi tắm thả mình vào dòng nước lạnh để bình tâm trở lại....
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này