1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty2010, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

    Số em đúng là số con rệp huhuu, đúng là số đen như cuốc huhuu. Em xác định cố gắng tìm thấy người mình yêu thì mới cưới chứ ko cưới bừa, cưới ẩu, cưới quàng xiên nên bây giờ 28-29 tuổi đầu rồi mới tìm thấy một người mà em có cảm tình.

    Mọi thứ đến khá nhanh và tự nhiên từ đầu năm 2010 đến giờ. Anh ấy là người nghiêm túc, điềm đạm, nhưng cũng quyết liệt trong tình cảm. Bọn em định sẽ kết hôn và cũng bàn bạc về vấn đề này nhiều rồi. Hôm tết em có đến nhà anh í chơi, và anh í cũng đưa bố anh í xuống nhà em chơi. Em cứ tưởng mọi việc quá trôi chảy và đã mừng thầm. Nhưng thật ko ngờ, bố mẹ anh í đi coi bói thấy tuổi của em (82) và của anh í (78) là hai tuổi khắc nhau. Em là thuỷ sẽ dập tắt hoả nên gia đình họ quyết liệt phản đối.

    Lúc đầu em rất buồn, nhưng rồi anh í động viên và vì thực sự 2 bên có tình cảm, nên em cũng nguôi ngoai, cũng nghĩ rồi dần dần sẽ thuyết phục được các cụ.

    Vậy mà, mẹ anh í đã gặp em và "cầu xin" em rời xa con trai mình. Bác ấy bảo em thương yêu anh í thì sẽ muốn tốt cho anh í, để anh í được có công danh sự nghiệp, được thành đạt với đời. Và hai tuổi này lấy nhau rồi sẽ triệt nhau, không có hạnh phúc, không có con ...

    Em hoang mang và hoảng sợ. Em phải làm sao ah
  2. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Ải bói toán qua được cũng khó phết đấy. Còn trì triết chán chả biết đến mấy chục năm sau kể cả khi cưới xin rồi.
    Cách 1: Lấy độc trị độc. Sắp đặt khéo léo sao cho bà mẹ kia gặp 1, 2 người bói (mình đã gặp trước để bàn bạc rồi) trấn an lại, thậm chí nói ngược hẳn lại. Cách này nhùng nhằng, mà phải khéo léo để dẫn dụ gà vào chuồng.
    Cách 2: Chắc chắn được cưới. Có em bé đi.
    Còn ngoài ra chả có cách nào nữa ngoài việc nỉ non tỉ tê bằng nhiều cách rót vào tai bà mẹ chồng tương lai quý hóa kia, đến mức bà ý gặp mà bảo bye bye thì chả biết nói đến đời nào, và ai nói được (ngoại trừ mấy ông bà bói toán)

  3. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chả bù với nhà a, không quan niệm về tuổi, vậy mờ đến giờ (30 roài) vẫn 1 mình.
    E thử đi xem bói lại xem. Xem có phải vậy không hay nhà a ấy chọn cho a ấy cô khác rồi, và đây chỉ là cái cớ thôi.
    Mà nếu thật vậy thì không biết làm thế nào. Hỏi các thầy xem có cách nào giải đc ko. Ko thì ăn gian bằng cách rủ a ấy đi xem bói nhưng e đến nhà thầy trước rồi bo cho thầy trước để thầy phán tốt vào.
    Gớm, mấy bác thầy bói phá hoại hạnh phúc của ng ta.
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thầy bói to nhờ , nhưng mà bác sĩ còn to hơn nhá
    các cụ cứ gọi là chạy đằng trời.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ 1 mà chửa nghĩ được 10 rồi.
    Em tưởng em tìm người chồng tốt cho em, cha tốt cho con thôi là đủ à? (nên mới chờ đến tuổi này) Em còn phải tìm ông bà tốt cho cháu nữa. Mà anh thấy mẹ cậu kia không đủ phẩm chất làm bà tốt cho con em rồi. Em cố đấm ăn xôi làm gì. Nghe lời anh, cứ chờ đến năm...sau, lại gặp được anh vừa tốt người vừa...có mẹ tốt, lúc ấy tính chuyện cưới xin cũng chưa muộn.
    Em lấy về, chưa kịp có con, đã nghe chì chiết là mày cố lấy con bà để làm con bà tịt ngòi thì liệu lúc 2 vợ chồng nhong nhong em có thoải mái tâm lý để mà có con nổi không? Em lấy về, thằng chồng nó đần nó chưa kịp giàu thì em đã nghe chì chiết là mày cố lấy con bà về để làm nó lụn bại thì em có đẻ tiền ra bù cho con bà ấy giàu được không?
    Lấy chồng chọn giống em ạ. Giống tin vào bói toán là...vứt...
  6. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các anh đã tư vấn. Em thực sự rất buồn và hoang mang.
    @goc-tre: anh ấy yêu em thực sự bác ạ. Ko phải là có cô gái khác. Anh ấy vẫn giấu chuyện bố mẹ anh í phản đối. Thảo nào mà anh í cứ bảo em, cưới xong sẽ ở riêng. Anh í là con trai 1, em cũng là người vụng về chuyện bếp núc, nhưg nếu cưới nhau, em sẽ cố gắng chăm lo cho vẹn toàn, nên em bảo là em sẵn sàng ở chung (đấy là lúc em chưa biết gia đình anh í gay gắt thế), nhưng anh ấy cứ bảo là thôi, ở riêng cho thoải mái.
    @longtrang: Nói thật với anh là em thuộc mẫu người thủ cựu, em ko đánh giá chuyện người khác xxx trước hôn nhân, nhưng em thì chịu, ko thể làm được việc đó. Với lại, em cũng có sự tự trọng chứ, tại sao lại phải bày ra việc đó để cưới chồng
    @ Chua_lap_nick: Vâng, vẫn biết là lấy chồng xem tông, nhưng các bác ấy thực ra ko phải người xấu, mà chỉ là mê muội bói toán. Chứ họ đều là công chức, sống ngay thẳng, đấy là điều đáng quý. Em cũng ko hiểu vì sao mà họ mê tín đên mụ mẫm như thế
    Em có nói chuyện với anh í. (Lúc này em khui hết ra vì quá bức xúc. Mình cũng xinh xắn, được giáo dục đàng hoàng mà cứ bị đuổi như đuổi tà thì các bác bảo có chịu được không ). Em bảo là em sợ lắm, và muốn chia tay. Anh í bảo là tình cảm 2 ngươi là quan trọng, nếu 2 người ko yêu nhau thì mớichia tay, còn tình yêu thì còn cách để gỡ (dù vẫn chưa biết cách gỡ là cách nào )
    Anh i nói thế em cũng đỡ tủi thân, nhưng mà tâm trạng bây giờ là buồn + hoang mang + tổn thương
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rất nhiều giải pháp rất hay đã được đưa ra. Nhưng bạn chủ Topic đều không muốn làm ( vì không làm được).
    Vậy còn cách thế này: Hai bạn bí mật cầm hộ khẩu lên chính quyền đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn thì thuê nhà ở riêng theo ý của anh bạn trai.
    Làm ăn được đôi ba năm mà kiếm được khá tiền thì mới có bầu. Mới chớm có bầu thì đưa nhau về nhà anh kia. Lúc đó thì bà mẹ kia sẽ cho làm đám cưới chính thức, vì chả còn lý do gì để mà ko chấp nhận.
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 19/04/2010
  8. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em hỏi bác chút, thực sự thì 2 tuổi này lấy nhau là ko tốt phải ko? Em cũng lo cho anh í
  9. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    rất ko tốt đâu.
    Thủy dập hỏa.
    Cực kỳ nguy hiểm
    Tốt nhất ko lấy chồng nữa.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn ạ. Không có tuổi nào lấy tuổi nào là hoàn toàn xấu, cũng chẳng có chuyện hoàn toàn tốt, hoàn toàn hợp nhau. Vấn đề cốt lõi là ta phải biết những điểm không hợp giữa hai người để mà khắc phục, hạn chế; và biết những điểm hợp nhau giữa hai người để mà phát huy. Như thế thì sẽ có cuộc sống chung hạnh phúc thôi.
    Như đã có 1 lần mình đã post bên F69 ( bị xoá rồi), Thuỷ khắc Hoả - đúng thế, nhưng phải hiểu chữa Khắc ấy theo cả 2 nghĩa tích cực và tiêu cực. Vì mọi sự vật hiện tượng đều có 2 mặt.
    P/S: Mình biết tí chút về xem tướng mặt và tử vi. Nếu bạn gửi cho mình ảnh 2 người ( chân dung và toàn thân), kèm ngày giờ sinh thì mình sẽ xem cho, và có những tư vấn cụ thể hơn. Nếu có thêm những thông tin về hoàn cảnh gia đình, học vấn, công việc của 2 người nữa thì sẽ có kết quả cụ thể hơn nữa. Nick yahoo của mình là onami_owada

Chia sẻ trang này