1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cư xử làm sao với phụ huynh của chàng bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pretty2010, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @ cái vàng vàng : mong bạn lần sau suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định như trên . Dù biết nó chỉ là phản ứng của bạn , dù biết có nói chia tay thì cũng chả chia tay luôn . Bạn nên hiểu người đàn ông của bạn cũng chịu áp lực không kém từ gia đình . Anh ta vừa phải lo đối phó ba mẹ , lại con phải lo ... dỗ dành bạn chăng ???
    Vậy việc sau này 2 vợ chồng gặp khó khăn bạn cũng bỏ xuôi như vậy sao ??? . Rất không nên .
    Việc bố mẹ phản đối coi như thử thách trong t/y của các bạn đi , cố vượt qua nhé , và nếu yêu thật lòng thì đừng bao giờ làm những việc bồng bột để người đàn ông của bạn buồn ....
    Chúc bạn sớm vượt qua .
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bạn trai em này đã mê tín ấu trĩ thì chớ, lại còn mê tín nửa vời...đã thích xuy luận kiểu đấy thì hỏi ông bà ý là " 1 cái là thiên thượng hỏa, 1 cái là đại hải thủy...vậy nước ở biến lớn làm sao dập được lửa ở trên trời..?"
  3. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic 28 tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy nhỉ ?
    Chuyện cưới xin đúng là do 2 người và cũng chỉ là chuyện của 2 người, bố mẹ là 1 fần thôi. Nhưng bố mẹ nào cũng vậy thôi, nghe thầy bói doạ con trai mình " tèo " do con dâu, ai chẳng hãi. Các bác cứ thử đặt mình vào vị trí của bác ý xem, có nói hay là chuyện bói toán không tin được không ? Đừng vội kết luận họ mụ mẫm, như vậy là hơi láo với bố mẹ chồng tương lai đấy bạn chủ topic ạ
    Bạn chủ topic có thể giải thích với mẹ anh ấy rằng : anh ý là lửa Thượng Thiên Hoả tức là lửa sấm sét, còn con là Đại Hải Thuỷ nước biển lớn. Thuỷ của con không thể dập tắt được Hoả của anh ấy. Con cũng đã xem rất kỹ về vấn đề này vì thực sự con cũng lo. Thầy bảo không sao, hôm nào con và bác cùng đi xem lại được không ạ ?
    Cứ thử đàng hoàng, tự tin nói chuyện với mẹ anh ý như vậy xem. Tỏ ra là mình cũng lo lắng về vấn đề này, nhưng thầy có cách giải. Và thầy nào thì bạn chọn lấy 1 ông " uy tín " ấy
    Bạn đừng có hở tý là chia tay, dù anh ý nói là ở riêng, rồi sẽ theo ý mình... cũng tốt thôi vì như thế anh ý chứng tỏ anh ý yêu bạn thật. Nhưng bạn cũng nên chứng tỏ rằng mình yêu anh ý và không thể vì mình mà gây bất hoà với bố mẹ anh ý được. Đôi khi đẩy chồng về fía mẹ cũng là 1 cách kéo chồng về fia mình mà không bị mẹ chồng ghét.
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Em nghĩ điều quan trọng nhất là anh ấy sẵn sàng vượt qua trở ngại này để đến hôn nhân, vấn đề chỉ là từ chị thôi, chẳng nhẽ lại không thể?
    Mấy vấn đề hợp tuổi, e tưởng chỉ lũ trẻ ranh mới phải suy nghĩ nhiều, đằng này chị cũng 28 rồi, đã đủ chín chắn và quan trọng là tiềm lực tài chính, nên có thể pơ đi các vị phu huynh. Kệ.
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Cả hai đợi thêm 5 năm nữa thì mẹ anh ta sẽ không phản đối bạn nữa.
    Đợi thêm 10 năm nữa thì mẹ anh ta sẽ giục anh ta nhanh nhanh cưới bạn đi thôi.
    Đợi thêm 20 năm nữa thì mẹ anh ta sẽ đến xin bạn giục anh ấy cưới cho nhanh.
    Hay bạn đợi vậy.

  6. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mách chủ topic 1 phát nhá: mẹ tớ cũng là chuyên gia bói toán, đã đi xem rất nhiều thầy và đọc nhiều sách. Tớ cũng mạng Đại Hải Thủy. Mẹ tớ phán nếu tớ tìm được đứa nào mạng Thượng Thiên Hỏa thì rất tốt. Vì Thượng Thiên Hỏa là sấm sét trên giời, nếu có nó thì nước đại dương sẽ được soi sáng, rực rỡ long lanh.Xét vào hoàn cảnh của 2 bạn, thì chồng bạn sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn, mà như thế thì chuyện con cái của 2 người sẽ rất thuận lợi, sau này con cái dễ nuôi dễ bảo. Đấy, sức mạnh của "suy luận" trong tử vi bói toán nó là ở chỗ đấy. . Bạn thử trao đổi với mẹ người yêu bạn xem sao. Chúc may mắn nhá.
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Quên mất.
    Bảo các bác ý là:
    - Anh ý cầm tình con ngựa, các bác chăm sóc anh ý thì mỗi bữa nên cho anh ý ăn một ít cỏ kẻo thiếu chất sơ.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ca này thực tế cũng không khó nuốt lắm nếu gặp được thằng người yêu bản lĩnh, độc lập về tài chính, tiếng nói có trọng lượng với gia đình.
    Zai như thế thường chả ngán mấy vụ lèo tèo này. Mẹ không đồng ý vì lý do hoả hoả, thuỷ thuỷ thì cứ bảo con thật, năm nay cũng trên băm được mấy nhát rồi, nếu mẹ cứ ngáng bạc như này thì con quyết ở vậy cho khỏi hoả hoả, thuỷ thuỷ luôn.
    Bà già vẫn ương thì chốt luôn câu này : mẹ buồn cười nhở, con cưới nó về để ngủ với con chứ có cho mẹ ngủ với nó đâu mà mẹ ném đá kinh thế?
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chị 78- anh ấy 75 cũng là mệnh đó đấy ..
    Em àh ...nghe nói giầu có làm ăn tốt , con cái tốt nhưng vợ chồng gia đình khắc khẩu .
    Càng cãi nhau càng yêu nhau hơn như Happy House ý Bi Rain và Song Hye Ko nhá :D
  10. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cảm ơn các anh, chị, em đã vào tư vấn giúp em. Em bối rối quá nên đúng là cũng có những lúc cư xử ko đúng. Hôm Tết đi xem bói xong, các cụ nhà anh ấy đã gạch em ra khỏi option con dâu rồi, theo anh í nói thì anh í cũng đã thuyết phục theo ý bác nào ở trên í, kiểu Thiên thượng hỏa với đại hải thủy thì ko gây hại gì cho nhau, nhưng các cụ vẫn khăng khăng là không hợp.
    Em biết, cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cho cái, nên các cụ lo lắng như thế cũng là phải thôi, nhưng mà đến mực gặp mặt em bảo buông tha cho anh ấy thì các anh/chị/em thấy có khổ cho em không?
    Em nói chia tay, không phải vì muốn gây khó dễ cho anh í. Các bác cũng hiểu cho em. Cái gì bị tiêm nhiễm vào đầu nhiều cũng gây hoang mang. Chính em bây giờ cũng thấy sợ nữa là Nhỡ thực sự em không mang lại may mắn cho anh ấy thì sao huhuuuu

Chia sẻ trang này