1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử & hành đông như thế nào khi người yêu nói giặt quần áo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanmanh, 14/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Hic, đi đâu đọc bài của anh nguoi_ve_noi_dau cũng thấy chân lí! ^:)^^:)^^:)^ cho e vái mấy cái tỏ lòng hâm mộ! =D>
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đây chỉ là lí thuyết thôi
    phần thực hành gái sẽ dạy chú
    :))
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    cái dòng chữ đỏ đỏ to to kia hình như lần trc mình cũng đc cảnh báo 1 lần ;))
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Vẫn chưa cùng chung sống, nghĩa là vẫn chưa có trách nhiệm san sẻ những công việc mang tính cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày mà gái đã tỉnh rụi quăng cho chú 1 đống quần áo, không những một mà nhiều lần, mặc cho chú đã có lời dằn mặt. Có 2 nguyên nhân mọc ra từ sự việc trên, một là gái có vấn đề về cách cư xử, mà anh nói thẳng ra là dở hơi cám lợn, hai là gái xem chú như thằng em út chỉ biết bám váy kiếm xèng. Ở đây anh nghiêng về trường hợp thứ nhất.
    Thế giải quyết như thế nào với kiểu gái này, anh chắc chắn vào một ngày đẹp trời nắng ráo nào đấy gái sẽ lại tổng kiểm tra tủ quần áo và ném cho chú một đống, chú cứ vui vẻ vác ra giếng, vừa đi vừa huýt sáo. Chú khuấy Omo ngâm đàng hoàng nhưng đừng xả nước cho anh, cứ thế treo lên, đồ nó chua lè lên và sau vài bận như thế nó rách không chừa chỗ nào. Sau khi hết đồ bận, đảm bảo với chú mỗi khi thấy chú lân la đứng gần tủ quần áo, gái khóa bén tủ lại ngay.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sao việc bạn trai giúp ng` yêu việc nhà khi cô ấy mệt lại bị coi là nghiêm trọng thế nhỉ??? Xưa ng` yêu em, 30t nhé, đến chơi mà gặp em đang giặt đồ vẫn giúp em giũ những đồ nặng. Khi em nấu cơm mà họ rảnh tay còn ra quanh quẩn giúp việc vặt, ăn xong giúp dọn dẹp bê mâm... Hôm nào tiện còn gội đầu rửa mặt cho nữa (vì tóc em dài). Mấy việc đó mình có thể tự làm, và ng` yêu giúp chỉ tỏ sự quan tâm, và yêu thương của họ. Em nghĩ vậy, nên em chả thấy coi khinh j cả, mà chỉ thấy thêm gắn bó và kính trọng thôi. Và càng cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để ko phụ lòng của ng` ấy.

    Còn cậu chủ topic, căn bản nên xem thái độ của cô ấy khi nhờ vả/ sai bảo thế nào. Nếu ng` ta mệt mà mang đồ đi giặt, nửa chừng kêu mình ra giúp theo kiểu "anh ơi giúp em với, đồ này nặng quá, em mệt quá" thì chắc ko vấn đề j. Còn kiểu ngồi đó thản nhiên vứt đồ cho mình, lại còn toàn đồ nhạy cảm nữa thì ko ổn. Thế nên bạn chủ topic cứ nhẹ nhàng nói theo kiểu, em à, mấy việc cá nhân em tự làm được thì nên có ý thức làm, em mệt anh sẽ giúp đỡ, chứ em cứ đẩy cho anh toàn bộ thì kỳ quá. Ai có việc của ng` ấy, san sẻ công việc với nhau vì yêu thương nhau, chứ việc của mình thì vẫn là của mình. Nếu bạn gái bạn là ng` biết ý thì sẽ hiểu ngay thôi.

    Con trai có thể thản nhiên nhìn bạn gái làm việc nhà mệt mỏi, chứ con gái mấy ai nỡ để bạn trai làm mấy việc này 1 mình mà ko ra giành vì xót đâu. Nên cũng lạ nếu như bạn gái bạn chủ topic "thản nhiên vứt đồ cho bạn đem đi giặt 1 mình" lắm.
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Vấn đề là ở chỗ này, nếu lời đề nghị hợp lý, chính đáng như cái dòng đo đỏ, thì quần áo của cả nhà gái vẫn có thể giặt được. Nhưng nếu được như thế, anh tin chủ Top đã chẳng mang lên đây bọc bạch.
  7. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của mọi người nhiều!
    Chỉ có việc này mà cô bạn gái mình giận hờn vu vơ với mình.Đúng là việc này chẳng có lớn lao gì hết.Lúc đó cô bạn gái mình ăn nói ngọt ngào dễ thương thì ai mà ko làm chứ.
    Với lại lúc đó suy nghĩ "ai đời nào con trai mà giặt đồ cho con gái được chứ trừ khi những trường hợp đặc biệt khác thì có thể"
    Mình sẽ lựa thời cơ để nói cho cô ấy hiểu mình hơn.Một chuyển nhỏ như vậy mà con giận hờn nhau huống chi còn những cái còn lớn lao hơn nữa.
  8. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Chưa phải là vợ chồng thì giặt quần áo nên xét vào vấn đề vệ sinh cá nhân và tốt nhất là thân ai nấy lo, trai hay gái cũng thế cả, trừ trường hợp ốm đau bệnh tật thôi.
    Mình thấy nhiều ban gái rảnh rảnh là sang nhà bạn trai quét dọn giặt đồ cho bạn trai, như thế cũng kỳ lắm.
  9. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi vanmanh

    Bạn vẫn đang làm IT hả. Lâu lắm rồi ko chat với bạn. Dạo này còn lang thang bên VNPRO ko bạn? Hồi xưa mình nhớ bạn có làm 1 thread về CISCO gì đấy bên VNPRO, rất bổ ích. Mình cũng là dân IT như bạn. hehe. Đọc bài của bạn mình thấy thật sự không ổn trong cách suy nghĩ của bạn. Bạn biết đó là gì ko? Bữa nào rảnh rỗi chat chit thư giãn chơi.
  10. maimanh8586

    maimanh8586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác kedaigai nói ko đến cùng để bạn ấy hiểu vấn đề.Nếu bác có kinh nghiệm thì chia sẽ kinh nghiệm cho anh em được học hỏi kinh nghiệm

Chia sẻ trang này